Tưởng niệm mất mát, NS Việt Hương nhìn lại hành trình thiện nguyện khi tình hình dịch bệnh căng thẳng. 

Từ sáng ngày 19/11, trên mạng xã hội nhiều hình ảnh bài viết liên quan đến lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 đã đăng tải và nhận được nhiều sẻ chia của đồng bào trên khắp cả nước. Theo tin tức từ tờ Tuổi trẻ, các hoạt động tưởng niệm sẽ diễn ra ở khắp mọi nơi trên cả nước với nhiều hoạt động khác nhau. 

hình ảnh

NS Việt Hương nhìn lại hành trình thiện nguyện khi tình hình dịch bệnh căng thẳng

Ngay từ sáng sớm, nghệ sĩ Việt Hương đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình về khoảnh khắc cô cùng ê-kip tham gia các hoạt động thiện nguyện trong giai đoạn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội căng thẳng vì dịch bệnh. Đây có lẽ là hành trình đáng nhớ nhất trong cuộc đời của nữ nghệ sĩ. 

hình ảnh

Vợ chồng Việt Hương tổ chức, đóng góp nhiều hoạt động thiện nguyện khác nhau trong mùa dịch (Ảnh: FBNV)

Tờ Tuổi trẻ đăng tải chia sẻ của nghệ sĩ Việt Hương: "Đại dịch vừa qua là giai đoạn việc làm từ thiện đã dẫn dắt tôi đi từ hoạt động này tới hoạt động khác không thể ngờ được. Ban đầu dịch còn nhẹ mình hỗ trợ bà con lương thực để giải quyết cái ăn. Rồi dịch bùng lên căng thẳng, vậy là cứ lao vào làm, thấy gì cấp thiết thì xoay ra tìm kiếm, chạy mua. 

Ban đầu là lương thực, xong rồi tới hỗ trợ cấp cứu, rồi vô bệnh viện thấy thiếu lại hỗ trợ tiếp, khi người ta mất hỗ trợ áo quan, túi đựng thi thể, xe đưa đi an táng, hũ cốt... Tới tận cùng tôi mua container tặng Mặt trận Tổ quốc để hỗ trợ y tế. 

hình ảnh

Lo cái ăn cho bà con, Việt Hương còn đóng góp tiền bạc lo thêm chuyện hậu sự cho đồng bào qua đời vì dịch bệnh (Ảnh: FBNV)

Mình nói hỗ trợ y tế nhưng mình biết là để ướp xác người mất. Có những ngày mình như đi giữa sự sống - chết. Trong tình cảnh đó, không còn giàu nghèo, người bình thường hay nghệ sĩ. Cứ xông vô, làm gì giúp mọi người được thì giúp thôi. Trải qua đại dịch rồi mình mới thấy cuộc sống này nhẹ nhàng nếu suy nghĩ một cách tích cực. Cứ sống cho hết hôm nay phải vui vẻ, luôn giữ được tinh thần để làm được những chuyện ý nghĩa vì không biết ngày mai ra sao", NS Việt Hương nhìn lại hành trình thiện nguyện.

hình ảnh

NS Việt Hương đau lòng nhìn lại mất mát vì dịch bệnh (Ảnh: Tuoitre)

Trong giai đoạn vừa qua, rất nhiều đồng nghiệp thân thiết và những người khán giả yêu mến Việt Hương đã nằm xuống khi không may nhiễm bệnh. Có lẽ, đối với cô đây là giai đoạn khó khăn để có thể vượt qua mất mát lớn cũng như cố gắng hỗ trợ bà con khó khăn theo khả năng của bản thân. 

Không chỉ Việt Hương, nhiều nghệ sĩ đã chung tay góp sức thực hiện nhiều chương trình lớn nhỏ khác nhau để hỗ trợ bà con vượt qua cơn hoạn nạn. Những hoạt động nghĩa tình, tốt đẹp này vẫn đang và sẽ được thực hiện trong thời gian tới đây. Mong rằng, tình hình sẽ sớm ổn định trở lại và số người mất vì dịch bệnh sẽ thuyên giảm trong thời gian tới đây. 

Thành kính phân ưu cùng gia đình đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. 

Thông tin thêm về hoạt động Lễ tưởng niệm tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội: 

- Lễ tưởng niệm đồng loạt diễn ra tại hội trường Thống Nhất, số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1; thành phố Thủ Đức và các quận huyện. 

- Theo kế hoạch tổ chức của UBND TP Hà Nội, lễ tưởng niệm diễn ra tại công viên Thống Nhất lúc 20h, dự kiến kéo dài 30-45 phút, được truyền hình trực tiếp. Khoảng 300 đại biểu tham dự, gồm cả đại diện những gia đình có người mất do COVID-19.

 - Các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ...) tại TP.HCM cùng đánh chuông tưởng niệm vào lúc 20h30 ngày 19-11. 

 - Ngoài nghi thức thắp nến tưởng niệm, tại các quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình... tổ chức thả đèn hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và kênh Tàu Hủ - Bến Nghé vào lúc 20h35.