Cuối cùng tôi cũng ép được vợ ký đơn ly hôn, đây là sự trừng phạt cho sự phản bội, không còn gì để vớt vát cả.

Tôi phải thừa nhận trong cuộc hôn nhân này bản thân mình là người yêu vợ nhiều hơn. Trước kia tôi theo đuổi mãi nhưng cô ấy không đổ, bởi vì khi đó vợ đang hẹn hò với người khác. 

Bạn trai của cô ấy khá giàu, có lần tôi đến chạm mặt nhau ở cổng nhà trọ. Hắn đậu ô tô chắn hết lối đi, vênh vênh váo váo thế mà cô ấy cũng yêu được.Thế nhưng chẳng hiểu sao một thời gian sau hai người chia tay, tôi mới có cơ hội.

Yêu được một thời gian thì tôi ngỏ lời cầu hôn, hai đứa về quê tổ chức đám cưới. Sau đó chúng tôi lại lên thành phố làm việc. Tôi cũng dồn góp được tiền mua căn nhà trên này, tuy ở ngoại thành nhưng sạch sẽ, thoáng đãng, không phải để vợ đi thuê trọ vất vả.

Vợ ngoại tình nhưng không kí đơn ly hôn

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Vợ tôi khá xinh, đẻ hai đứa con xong cô ấy lấy lại vóc dáng nhanh chóng, cứ nằng nặc đòi đi làm. Tôi bảo:

“Con còn bé quá, em ở nhà chăm thêm thời gian nữa cho nó cứng cáp rồi đi”.

“Thôi em thà kiếm tiền về thuê người còn hơn ở nhà với con”.

Thế là cô ấy xin đi làm, thuê một bác dưới quê lên trông đứa nhỏ. Còn thằng lớn thì đi mẫu giáo, ngày ở trường chiều tôi về sớm đón con.

Tôi kinh doanh tự do nên chủ động được thời gian để lo cho bọn trẻ. Vợ làm trưởng nhóm sale trong công ty nên khá bận rộn, cô ấy thường lấy lý do công việc đến 7, 8 giờ mới về nhà. Lúc đó tôi cũng cơm nước xong xuôi, tắm táp cho các con sạch sẽ rồi.

Nghĩ vợ đi làm vất vả nên tôi thương lắm, hôm nào trông cô ấy mệt mỏi sẽ bảo:

“Em vào ngâm nước nóng cho đỡ mệt, để bát đấy anh rửa cho”.

Vợ tôi vì thế mà ít động vào việc nhà. Cô ấy rất biết chăm chút bản thân, ăn mặc sành điệu, trang điểm xinh đẹp trước khi ra khỏi cửa. Có vợ đẹp vậy nhiều lúc tôi cũng chột dạ, lo lắng cô có người này người kia.

Vậy nên tôi tìm mọi cách để theo dõi vợ. Vì thế nên đã tận mắt nhìn thấy cô ấy với người đàn ông khác vào nhà nghỉ. Tôi nhắn tin thì vợ vẫn nói dối rất trơn tru:

“Em đang tranh thủ ngủ trưa vài phút, họp từ sáng đến giờ mệt quá”.

Tôi nhẫn nhịn chờ đợi đến lúc vợ với gã kia từ nhà nghỉ đi ra. Bị bắt quả tang cô ấy hoảng lắm, vội che chắn cho nhân tình tránh mấy cú đấm của tôi rồi giúp hắn chuồn.

Về nhà tôi làm đơn ly hôn, không thể chấp nhận được một người vợ phản bội như vậy. Thế nhưng cô ấy khóc lóc bảo:

“Em với anh kia chỉ qua đường thôi. Em biết mình sai rồi anh tha thứ cho em nhé”.

Tôi không thể mềm lòng được. Thế nhưng vợ lì lợm, làm thế nào cô ấy cũng không chịu kí đơn. Tôi đành dựng hai đứa con dậy rồi nói với chúng:

“Đây nhé, mẹ ngoại tình nên bố đuổi ra khỏi nhà này. Hai đứa chứng kiến rồi nhớ lấy”.

Cô ấy còn giả tạo bảo:

“Anh đừng lôi các con vào, tội chúng nó”.

Hai đứa trẻ thấy bố mẹ cãi nhau chúng khóc um lên, tôi bảo:

“Sao, cô thấy xấu hổ với tụi nó à. Cô mà biết nghĩ cho con thì đã không lăng nhăng như thế rồi. Không ký đơn thì tối nào tôi cũng gọi hai đứa ra chứng kiến cho cô bẽ mặt cả đời này mới thôi”.

Thấy tôi doạ vậy vợ mới cầm bút kí. Hai đứa con thì kiểu gì cũng phải chia đôi, thế nhưng tôi chỉ mong giữ được cả hai ở lại mình nuôi thì tốt. Còn vợ lăng loàn tôi chẳng cần nữa, dù có yêu thương đến mấy cũng tan thành mây.

Vợ ngoại tình không chịu kí đơn ly hôn

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com