Thư gửi con - bé Mộc Châu!


Để nhắc về kỉ niệm mang thai con thì mẹ không thể nào quên ngày mẹ phát hiện trong mình đang có 1 sinh linh bé bỏng. Đó là 1 kỉ niệm đẹp đối với mẹ. Ngày đó, mẹ rất thích đi du lịch. Mẹ cùng hội bạn thân đi khắp đất nước Việt Nam mình. Tuổi trẻ nên rất thích khám phá thế giới xung quanh. Khi đến Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nhân duyên ba với mẹ đã gặp nhau và bắt đầu quen nhau từ đó. Sau này, khi ba và mẹ đã lấy nhau thì ba mẹ lại cùng nhau đến Mộc Châu để hưởng tuần trăng mật. Và lần thứ 3 khi mẹ đi du lịch ở đó cũng là lần mẹ phát hiện mang thai con. Con xuất hiện trong cuộc đời mẹ là niềm hp biết bao. Từ trong bụng mẹ, mẹ cảm nhận con là 1 cô bé rất lanh lợi và vui vẻ. Cả hành trình mang thai con, mẹ ăn uống, đi lại, sức khỏe đều rất tốt, mẹ thật sự tận hưởng cảm giác hp khi con khỏe mạnh lớn lên từng ngày trong bụng mẹ. Khi đủ 39 tuần 4 ngày thì con gái của mẹ chào đời. Mẹ sinh con cũng rất nhanh và thuận lợi. Con gái của mẹ rất xinh xắn đáng yêu. Ba và mẹ đã cùng nhau quyết định đặt tên con là Mộc Châu.


Hy vọng con gái của mẹ ăn nhanh chóng lớn và tuổi trẻ của con sẽ thật đẹp với đầy nhiệt huyết hoài bão con nhé.

Thương con 31/10/2022- kỉ niệm lần đầu mẹ viết thư tâm sự với con.

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh