Chuyện không có gì tốt đẹp, đáng lẽ tôi nên giải quyết trong nội bộ gia đình. Nhưng càng nghĩ càng thấy ấm ức. Bởi tôi là đàn ông còn không chấp nhận nổi thì mọi người sẽ thấy thế nào đây? Từ trước đến giờ, lúc nào tôi cũng tự hào vì có được cô vợ vừa xinh đẹp lại vừa khôn khéo. Ai tiếp xúc với cô ấy cũng khen tôi phải tu mấy đời mới lấy được người như vậy. 

Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm và có với nhau 2 mặt con rồi. Bình thường, chúng tôi chẳng có va chạm gì cả. Cưới xong thì ra ở riêng luôn nên vợ tôi không phải sống cảnh mẹ chồng nàng dâu để mà nói là có chuyện phải bất mãn. Chỉ là ở phía tôi thì không được suốt ngày bên vợ con. Tôi làm dân công trình, đi công tác như cơm bữa. Tháng thì ở tỉnh này, tháng lại ở tỉnh khác. Nhiều tháng tôi chỉ ở nhà được vài ngày rồi lại bám công trình đi tiếp. Người ta cứ bảo dân công trình là hay lăng nhăng này kia. Chẳng biết người khác thế nào chứ riêng tôi, chưa bao giờ tôi có chuyện lang chạ bên ngoài. Cám dỗ thì tất nhiên là không tránh khỏi. Thế nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để từ chối tất cả. Đối với tôi, vợ chồng là tuyệt đối phải chung thủy. Vợ đã vì mình mà hy sinh nhiều, tôi không thể phản bội cô ấy được. 

Thực ra tôi biết là vợ mình thiệt thòi hơn những người khác, bản thân tôi cũng chẳng muốn suốt ngày xa vợ xa con chút nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu tôi không đi thì lấy đâu tiền mà lo cho gia đình? Đổi lại, kinh tế của nhà tôi ổn định, có nhà cao cửa rộng. Tôi cũng tính cả rồi, 1, 2 năm nữa, tôi sẽ xin về gần nhà làm cho tiện. Tôi đã bàn bạc với vợ và động viên cô ấy chịu khó vượt qua giai đoạn này. Vợ tôi còn bảo chồng cứ lo chuyện sự nghiệp. Con cái bây giờ cũng không nhỏ nữa, nuôi nhàn hơn ngày trước nhiều. Bố mẹ chồng thì ở gần, thi thoảng cô ấy lại gửi con sang ông bà chơi. Vậy nên tôi không cần quá áp lực vấn đề này nhiều. Nghe vợ nói vậy, tôi còn thấy biết ơn vì cô ấy đã hiểu cho hoàn cảnh của mình. 

Nhà có 2 vợ chồng, lại không ở chung nên lần nào về nhà, tôi cũng tranh thủ giúp vợ việc nhà. Đàn ông, ai cũng sợ chăm con mọn, sợ phải làm việc giúp vợ khi ở cữ. Còn tôi thì không ngại chuyện gì. Đêm hôm con khóc, tôi luôn là người dậy bế. Vợ thì vô tư nên nhiều bữa còn ngủ quên, không dậy cho con bú. 

Tôi giỏi nấu ăn, còn vợ thì vụng về chuyện bếp núc. Nhiều lúc có khách đến chơi, tôi lại phải để vợ tiếp, còn mình thì trong bếp làm. Bởi nếu để cho cô ấy, chẳng biết tới bữa có ăn được món nào không. Nói vậy để mọi người biết rằng cuộc sống của tôi khá hạnh phúc. Tôi cũng luôn giữ gìn và trân trọng hạnh phúc đó. Khi biết vợ ngoại tình, bạn tôi cũng hỏi hay hai vợ chồng không hòa hợp chuyện ấy. Vì đối với hôn nhân thì vấn đề này quan trọng lắm. Nhưng thật sự là về vấn đề phòng the, vợ chồng tôi cũng rất hợp nhau. Nếu nói là vì thiếu thốn trong chuyện chăn gối thì tôi thấy không thuyết phục lắm. 

Hôm ấy tôi đi công tác về. Theo dự tính thì phải nửa đêm mới về tới nhà cơ. Nhưng lại mua được vé máy bay đi chuyến sớm hơn, thành ra tôi về nhà trước dự kiến cả 5 tiếng. Lúc đầu tôi định gọi khoe vợ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy tạo bất ngờ cho cô ấy vẫn vui hơn. Vợ chồng với nhau, nhiều khi cũng phải có khoảnh khắc như thế chứ. Vậy là tôi hí hửng về nhà. Còn nghĩ các con ngủ ở nhà ông bà nội nên tối ấy, vợ chồng kiểu gì cũng có chút không gian riêng tư. 

Về đến nhà, tôi rón rén đi vào. Chưa kịp bật điện thì vợ ôm choàng lấy từ phía sau:

“Sao anh sang muộn thế. Nhanh không lão chồng em về bây giờ”.

Tôi giật bắn mình bật điện lên. Nhìn thấy mặt tôi, vợ cũng sững sờ không kém. Cô ấy vội giải thích:

“Haha vui không, em đùa anh chút thôi. Sao…sao anh lại về giờ này? Em tưởng anh bay muộn hơn chứ”.

Nói rồi, vợ tôi đi chuẩn bị đồ ăn và vờ như không có gì. Nhưng tôi nhìn thấy rõ sự lúng túng của cô ấy. Tôi không nghĩ đó là một trò đùa mọi người ạ. 90% là vợ tôi đang ngoại tình rồi. Nhưng cái chính là tôi vẫn chưa thể bắt tận tay được. Sau khi xảy ra việc này, niềm tin của tôi dành cho vợ cũng giảm đi rất nhiều. Mấy ông bạn thì chắc nịch là tôi đã bị cắm sừng. Còn bảo tôi cứ lén lắp cái camera là sẽ biết ngay. Hoặc nếu không thì thuê thám tử tư trong một tháng, mọi chuyện sẽ rõ mười mươi thôi. 

Có điều nghĩ tới các con, tôi lại không dám đối diện với sự thật này. Thật đấy, chuyện lắp cam hay thuê thám tử với tôi là điều hết sức đơn giản. Nhưng nếu lỡ vợ tôi mà thật sự ngoại tình, đến lúc đó, tôi sẽ phải làm gì đây? Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.