Không biết mọi người ở đây đã có ai trải qua nỗi đau chồng ngoại tình chưa. Thú thật là nó không hề dễ chịu một chút nào. Chỉ hy vọng là không người phụ nữ nào gặp phải hoàn cảnh giống như tôi. 

Tôi vừa mới đi gặp bồ của chồng về đây. Lần này đã là lần thứ 3 tôi phải đi giải quyết chuyện bồ bịch của chồng rồi. Mệt lắm nhưng mà chả biết thế nào, bỏ chồng thì tự nhiên mất mấy chục triệu lão đưa hàng tháng. Mà cứ tiếp tục thì tối ngày phải đi trị bồ của chồng, đến mệt các mẹ ạ. Nhưng đúng là lần đầu thì không quen và đau đớn chứ 2 lần sau, tôi thấy người nhẹ bẫng đi ấy. Kiểu nỗi đau của mình bị chai sạn rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà khóc lóc nữa. 

Vợ chồng tôi lấy nhau 8 năm nay rồi. Chồng tôi ham làm, thương con mà khéo chăm con vô cùng. Lão chỉ có một tật xấu duy nhất là ngoại tình thôi. Cái tính chồng tôi là rất ham của mới lạ. Cho nên lần nào gặp gái đẹp là lão auto đổ luôn. Tôi nói mấy lần rồi, cũng thề thốt trước mặt em đủ kiểu. Có bữa còn bảo:

“Anh mà còn ngoại tình nữa, ra đường xe tông anh luôn”.

Ấy mà người thì vẫn sống sờ sờ trong khi gái gú không bỏ được. Tôi nói đùa chứ có lẽ hôm chồng em thề thần Chết đang ngủ quên các mẹ ạ. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì đàn ông nào mà chẳng thích của lạ. Chẳng qua chồng tôi không biết giữ mình nên mới cặp kè hết cô này đến cô khác thôi. 

Đây, bây giờ tôi nói về việc chính, chẳng là chồng tôi đi làm xa, hôm ấy tôi mới lên thăm chồng. Lên đến nơi thì chồng đi vắng, tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa mới thấy cái quần chip phụ nữ giắt trong giường. Với kinh nghiệm của 2 lần trước, tôi chắc đến 99% là chồng mình lại ngoại tình lần thứ 3 rồi. 

Nghĩ chán ơi là chán. Nhưng con này nó cũng ghê cơ, nó cố tình để tôi thấy chứ đời nào có đứa nào mặc quần mà quên mặc chip phải không các mẹ? Thế là máu điên của tôi nổi lên, tôi quyết phải làm chuyện này ra ngô ra khoai bằng được. Nói gì thì nói, tôi là chính thất, vợ hợp pháp mà lại dám qua mặt tôi như thế là không được. 

Phụ nữ khi đã ghen lên thì chẳng có gì là không dám cả. Có điều vì nghĩ đến các con nên tôi vẫn phải ngồi lại để nghĩ kế xem nên làm gì. Mình đã có con rồi nên làm gì cũng phải suy đi tính lại. Sau đó tôi gọi người đến, mua mấy cái camera về lắp khắp nhà. Xong việc, tôi nhắn cho chồng bảo lên chơi nhưng nhà có việc đột xuất nên về luôn rồi. Chồng tôi không nghi ngờ gì, lão tin sái cổ. Cũng chẳng thèm hỏi han hay nhớ nhung vợ luôn. Vì lão đã có người tình rồi, còn quan tâm gì tới vợ nữa chứ.  

Sau đó, tôi ở nhà theo dõi camera. Nhìn được mặt ả bồ của chồng, tôi mới lên facebook của chồng tra xem nó là đứa nào, có hay like với bình luận ảnh chồng không. Dò nguyên một ngày, tôi tìm được hết tất cả thông tin của nó bao gồm facebook và bạn bè đồng nghiệp, chồng với cả mẹ chồng nó luôn.

Thế là tôi làm bước 2. Tôi lưu lại hết mấy cái video của hai người, mới hôn nhau đưa vào phòng thôi chứ đoạn sau tôi không đủ can đảm để xem tiếp. Sau đó, tôi mới lên chỗ chồng, mượn chuyện là đi chơi. Nhân lúc lão ngủ say, tôi lấy vân tay của lão mở khóa rồi nhắn tin cho tình địch  bảo ngày mai ra quán cà phê nói chuyện. Để hai người không liên lạc, tôi dặn là có vợ ở đây nên đừng nhắn qua nhắn lại nữa. Nó tưởng chồng tôi nên làm theo luôn.

Thành công bước 2, tôi tiếp tục kế hoạch. Đến gặp con bé ấy, tôi ăn mặc thật đẹp, thật lồng lộn. Thấy tôi, nó bất ngờ lắm các mẹ ạ, nhất là khi tôi giới thiệu về mình xong xuôi. Lúc đầu em hỏi, nó còn trơ trơ bảo:

“Chị đừng có vu khống lung tung, nếu không tôi sẽ kiện chị đấy”.

“Em nghĩ chị đến gặp em tay trắng à? Em còn non và xanh lắm. Chồng chị xem em là gái qua đường thôi. Còn bằng chứng thì video 2 người gần gũi chị cũng có rồi đấy. Nếu em không muốn bạn em, chồng em, mẹ chồng em biết thì cuốn xéo ngay và luôn. Nick facebook của họ, chị in hết ra ở đây. Em có muốn để mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ không”.

Con bé đó á khẩu, cứ há hốc mồm. Tôi tiếp tục:

“Con em học lớp mấy, trường nào, cô giáo chủ nhiệm là ai, chị cũng điều tra hết rồi nhé! Đừng để chị phải cho con em biết mấy tin này. Đi học mà bị bạn nói mẹ là tiểu tam thì đẹp mặt lắm”. 

Rồi nó đứng phắt dậy chắp tay:

“Chị ngồi ngay ngắn cho tôi lạy một cái. Tôi không ngờ chị là loại cáo già nham hiểm đến thế”.

“Có gì đâu em. Ngữ em thì chị phải trị, chứ bình thường chị hiền lành lắm”.

Rồi nó bỏ đi. Được lúc sau, chồng tôi mới nhắn tin: “Sao em lại làm thế”. Nhưng lão không dám lệch với tôi chút nào, vì tôi mà bung bét thì lão cũng chẳng còn mặt mũi đâu cả. Tiếng là ở nhà nhưng có bao tiền, tôi là người cầm trịch hết. Tôi nghĩ rồi, vợ chồng là cái duyên nợ, xem như tôi còn nợ chồng, bao giờ lão ngoại tình mà tôi không giải quyết được thì xem như hết nợ, lúc đó tôi đá lão sau.