Nhiều người nhận xét 2 ông bà thật có đầu óc kinh doanh. Họ muốn sau này về già cũng được sống y chang như vậy. 

Không ít người trong chúng ta ắt hẳn cũng từng nghĩ đến lựa chọn sau này về già sẽ sống trong viện dưỡng lão đúng không ạ? Ngày xưa cứ nhắc đến chuyện vô viện dưỡng lão là người ta hay nghĩ là do con cái bất hiếu bỏ bê không phụng dưỡng hoặc là do nhà neo đơn không còn lựa chọn nào khác.

Tuy nhiên, thời nay, khi xã hội ngày càng hiện đại, chuyện vô viện dưỡng lão dần được nhìn nhận với con mắt thoáng hơn. Nhiều người già giàu có chọn viện dưỡng lão vì nơi đó, họ được là chính mình, kết thân nhiều bạn bè, không còn ám ảnh chuyện phiền hà cháu con... Mặt khác, viện dưỡng lão bây giờ khá tiện nghi, không thiếu thốn bất cứ thứ gì miễn là bạn có tiền!

Dù vậy, vẫn có những người không chọn viện dưỡng lão vì họ cảm thấy bí bách, muốn được gần cháu con, vì chi phí đắt đỏ... Chẳng hạn mới đây, đọc trên VNE, tôi bắt gặp câu chuyện khá thú vị của một cặp vợ chồng già quyết định từ bỏ kế hoạch ở viện dưỡng lão, thay vào đó là đặt du thuyền đi du lịch khắp thế giới hơn một năm qua.

Cụ thể, sau mấy năm sống bí bách vì dịch bệnh, ông bà Marty và Jess Ansen (80 tuổi) quyết định bù đắp thời gian cho nhau. Sau khi tìm hiểu và thấy chi phí du lịch một ngày trên du thuyền 5 sao còn rẻ hơn cả chi phí ở viện dưỡng lão nên họ đã chốt mua 51 chuyến đi liên tiếp. 

Giữa năm ngoái, cặp vợ chồng già lên tàu từ cảng Brisbane và lênh đênh ở trên đó 450 ngày. "Chúng tôi ở lại tàu và chào đón các thủy thủ, thuyền trưởng khác nhau thay vì được họ chào đón như hành khách khác", bà Jess hài hước nói.

Chia sẻ về chi phí cho các chuyến du lịch, bà Jess lấy ví dụ một chuyến du thuyền từ Brisbane đến New Zealand kéo dài 14 ngày tốn 1.500 AUD/khách (khoảng 107 AUD/ngày). Trong khi chi phí cơ bản viện dưỡng lão ở Australia có khi lên tới 200 AUD/ngày. Nếu là chăm sóc chuyên biệt hoặc cao cấp thì phải từ 250 AUD/ngày và nếu dùng thêm dịch vụ và tiện nghi bổ sung thì tốn thêm 10 - 100 AUD/ngày. Nếu đúng vậy thì ở nơi đây, viện dưỡng lão có chi phí đắt gấp đôi đi du lịch luôn rồi!

hình ảnh

(Ảnh: Boredpanda)

Ông bà cho biết, các bữa ăn trên du thuyền đều được nhân viên chuẩn bị chu đáo. Phòng thì luôn được dọn dẹp gọn gàng hằng ngày. Ông bà không hề cảm thấy buồn vì kết bạn được với rất nhiều người trên du thuyền. Sáng sáng, họ chơi bóng bàn, sau đó tiếp tục luyện tập thể thao hoặc đi giải trí bằng với các câu đố và trò chơi. Nhiều khi cả ngày, hai ông bà mải chơi mỗi người mỗi hướng mà không gặp nhau luôn.

Mặc dù đi du lịch dài ngày trên tàu nhưng ông bà vẫn cố gắng giữ liên lạc với người thân trên đất liền bằng cách sắp xếp những cuộc hẹn mỗi khi du thuyền cập bến thành phố quê nhà. Ông bà cũng cho biết, người thân của mình trên đất liền rất là bận rộn với guồng quay cuộc sống còn ông bà thì đang khá thong dong tận hưởng. 

Vì quá yêu thích du lịch trên biển nên ông bà Marty và Jess dự tính ở tiếp 8 tháng nữa trên du thuyền hiện tại sẽ tiếp tục chuyển sang du thuyền khác và ở thêm một năm nữa."Chúng tôi sẽ sống như vậy đến hết đời", cặp vợ chồng hạnh phúc nói.

Nghe cũng thấy thú vị quá phải không mọi người? Không biết mọi người thì sao chứ bản thân tôi cũng khoái cuộc sống về già có tiền để đi đây đi đó, kết bạn bốn phương, không phiền cháu con phải nuôi mình. Nhiều người nghĩ rằng mình sinh con ra, nuôi nấng con thành tài thì con phải có trách nhiệm báo hiếu, phụng dưỡng mình. Tôi lại nghĩ con có cuộc đời riêng của nó, mình nên tự chủ tài chính để về già sống thong dong, không phụ thuộc ai thì mới hạnh phúc thật sự.

Dĩ nhiên, để làm được điều đó thì ngay từ khi còn trẻ, chúng ta phải có ý thức nỗ lực học tập, làm việc và rèn luyện bản thân để tích lũy tài sản, kinh nghiệm và cả sức khỏe. Nhiều dân mạng đã để lại bình luận trước câu chuyện của ông bà Marty và Jess:

- Thật thông mình và lý tưởng

- Chỉ áp dụng cho người có sức khỏe chứ thường già cả rồi đi 1 chuyến cũng mệt huống hồ là mấy chục chuyến.

- Có sức khỏe mới có những chuyến du lịch tuổi già.

- Có nhiều người cứ nghĩ con tàu lớn thế này đỡ say sóng. Thật ra nó say còn khủng khiếp hơn. Bố mẹ mình đi 3 tuần mà nằm hết 2 tuần không dậy nổi.

- Cũng hay nhỉ, nhiều resort nếu book dài hạn cũng rẻ, cơm bưng nước rót chả phải lo, tắm biển đi dạo, không khí trong lành...

- Đúng vậy. Ở đô thị thuê nhà (trung bình khá) có khi 30-40 triệu/tháng chưa cơm nước. Vô resort có chỗ chỉ 1triệu/ngày mà có 3 bữa ăn khá ngon.

- Vậy mới gọi là hưởng thụ, ngưỡng mộ hai vợ chồng cô chú quá, tui mà có tiền chắc cỡ 60 tuổi cũng bắt chước như vậy.

- Sinh, lão, bệnh, tử. Lão như vậy là còn khỏe. Đến giai đoạn bệnh thì vô bệnh viện.

- Tôi cũng muốn được như ông bà, phải kiếm tiền thật nhiều và luyện tập thể thao để có sức khoẻ mà đi khi về già mới được.

- Thế bị bệnh thì như nào ạ? Lần trước tôi đi tàu kiểu này, bị bệnh phải xuống đáy tàu tìm bác sĩ, được mấy viên thuốc.

- 2 ông bà đúng là 2 người có đầu óc kinh doanh giỏi.

- Chúc mừng ông bà có những ngày tận hưởng tuổi già thật vui vẻ, khoẻ mạnh.

- Khỏe mạnh thế ở nhà mà chơi rẻ nhất. Đi du lịch như 2 cụ đắt hơn rồi. Còn vô viện dưỡng lão để chăm sóc thì tốn kém là phải.

- Tôi từng đi thuê khách sạn 3* (có ăn 3 bữa/ngày) ở hơn 2 tháng trong lúc chờ hoàn thiện nhà mới với phí rẻ 30% so với đi thuê nhà nguyên căn và phải lo ăn từng ngày nữa.