Cô gái thấy tủi thân vì vượt chặng đường 200km đến nhà cô dâu nhưng rốt cuộc không có người tiếp đón. Ai trong hoàn cảnh này cũng buồn lòng như cô ấy thôi.

Đối với tôi, đã mời khách đến tham dự tiệc nhà mình thì dù bận rộn đến mấy chủ tiệc cũng phải đứng ra đón khách đàng hoàng. Nếu mời mà họ không đến thì mình buồn, nhưng họ đã cất công đến chung vui thì mình phải biết trân trọng điều đó. Dù khách đi tiền hay không thì sự xuất hiện của họ chính là niềm vui của cả gia đình.

Thế nhưng mới đây tôi thấy có trường hợp gây xôn xao mạng xã hội mà tôi muốn chia sẻ cho chị em. Đó là câu chuyện cô gái đi đám cưới bạn cách 200km nhưng thứ mà cô nhận về chỉ toàn là thất vọng. Tâm sự của cô gái thu hút về rất đông sự chú ý của dư luận:

“Nhận lời mời ăn cưới cách nhà đến 200 cây số, phải đi từ sáng sớm vì lịch tổ chức là 11h trưa, nhưng giờ thì mình lại đang trên xe trở về nhà luôn mà cái bụng thì vẫn đói meo, nghĩ nó chán. 

Mình là bạn cô dâu, đến nơi chẳng thấy dâu rể đâu, đứng 1 mình lóng ngóng chẳng quen chẳng biết ai. Mãi sau mới thấy cô dâu đi vào thì mình dúi phong bì, hỏi han được vài câu cô dâu lại lảng đi chỗ khác chụp ảnh. Cuối cùng phải tự tìm chỗ để ngồi. 

Dâu lấy chồng xa nên tổ chức xong thì lên xe về nhà chồng luôn, mọi người được mời di chuyển sang bàn ăn tiệc xong mình chẳng được ai mời, tự tìm bàn mới ngồi xuống thì có 1 nhóm bạn trẻ tới bảo chỗ này của nhóm mình rồi, lại đứng lên. 

Lóng ngóng một lúc vừa quê vừa ngại nên quyết định bắt xe ôm ra bến xe về luôn cho xong.

Biết rằng đám cưới gia đình bận rộn không thể tròn trịa trách nhiệm được, nhưng đối với những khách đi 1 mình thì ít nhất cũng sắp xếp cho người ta cái chỗ ngồi chứ nhỉ. Nghĩ khó hiểu vãi chưởng”.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Vietnamnet, Vne

Cô gái lặn lội một mình đến dự đám cưới, 200km không phải là chuyện đơn giản. Ấy vậy mà cô dâu chú rể không tiếp đón nhiệt tình, chủ nhà cũng chẳng ai thèm để mắt tới khách. Chẳng biết cô gái có thật sự thân thiết với cô dâu lắm không mà đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc nhiều như vậy rồi nhận về thất vọng.

Cư dân mạng đồng cảm với cô gái. Nếu ai rơi vào trường hợp này chắc chắn sẽ rất tủi thân:

- Cô dâu kiểu "Sự hiện diện của bạn đã góp 500k vào tài sản của tôi. Nên bạn chớ có lôi thôi. Đến ngồi uống nước cũng là ăn cỗ rồi”.

- Đọc sơ qua bình luận mới thấy nhiều người hay cãi. Người ta đã bỏ trăm công nghìn việc để về tham dự, quãng đường cũng 200km chứ có ít đâu mà tiếp đãi vậy ai không cay. Dâu rể bận bịu thì có thể nhờ người thân ra đón tiếp, sắp xếp chỗ người ta chứ ai đâu để bơ vơ mà lại là con gái nữa. Không lo được thì tốt nhất mời vài người thôi, mời cho cố vô rồi để bạn mình lạc giữa dòng người.

- 200 cây thì thân lắm mới đi, không thì gửi phong bì cho khỏe người. Mà cô dâu vậy thì cho vào danh sách bớt thân đi.

- Bởi thế. Giờ các bạn trẻ hay có kiểu đám cưới mời tràn lan, mời cho đông vui hay gì. Nhiều người chả thân thiết mấy cũng mời. Cả nể thì lại đi, đến nơi bơ vơ như bạn. Hoặc không đi cũng phải gửi phong bì này nọ. Tự dưng mắc nợ nhau ra.

Gần đây cũng có trường hợp tương tự, cô gái đi đám cưới mặc chiếc đầm đỏ nổi bật, tóc búi cao sang chảnh nhưng bực tức bỏ về bởi lý do chủ nhà không niềm nở đón tiếp. "Giận. Đi ăn cái đám cưới, mà người nhà khó chịu không tiếp, cô dâu mời nhưng không chịu ra tiếp, ngồi 1 tiếng đồng hồ”, thế là cô gái điện thoại cho bạn tới rước rồi đi thẳng về nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Báo Hà Tĩnh

Đám tiệc khách khứa bận rộn tất nhiên chủ nhà không thể tiếp đón chu đáo từng người, trò chuyện vui vẻ với tất cả được. Thế nên mới có nhiều trường hợp chủ nhà nhờ người thân phụ tiếp khách, đứng ở cổng tay bắt mặt mừng rồi mời khách vào bàn cho thật chu đáo. Chủ nhà là người cần khách chứ đâu phải khách tự đến, phải đối đãi cho niềm nở thì mới được lòng nhau. 

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng biết sắp xếp người để đón khách. Bởi vậy mới có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra vì khách mời bị bơ vơ, chủ nhà thì rối rít xin thông cảm vì bận rộn. 2 cô gái trên đây không hẹn mà gặp trường hợp y chang nhau, phải rời đám cưới trong tâm trạng bực dọc vì tốn tiền, tốn công và tốn thời gian.

Nói chung, đã mời khách đến thì chủ nhà phải biết tính toán sao để tiếp đãi chu đáo nhất. Còn nếu thấy mình không thể quản được nếu khách đông hoặc khả năng giao tiếp không được tốt thì hãy tự lượng sức mời ít thôi. Đừng đổ thừa cho bất kỳ lý do nào cho sự hời hợt, sai sót của mình. Lấy tiền của khách thì phải đối đãi với họ thật tốt để mối quan hệ được duy trì.

Còn khách nếu thấy nơi tổ chức tiệc quá xa hoặc không thân thiết lắm thì nên cân nhắc thật kỹ. Đừng như 2 cô gái trên đây, cất công đi rồi chuốc bực vào người.