Trong tâm tưởng của người Á Đông, con người ta dù còn sống hay về với cát bụi thì vẫn phải vẹn nguyên thân thể.

Nhưng con người đã nằm xuống thì cát bụi cũng về với cát bụi. Cuộc đời buồn như tiếng thở dài. Nếu người nằm xuống có thể tạo nên cuộc sống cho người khác, chẳng phải là tốt hơn hay sao?

Một người trẻ từng tâm sự:

“Tôi đã tranh cãi gay gắt với bố mẹ mình khi quyết định đăng ký hiến t.ạng nếu tôi không qua khỏi. Bố mẹ tôi nói rằng tôi còn trẻ như vậy, còn chưa lập gia đình, sinh con đẻ cái, sao lại có suy nghĩ như vậy. Chưa hết, cha mẹ sinh ra lành lặn, mà đi đăng ký như vậy nghĩa là ra đi không nguyên vẹn, vậy có phải bất hiếu với cha mẹ không. Bố tôi từng bảo thà là không có đứa con như tôi. Nhưng tôi không thể giải thích cho bố mẹ tôi hiểu”

hình ảnh

Ê kíp cúi đầu trước khi phẫu thuật cho Wu Zuxuan (Ảnh QQ)

Tuy rằng chuyện cho đi phổ biến trong những năm gần đây, nhưng không phải ai cũng hiểu được. Bậc cha mẹ muốn làm điều tốt có khi còn bị quy ra là không thương con. Con đã kém may mắn không được sống mà còn không được nguyên vẹn. Ai có thể thông cảm cho họ, trừ những người làm cha làm mẹ có con được cứu sống nhờ nghĩa cử cao đẹp ấy?

Cư dân mạng đại lục gần đây đã chia sẻ lòng biết ơn và thương tiếc đến một bé trai 11 tuổi. Cậu bé Wu Zixuan đến từ An Huy không qua khỏi vì bạo bệnh, cha mẹ cậu bé đã quyết định hiến tạ.ng con trai mình, sau khi chứng kiến con đau đớn thế nào khi trải qua bệnh tật. Một cặp giác mạc

Một cặp thận

Một lá gan

Tất cả đều sẽ dành hiến tặng cho 5 em bé đang trong danh sách chờ được ghép/ Đồng thời, những gì còn lại của Wu Zixuan được hiến tặng cho trường y để chữa bệnh, nghiên cứu.

hình ảnh

Từ một cơn sốt, cậu bé rơi vào cảnh thực vật (Ảnh QQ)

Trong sự đau khổ tột cùng, bố mẹ cậu bé Wu Zixuan chia sẻ con trai là học sinh lớp 5 Trường tiểu học Chengguan. Cậu bé được giáo viên nhận xét là thông minh, hoạt bát và luôn nằm trong số những học sinh học giỏi nhất lớp.

Vào ngày 22 tháng 9 năm 2022, Wu Zixuan đến Bệnh viện Nhân dân Tri Châu vì cảm lạnh và sốt thông thường. Khi tình trạng của con trai trở nên tồi tệ hơn, gia đình đã chuyển Zixuan đến Khoa Chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhi An Huy để điều trị.

Cả gia đình đều bất ngờ khi cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh não hoại tử cấp tính và thoát vị não. Với sự phát triển nhanh chóng của bệnh, bác sĩ đã thử nhiều phương pháp điều trị nhưng không thể ngăn chặn tình trạng xấu đi của Zixuan. Bác sĩ nói với cha mẹ của cậu bé rằng cơ hội được cứu sống của đứa trẻ là rất nhỏ, và cậu bé chỉ có thể dựa vào máy móc để duy trì cuộc sống, vì vậy phải chuẩn bị tâm lý.

hình ảnh

Ảnh QQ

Khỏi phải nói bố mẹ của Zixuan đã bị tàn phá như thế nào. Họ ở ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, cầu nguyện mỗi ngày, nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra. Đối mặt với sự chia lìa, họ cố kìm nén sự đau lòng và muốn biến cuộc đời ngắn ngủi của Zixuan trở nên ý nghĩa hơn. Vì vậy, cha mẹ của Zixuan đã quyết định hiến tặng tạng của con mình, để cuộc sống của cậu bé có thể được tiếp nối một cách đặc biệt.

“Con rất ngoan và luôn muốn giúp đỡ mọi người. Chúng tôi nghĩ rằng con trai cũng sẵn lòng làm điều này. Tôi đã từng trải qua những giờ phút nguyện cầu phép màu xảy ra, nên tôi biết các bậc cha mẹ khác cũng hy vọng thế nào. Nhưng con tôi thì không cứu được, con họ thì có”

hình ảnh

Ảnh QQ

Vào ngày 30 tháng 9, cha mẹ của Zixuan đã liên hệ với Hiệp hội Chữ thập đỏ và bày tỏ sự sẵn lòng quyên góp. Sau khi xác nhận các vấn đề liên quan, gia đình làm thủ tục đăng ký hiến ngay trong đêm.

Sau khi thực hiện nghiêm ngặt hai vòng quy trình xác định não Wu Zixuan đã ngừng hoạt động trong khoảng thời gian hơn 12 giờ, nhóm thu nhận đã xác định rằng Wu Zixuan đáp ứng yêu cầu về hiến tạng.

Vào sáng ngày 2 tháng 10, bên ngoài khu chăm sóc đặc biệt, các nhân viên của Hội Chữ thập đỏ thành phố, các tình nguyện viên và gia đình của Zixuan đã tổ chức một buổi lễ chia tay ngắn ngủi cho Wu Zixuan. Sau lễ chia tay, cậu bé được bác sĩ đẩy vào phòng mổ dưới sự theo dõi của gia đình và các tình nguyện viên. Các bộ phận sẽ được gửi nhanh đến những nơi cần thiết. Dù đau khổ nhưng cha mẹ cậu bé cũng cảm thấy được an ủi, ít ra có 5 đứa trẻ trong cuộc đời này được cứu sống, và 5 gia đình sẽ không đau khổ nữa.

Trẻ em đến với thế giới này bằng tình yêu thương, hy vọng cậu bé có thể nối tiếp cuộc sống của mình, truyền tình yêu cho thế giới.