Làm cha mẹ, ai chẳng thương con vô điều kiện. Mỗi người thể hiện tình yêu thương của mình bằng cách này hay cách khác. Vợ chồng tôi cũng vậy, cố gắng lo cho bọn trẻ nhiều nhất có thể để sau này chúng đỡ vất vả.

Vợ chồng tôi có 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Thằng lớn tốt nghiệp đại học đi làm rồi nhưng mới ra trường nên lương cũng không cao. Con nó có việc là mừng, tôi không cần đòi  hỏi phải đóng góp cho bố mẹ tiền bạc.

Chúng tôi luôn thương yêu các con như nhau, chưa bao giờ phân biệt trai gái. Từ lúc bọn trẻ còn nhỏ có gì đều chia phần 3 đứa bằng nhau, không để đứa nào thiệt thòi tị nạnh.

Hai vợ chồng đều kinh doanh tự do, công việc vất vả nhưng lúc được lúc chỉ đủ ăn. Thế nhưng dù vất vả thế nào chúng tôi luôn tự động viên nhau cố gắng không để cho bọn trẻ phải thiếu thốn từ miếng cơm, manh áo trở đi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama

Tôi không kì vọng vào các con nhiều là phải học hành đỗ đạt thành ông nọ bà kia, chỉ cần chúng có cuộc sống bình yên, vui vẻ là được. Vì thế nên lúc nào tôi cũng để bọn chúng vô tư lớn lên, không gò ép phải thế này thế kia theo ý mình. Bố mẹ vất vả bao nhiêu cũng được nhưng các con cứ phải sướng trước đã.

Trước kia tôi cũng bảo chồng:

“Kiểu gì cũng phải kiếm tiền mua cho mỗi đứa cái nhà anh ạ. Sau này lấy vợ không phải đi thuê trọ vất lắm”.

Chồng tôi cũng đồng tình. Anh nhận thêm nhiều việc hơn, lắm lúc làm quên cả ăn. Chính vì muốn cho các con có cuộc sống an nhàn sau này nên hai vợ chồng tôi tiết kiệm lắm, ăn chẳng dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu, cứ dồn được tiền là lại góp vào để thực hiện kế hoạch mua nhà sẵn cho 3 đứa.

Từ lúc cưới nhau đến giờ vợ chồng tôi mua được một căn đang ở đây với một mảnh đất sát mặt đường rồi, tuy không phải phố phường gì nhưng cũng đẹp. Giờ hai vợ chồng đang tính cày cuốc mua tiếp một miếng như vậy nữa, sau này con cưới vợ hoặc lấy chồng thì mình sẽ xây lên khang trang để tặng cho tụi nó.

Tôi cũng nói với các con:

“Kiểu gì sau này bố mẹ cũng cho mỗi đứa một cái nhà, trai gái như nhau. Hai thằng đứa nào ở với bố mẹ thì được căn này”.

Các con tôi chưa biết suy nghĩ gì đâu còn vô tư, phụ thuộc bố mẹ lắm. Trước tiên mình cứ lo cho tụi nó mỗi đứa một cái nhà để đấy đã. Lúc con trai cưới vợ có chỗ ở sẵn không phải vất vả kiếm tiền mua nữa chỉ cần làm ăn nuôi vợ con thôi. Còn con gái nếu được nhờ vả nhà chồng thì may, không cũng có sẵn cái nhà bố mẹ cho đấy chẳng phải lo gì nhiều. 

Bản thân tôi nghĩ muốn con cái được sung sướng, hạnh phúc thì trước hết mình phải lo được cho chúng vật chất đầy đủ đã. Cuộc sống của tụi nó không vất vả thì mình cũng an lòng. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama