Tôi đến lạy vợ, từ giờ chừa không bao giờ dám qua mặt cô ấy nữa. Tôi mong cô ấy tha thứ cho một lần nhưng có vẻ khó quá.

Trước kia tôi với vợ là mối tình đầu của nhau nhưng thời gian tôi đi du học 5 năm cũng yêu vài người cho đỡ chán. Về nước cái là chia tay mỗi người một ngả hết.

Ở nhà vợ cũng yêu 1, 2 anh. Lúc tôi về thì cô ấy đang thất tình. Hai đứa nối lại tình xưa nên được bố mẹ rất ưng.

Tôi là người sống ở nước ngoài nên tư tưởng cũng thoáng hơn trong các mối quan hệ. Cưới vợ được mấy năm cô ấy chửa đẻ, sinh con cũng ít nhiều thay đổi. Chuyện riêng tư vợ chẳng mặn mà lắm trong khi tôi thì nhu cầu cao. Mỗi lần động vào người vợ vui vẻ thì không sao chứ cô ấy mà có chuyện gì thì gắt um lên:

“Anh có để cho em yên không”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Tôi lại đành âm thầm chịu đựng nỗi khổ một mình. Thế rồi tôi có bồ ở bên ngoài. Thực ra thì người ấy hơn tôi 5 tuổi cũng có gia đình rồi. So về ngoại hình, trình độ thì chắc chắn không bằng vợ thế nhưng chúng tôi hợp nhau khoản đó nên lén lút qua lại được nửa năm nay.

Tôi chưa bao giờ xác định sẽ bỏ vợ mà chỉ là muốn ra ngoài giải tỏa những lúc căng thẳng, mệt mỏi thôi. Đối với tôi thì vợ lúc nào cũng là nóc nhà nên dù ăn vụng bên ngoài thì về nhà vẫn phải làm ông chồng đảm đang, yêu vợ chiều con hết mực.

Con trai tôi cũng cuốn bố, ngày đi làm không gặp thì thôi chứ tối về là tíu tít ngóng. Tôi chăm sóc con, tắm rửa và dạy nó đánh vần trong lúc chờ vợ nấu cơm. Đấy về nhà ngoan như vậy rồi mà vợ vẫn phát hiện ra tôi ngoại tình.

Hôm trước cô ấy đã bóng nói gió:

“Em mới đi đánh ghen với con bạn. Vợ chồng nó chắc ly hôn thôi”.

Tôi hơi giật mình nghĩ hay là vợ ngửi thấy mùi gì rồi nhưng sau lại thấy xuôi xuôi nên chủ quan.

Hôm đó buổi trưa tôi tranh thủ hẹn nhân tình đi ăn rồi vào nhà nghỉ ôm ấp một lúc cho đỡ nhớ. Đầu giờ chiều tôi tắm táp xong xuống lấy xe về công ty làm việc tiếp. Vừa ra đến cửa tôi chết sững thấy con trai đang đứng khóc một mình.

Lúc đầu cứ tưởng hoa mắt nhìn nhầm nhưng đúng là con trai tôi thật. Thằng bé khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Nhìn thấy con tôi vội chạy ra, nó cũng nhào đến gọi:

“Bố, bố đón con”.

Đúng lúc đó thì vợ tôi gọi điện bảo:

“Thấy anh đi với bồ vào đó nên em bảo con đứng chờ anh đấy”.

Không biết vợ ở nấp ở đâu, tôi vội gọi thì hóa ra cô ấy ngồi trên xe taxi. Vợ đã rình tôi từ lâu rồi, hôm đó biết chồng đưa bồ vào nhà nghỉ nên bắt thằng bé đứng một mình dằn mặt tôi. Về nhà cô ấy viết sẵn đơn ly hôn để ở bàn. Thế mới khổ, giờ chẳng biết làm sao cho cô ấy nguôi giận nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com