Làm giám đốc ở Microsoft mỗi năm được hưởng 3,3 tỷ đồng nhưng anh chàng lại quyết định nghỉ ngang khiến cả nhà tiếc đứt ruột, phản đối dữ dội.

Có lẽ ai trong đời cũng muốn tìm được cho mình một công việc phù hợp với năng lực và đam mê của bản thân. Bên cạnh đó, mức lương cũng phải tương xứng và đủ đảm bảo cuộc sống thoải mái. Cũng có nhiều người lại sẵn sàng từ bỏ một công việc trong mơ như vậy để tìm đến một công việc khác được đánh giá là "bèo bọt" hơn. Tuy nhiên, đôi khi sự đánh đổi tưởng chừng sai lầm đó lại giúp họ "được nhiều hơn mất". Nói chung, thành công hay không còn phụ thuộc vào "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" nữa.

Mới đây, đọc trên Vietnamnet, tôi bắt gặp câu chuyện khởi nghiệp của một chàng thanh niên người Trung Quốc, thấy rất thú vị nên muốn chia sẻ lập tức đến mọi người. Hi vọng câu chuyện sẽ truyền chút động lực để mỗi người có thêm niềm tin vào bản thân, cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

Chàng thanh niên trong câu chuyện là Uông Kiếm Siêu (sinh năm 1980). Anh sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng luôn gây ấn tượng với mọi người bởi thành tích học tập xuất sắc thuộc top đầu ngay từ hồi còn bé tí. Lớn lên, anh Uông đam mê máy tính và học hành thật chăm chỉ để hiện thực hóa ước mơ làm kỹ sư phần mềm. 

hình ảnh

Uông Kiếm Siêu (Ảnh: Sohu)

Mọi sự nỗ lực cũng được đền đáp khi anh đậu chuyên ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Thời điểm đó thì đây được xem là ngành học vô cùng hot, hứa hẹn tương lai rạng danh, dễ dàng làm giàu. Và mong muốn tiếp theo của anh là gia nhập vào tập đoàn công nghệ Microsoft sau khi tốt nghiệp. 

Năm 2002, Uông Kiếm Siêu tốt nghiệp đại học rồi học thạc sĩ. Năm 2005, anh chàng nhận bằng thạc sĩ rồi ứng tuyển vào tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới - Microsoft. Chàng trai trẻ xuất sắc vượt qua hàng nghìn ứng cử viên để chính thức gia nhập tập đoàn ở vị trí kĩ sư phần mềm. Sau đó, anh được thăng chức lên làm giám đốc sản phẩm với mức lương hấp dẫn là 1 triệu NDT/năm (khoảng 3,3 tỷ đồng). 

Những tưởng sự nghiệp của anh như vậy là mĩ mãn nhưng không, chàng trai có chuyến công tác ở Mỹ năm 2010 khiến cuộc đời của anh thay đổi lớn. Lần đầu tiên, anh được "mở mang tầm mắt" trước cách phân loại rác của con người nơi đây. Cụ thể, từ trẻ em đến người già đều có ý thức phân loại rác để thúc đẩy kinh tế và bảo vệ môi trường. 

Thế là về nước, anh Uông nảy ra ý tưởng khởi nghiệp bằng phân loại rác từ đầu để tái chế và sinh lợi nhuận, lại còn tối cho môi trường. Nghĩ là làm, anh quyết định nghỉ việc ở Microsoft khiến gia đình tiếc hùi hụi và phản đối dữ dội. 

Mặc cho ai can ngăn, chàng trai vẫn thành lập công ty để hiện thực hóa ý tưởng của mình. Mỗi ngày, Uông Kiếm Siêu có mặt ở bãi rác để phân loại rác vì anh ý thức được rằng, muốn mở ra một ngành công nghiệp tái chế thì bản thân người đứng đầu như anh phải hiểu biết tường tận về rác. Đồng thời, anh sáng chế thùng rác chống trộm, thùng rác chống đổ, app hướng dẫn người dân phân loại rác, đến từng nhà vận động người dân phân loại rác. 

Ai làm ăn mà chẳng có lúc khó khăn vấp ngã, công ty của anh Uông cũng vậy. Có thời điểm, công ty đứng trước bờ vực phá sản nhưng may là được Cục Bảo vệ Môi trường Thành Đô hỗ trợ 4 triệu NDT (13,2 tỷ đồng) nên đã vượt qua khó khăn và dần khởi sắc trở lại. 

hình ảnh

(Ảnh minh họa: UNSPLASH)

Đến năm 2016 thì app phân loại rác của Uông Kiếm Siêu được người dân sử dụng rộng rãi. Mỗi ngày, công ty anh tái chế 3 tấn chất thải và có thể thu lợi nhuận từ đó. Chỉ trong vòng 2 năm, công ty của anh có doanh thu vượt 10 triệu NDT (hơn 33 tỷ đồng). Cho tới hiện tại, người đàn ông này vẫn miệt mài với dự án vô cùng thiết thực và ý nghĩa của mình. Con gái anh lúc nào cũng tự hào và luôn nói với mọi người rằng bố mình là một người thu gom rác.

Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ trước ý chí và tài năng của chàng trai này. Anh đã can đảm từ chối công việc yêu thích cùng sự ổn định của nó để theo đuổi một công việc mới. Điều quan trọng là công việc đó lại mang về cho anh lợi nhuận cao hơn và nó cực kì ý nghĩa với môi trường, ảnh hưởng đến sự tồn vong lâu dài của nhân loại.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng không khuyến khích mọi người từ bỏ một công việc ổn định để theo đuổi đam mê nếu như đam mê đó còn viển vông, thiếu sự hiểu biết, thiếu năng lực. Nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn, người người khó xin được một công việc lương khá và có tính ổn định như hiện nay.

Nói chung, làm gì làm thì cũng phải biết cân nhắc kĩ càng!