Nhiều người nhìn vào cứ hỏi sao tôi lại có thể rộng lượng với vợ như vậy mặc dù biết rõ cô ấy đã phản bội. Thế nhưng tôi có lý do để tha thứ cho vợ tuy tình nghĩa và sự tôn trọng không còn  nữa.

Tôi với vợ đã từng yêu nhau 2 năm rất thắm thiết, thề non hẹn biển phải lấy bằng được nhau vì cả hai đều là mối tình đầu.

Vợ tôi rất xinh, cá tính và nhanh nhẹn. Cô ấy làm truyền thông nên thường xuyên giao lưu, tiếp xúc với nhiều người. Hiểu điều đó nên suốt mấy năm sống bên nhau tôi luôn tôn trọng công việc của vợ. Cô ấy sinh hai đứa con nhưng ở nhà được 6 tháng là đi làm lại. Các cháu để mẹ tôi chăm sóc. Tôi làm kinh doanh tự do nên chủ động về thời gian đưa đón các con đi trẻ.

Vợ đi làm nếu không tăng ca muộn thì ghé phòng tập gym khoảng 7, 8 giờ tối mới về. Thấy con dâu đi sớm về muộn, mẹ tôi cũng có phàn nàn:

“Sao để vợ nó đi suốt thế, phụ nữ thì phải biết chăm lo cho gia đình con cái đằng này cứ đi tít mít”.

“Thì công việc của cô ấy đòi hỏi như thế rồi mẹ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Line.me

Bao nhiêu lần tôi ướm lời với vợ nếu công việc không phù hợp thì nghỉ tìm chỗ khác, nhưng cô ấy toàn cáu:

“Mẹ lại bơm anh cái gì à, em làm đây quen việc rồi, lương cao thế nghỉ là nghỉ thế nào”.

Đúng là vợ tôi kiếm ra tiền thật, tuy số đó chủ yếu tiêu cho cô ấy là chính, mua váy vóc, phấn son, túi xách đồ hiệu cũng hết. Tôi làm ra gấp đôi, gấp ba số đó nên không quan trọng vợ kiếm bao nhiêu mỗi tháng nhưng vì cô ấy đam mê công việc nên đành kệ.

Thế nhưng có một điều không thể chấp nhận được đó là vợ tôi có nhân tình bên ngoài. Mấy lần thấy vợ lén lút nhắn tin rồi xoá sạch, nói chuyện điện thoại không dám ngồi bên chồng cứ phải chạy ra sân. Điên tiết nên tôi nhờ mấy đứa em theo dõi sát hơn đến tận nhà nghỉ ngồi chờ nửa người mới thấy 2 người từ trong đó ra. Tôi túm cổ, đấm tình địch mấy phát chảy máu mũi.

“Cặp được thì phải nuôi được nhau nhé, tôi cho anh luôn”.

Gã ấy sợ quá vẫy xe ôm chuồn thẳng còn vợ tôi mặt tái xanh líu ríu xin lỗi. Tôi quá thất vọng về vợ, bao nhiêu yêu thương, tin tưởng đều vỡ tan hết. Về nhà tôi không dám nói với mẹ chỉ sợ bà biết thì không chịu nổi đả kích này.

Tôi bảo cô ấy:

“Tôi quyết định ly thân cho cô toại nguyện nhưng tôi không bao giờ ly hôn”.

Cô ấy van nài mong được tha thứ nhưng tôi không thể chấp nhận nổi. Giờ tôi không ly hôn là vì 2 đứa con chứ tình cảm và sự tôn trọng đối với vợ coi như hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com