Shark Bình chúc mừng sinh nhật tuổi 33 của Phương Oanh nhưng chỉ đăng ảnh trong nhóm kín. Yêu đương mà phải "tém" thế này cũng khổ quá.

Thứ 7 của chị em vui vẻ không ạ? Thứ 7 của em tưởng đâu trôi qua nhàm chán nhưng cuối ngày lại thấy tin hay lập tức chia sẻ chị em liền nè. Mấy nay Shark Bình im hơi lặng tiếng sau vụ sánh đôi cùng Phương Oanh đi sự kiện cứ tưởng như ngại thị phi lắm chứ, ấy vậy mà phía vị “cá mập” vừa đăng tiếp ảnh tình tứ mừng sinh nhật nàng “búp bê” vô cùng hạnh phúc.

Cụ thể, ngày 23/9 là sinh nhật 33 tuổi của Phương Oanh. Những tưởng cô sẽ tổ chức trong âm thầm nhưng không ngờ đọc báo trên trang Vietgiaitri, tôi thấy có đưa tin rằng Shark Bình đăng tải ảnh mừng sinh nhật của người thương lên mạng xã hội. Trong đó, bữa tiệc hoành tráng với tone hồng chủ đạo, có bong bóng, hoa tươi và treo thêm chữ “Oăn Ỉn” dường như đây chính là biệt danh của nàng diễn viên xinh đẹp.

hình ảnh

Vị "cá mập" đăng ảnh bên Phương Oanh. Ảnh: Vietgiaitri

Shark Bình và Phương Oanh mặc đồ có tone màu đồng điệu như trắng, vàng, đen. Nam doanh nhân tặng bạn gái bánh kem, bên trên có gắn hình hai người dự sự kiện mới đây khi Phương Oanh mặc chiếc đầm xanh ôm body. Trong vòng tay bạn trai giàu có, nàng “búp bê” thoải mái tạo dáng xì-tin. Không chỉ vậy, Shark Bình còn dành nụ hôn nồng thắm vào má người thương.

Đăng hình lên mạng xã hội, Shark Bình viết: “Chúc mừng sinh nhật tình yêu của tôi Đỗ Phương Oanh”. Về phía mình, nàng “búp bê” tag tên Shark Bình vào để gửi lời yêu thương vì cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi bạn trai tổ chức sinh nhật hoành tráng cho mình. 

hình ảnh

Shark Bình không ngại tag thẳng tên Phương Oanh. Ảnh: vietgiaitri

Thật ra, chuyện Shark Bình và Phương Oanh hẹn hò cả tháng nay cư dân mạng không ai là không biết. Sau nhiều ngày âm thầm, họ đã chủ động công khai bằng việc đi đánh golf và chụp hình chung với nhau. Thậm chí, trong sự kiện diễn ra vào cuối tuần trước, nàng “búp bê” còn sánh vai với bạn trai doanh nhân trước biết bao nhiêu ống kính truyền thông và khách mời. Họ chẳng còn e ngại điều tiếng dư luận.

Thế nhưng lần sinh nhật này, cả hai lại không thoải mái được như vậy. Tuần trước Phương Oanh đăng ảnh chụp chung với Shark Bình nhưng giờ nàng lại thẳng tay xóa hay ẩn đi rồi. Ảnh sinh nhật của cả hai cũng được nàng “búp bê” đăng rồi ẩn/xóa rất nhanh sau đó. Shark Bình thì vào nhóm riêng đăng ảnh tình tứ chứ không đăng công khai ngoài fanpage chính chủ hay trang cá nhân. Điều này là sao nhỉ?

hình ảnh

Cả hai vui vẻ mặc trang phục đồng điệu. Ảnh: vietgiaitri

Theo tôi, có lẽ Shark Bình và Phương Oanh vừa muốn bày tỏ tình cảm của nhau cho mọi người biết, lại không muốn mọi người bàn tán nhiều. Họ cùng nhau đi sự kiện vào tuần trước nhưng đến tận bây giờ những bàn tán vẫn còn thì lần sinh nhật này, cả hai dường như không muốn nhận ý kiến trái chiều. Cũng đúng thôi, ngày vui mà có ai muốn ầm ĩ bao giờ đúng không nhỉ?

Cư dân mạng bàn luận:

- Chờ đợi kết quả, không biết có tan thành mây không nhỉ?

- Cho dù tình cũ cũng đã chia lìa và đã có tình mới chuyện này cũng bình thường thôi. Nhưng theo tôi không nên công khai nhiều quá con cái thấy sẽ buồn.

- Đang cố thể hiện mình là tình yêu đích thực của nhau hay sao mà mấy hôm nay lên bài up ảnh liên tục vậy shark?

- Thôi thì anh chị hạnh phúc em cũng mừng, nhưng kín kín chút được không ạ?

Chuyện ly dị của Shak Bình đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tỏ tường. Về phía mình, chị Đào Lan Hương giao sự việc cho luật sư còn chị sẽ tiếp tục lo thương trường và các con. Trong khi đó Shark Bình liên tục sánh đôi bên tình mới, mặc cho bao nhiêu lời bàn tán không hay. Nói chung, người trong cuộc tự biết chuyện của họ.

Trên thực tế, khi hai vợ chồng không còn tiếng nói chung, đồng lòng cho nhau lối đi riêng thì việc giải thoát là cách tốt nhất vì sống cứ nhìn nhau chỉ càng thêm mệt mỏi. Con cái nếu thấy ba mẹ không hạnh phúc thì chúng sẽ không thể phát triển tốt. Chúng còn nhỏ, những suy nghĩ còn non nớt nếu biết ba mẹ chia tay và có mối tình ồn ào với người khác thì chắc hẳn chúng không thoải mái, ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý. Do vậy, làm gì thì làm cũng nên nghĩ đến thế hệ tương lai.