Thông tin cặp đôi đều từng đổ vỡ sau khi được mai mối trên show hẹn hò sắp tổ chức đám cưới khiến nhiều khán giả vui mừng, hết lời chúc phúc.

Tính ra show hẹn hò ăn khách "Bạn muốn hẹn hò" cũng đã trải qua được hơn 10 năm phát sóng rồi mọi người nhỉ? Phải công nhận với sự "mát tay" của ông mai bà mối, nhiều cặp đôi đã tiến đến hôn nhân sau khi được dự ghép đôi trên sóng truyền hình.

Cứ hễ có thông tin cặp nào cưới là tôi thấy mừng cho họ lắm. Mà nhất là với những đôi từng gãy đổ hôn nhân á mọi người, sau những tổn thương cũ mà họ tìm được bến đổ mới lại càng thấy xúc động hơn bao giờ hết.

Như tôi mới đọc trên trang Thanh Niên có tin cặp đôi từng được ghép đôi tại "Bạn muốn hẹn hò" số 809 đang chuẩn bị kết hôn vào ngày 7/9 nè. Đó là anh Lâm Đức Nhỏ và chị Lê Ngọc Diễm, cặp đôi này cùng tham gia ghi hình vào ngày 18.6 rồi chỉ sau hơn 2 tháng tìm hiểu, anh Nhỏ đã ngỏ lời “góp gạo thổi cơm chung” và được chị Ngọc Diễm đồng ý.

hình ảnhẢnh: Thanh Niên

Nhớ lại tập phát sóng của chương trình, anh Nhỏ và chị Diễm có chia sẻ là cả hai đều đã từng "một lần đò". Anh Nhỏ hiền lành, nhút nhát nhưng sau khi kéo màn và gặp gỡ chị Diễm, người đàn ông 50 tuổi đã phải lòng nhà gái trong lần chạm mặt đầu tiên, rồi ngay lập tức chuyển thế chủ động, mạnh dạn nhảy hát tưng bừng để tạo ấn tượng với chị Diễm và mong chị đồng ý bấm nút hẹn hò.

Thế nhưng có lẽ vì sau một lần đổ vỡ, chị Ngọc Diễm thận trọng, băn khoăn hơn trong mọi quyết định nên lúc đầu đã từ chối đàng trai. May mắn là sau đó được hai MC cổ vũ nhiệt tình, người phụ nữ 52 tuổi đã thay đổi quyết định khiến cả trường quay như vỡ òa.

Chị Diễm cũng có chia sẻ thêm về lý do ban đầu không bấm nút hẹn hò là: “Tôi không bấm nút vì nghĩ anh Nhỏ quá hiền, tôi lại đang cần tìm một người có bản lĩnh, mạnh mẽ. Trước khoảnh khắc quyết định, tôi có suy nghĩ nhanh khoảng vài giây, rằng có khi nào ông trời muốn chúng tôi bù đắp cho nhau, vì tính tôi cũng nhanh nhẹn. Vì vậy, tôi cũng nhủ lòng cho cả hai cơ hội. Ở cuộc hôn nhân trước, anh bị nhận xét là típ người không lãng mạn, anh cũng chia sẻ là sẽ rút kinh nghiệm và thay đổi, biết đâu sau cuộc hôn nhân đổ vỡ trước thì anh sẽ mạnh mẽ hơn”. Đọc thấy cũng đồng cảm tại sao chị lại như vậy đúng không mọi người? Nếu tôi là chị thì có lẽ tôi cũng sẽ có diễn biến tâm lý như vậy thôi.

hình ảnh


Ảnh: Thanh Niên

Khi có nhiều thời gian tiếp xúc và tìm hiểu đối phương, chị Diễm nhận thấy đối phương khác hoàn toàn so với lời chê trách từ cuộc hôn nhân trước. Cụ thể, chị nhận xét anh hiền lành và sống rất thật, yêu thương vợ con. Ngoài ra anh cũng kỹ tính, làm gì đều hỏi ý kiến chị, nói chung là kiểu rất quan tâm đến cảm nhận của chị ấy đấy ạ. Thêm một chi tiết ghi điểm là người đàn ông ngoài 50 tuổi nhưng cầu hôn khá cảm động khiến chị xiêu lòng: "Anh ấy bày tỏ là: "Sau mấy tuần tìm hiểu thì anh cũng hiểu được tính cách của em. Em cho anh cơ hội đi, anh sẽ cưới em”.

Thật ra khi nghe mới sau 2 tháng tìm hiểu đã quyết định kết hôn thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ vậy hơi vội vàng đúng không? Thế nhưng theo cá nhân tôi, khi gặp được đúng người vào đúng thời điểm thì thời gian đâu còn là vấn đề nữa. Bằng chứng là nhiều đôi hẹn hò tìm hiểu mấy năm trời, thậm chí mười năm, hai mươi năm... nhưng rồi cuối cùng chẳng thể cưới được, hoặc là cưới xong lại gặp trục trặc, tan vỡ.

Bởi vậy nên đâu có lý do gì để chúng ta tự tin nhận định rằng, bao lâu là đủ để quyết định bước đến hôn nhân. Nhất là với những cặp đôi từng đổ vỡ, khi vết thương lòng đã nguôi ngoai và họ cảm nhận được tấm chân tình của đối phương, cho nhau cơ hội đón nhận hạnh phúc mới thì đấy lại là điều đáng mừng đó chứ. 

Theo tôi tìm hiểu thì dự định sau đám cưới của anh Nhỏ và chị Diễm là cả hai sẽ về quê Sóc Trăng mua đất xây nhà để mở vựa trái cây, lập nghiệp vào 2-3 năm nữa. Tôi tin rằng sự đồng điệu về tâm hồn và lý tưởng sống cũng giống nhau là điều sẽ anh chị ấy gắn bó lâu dài với nhau.