Ngừng lại, quan sát và chọn ra lối đi thích hợp cho mình chính là điều mà một số bạn trẻ khi gặp áp lực cuộc sống đã thực hiện. 

Độ tuổi nào cũng có những khó khăn riêng, đặc biệt là giới trẻ đang trong giai đoạn học tập, làm việc để khẳng định bản thân và vun đắp cho tương lai. Đặt từng mục tiêu để phấn đấu, đã lên cao lại càng muốn cao hơn, cứ như vậy khiến họ không tránh được cảm giác mệt mỏi. Cuộc sống xoay vần với những việc quen thuộc lặp đi lặp lại hoặc những áp lực đan xen không thể giải quyết, dù có sung sức đến mấy thì cũng có lúc thấy mỏi mệt.

Là cô gái từ Nha Trang vào TP. HCM học tập và làm việc, Nguyễn Xuân Hà (26 tuổi) ôm theo giấc mộng an cư lạc nghiệp với những hoài bão lớn lao về tương lai. Thế nhưng cuộc sống nào có như tưởng tượng khi cơm áo gạo tiền làm Hà không thể cứ mộng mơ. Ra trường, trải qua nhiều công việc, cố gắng kiếm tiền với đủ thứ áp lực chồng chéo làm bản thân 9X cũng thấy mỏi mệt. 

Hà cho biết, công việc cứ lặp đi lặp lại, nhiệm vụ được giao rồi phải hoàn thành đối với cô như một thói quen chứ không có gì mới mẻ. Đam mê, thế mạnh, sở thích... không còn nữa khiến cô như lạc đường. Không thể cứ kéo dài như vậy được nữa, Hà quyết định dừng lại một thời gian để cho mình khoảng lặng, tìm kiếm được mục tiêu thật sự của cuộc đời và tái tạo lại năng lượng.

hình ảnh

Cô gái 9X Nguyễn Xuân Hà. Ảnh Vietnamnet

Hà gọi điện về nhà cho mẹ, sau đó cô xách vali đến Tà Nung (Đà Lạt) để làm tình nguyện viên cho một trang trại. Hà còn nhớ phản ứng của mẹ khi nghe con gái báo nghỉ việc để tìm cuộc sống mới: “Lúc thông báo với gia đình, giọng mẹ mình nghẹn ngào. Mẹ nói nếu có chuyện gì, hãy về nhà. Trong giây phút ấy, mình thoáng mủi lòng”, Hà bộc bạch.

Đến với trang trại, công việc hằng ngày của Hà cùng với các thành viên khác là trồng trọt, thu hoạch nông sản như một người nông dân. Cách một tuần cô sẽ đi chợ nấu cơm cho các thành viên. Cuộc sống nông dân không hề dễ dàng gì, chưa kể sống nơi núi đồi về đêm heo hút khiến Hà không khỏi “sởn da gà”. Nhưng cũng nhờ quãng thời gian ở đây, cô nhận ra bản thân cần phải làm gì cho chặng đường sắp tới và đồng thời tái tạo nguồn năng lượng tích cực cho bản thân.

hình ảnh

Hà trải nghiệm cuộc sống làm nông dân ở nơi núi rừng Đà Lạt. Ảnh Vietnamnet

Sau khi trở về Nha Trang, Hà cảm thấy hạnh phúc và biết hài lòng với những gì đang có. Cô tìm được công việc phù hợp, mỗi ngày tan làm thì về với gia đình. Nhớ lại hồi ở Đà Lạt tham gia trang trại, cô thấy đây chính là trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời của mình. Cô bình thản đối mặt với cuộc sống, trân quý từng khoảnh khắc và đặc biệt không còn xoay vòng với những áp lực, bộn bề lo toan như trước.

Cuộc sống mỗi người nếu như bằng phẳng thì sẽ chẳng có gì để nói, chẳng có gì thú vị để ghi nhớ. Có những lúc áp lực, quay cuồng với đủ thứ lo toan để rồi sau đó khi tìm cách hóa giải, bản thân mới thấy nhẹ nhàng thoải mái và biết trân quý những lúc bình yên. 

hình ảnh

Ảnh trái minh họa, india.com. Ảnh phải: Hà đang tưới rau, sống đời bình yên tại Tà Nung, Đà Lạt. Nguồn ảnh Vietnamnet

Câu chuyện của Hà cũng giống như rất nhiều bạn trẻ khác trong thời buổi hiện nay. Dù sống ở tỉnh hay thành thị, các bạn sẽ không thể tránh được cảm giác mệt mỏi, chán chường sau chuỗi ngày cố gắng không ngừng nghỉ. Deadline cận kề, công việc chất đống, sếp hối, khách hàng khó tính khó chiều... tất cả những điều đó là nỗi ám ảnh không ít của các bạn trẻ. Trên con đường kiếm tiền ấy chẳng hề dễ dàng gì. Dành trọn thanh xuân, nhiệt huyết, thời gian, thậm chí hy sinh cả chuyện yêu đương cho công việc, các bạn trẻ nhận lại được gì?

Đối diện với áp lực cuộc sống, việc các bạn cần làm không phải là cố gắng gấp nhiều lần để hoàn thành mà nên dành chút thời gian để đối diện với chính mình, với chính thực tại và tìm ra hướng đi tiếp theo. Dừng lại một chút để quan sát, để cân nhắc thật nghiêm túc sẽ giúp bạn tỉnh táo, bớt mệt mỏi và tìm lại chính mình. Đừng dồn ép bản thân một cách quá đáng mà bỏ bê bản thân, ước mơ và những điều tốt đẹp xung quanh.