Nhờ trúng số, nhiều người từ tay trắng trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm. Thế nhưng, không phải ai cũng biết giữ lấy số tiền may mắn có được. Rất nhiều người lao vào ăn chơi vô độ, tiêu tiền như nước, không một chút nghĩ suy. Để rồi mèo lại hoàn mèo, cuộc đời họ trở về với vạch xuất phát. Thậm chí có người còn bi đát hơn cả trước kia.

Theo như tôi từng đọc được trên trang Zing thì trước năm 2018, cô gái tên Xin Xiaodai có cuộc sống công sở bình thường. Những đồng nghiệp nhận xét cô là "người thú vị nhưng có cuộc sống nhàm chán". Thế nhưng chỉ sau một đêm, mọi thứ đã thay đổi. Ngày 7/10/2018, Xin giành được giải "Alipay Chinese Koi" trị giá 100 triệu NDT (gần 360 tỷ đồng).

Bước ngoặt này khiến Xin được mệnh danh là "cá Koi may mắn" của Trung Quốc. Cô trở thành biểu tượng của vận may khi vô tình gieo niềm tin rằng cơ hội thực sự có thể từ trên trời rơi xuống với cả những người bình thường. Trong 1-2 năm đầu sau khi nhận giải thưởng, Xin sống cuộc đời nhiều người mơ ước. Cô bỏ việc, du lịch khắp thế giới.

hình ảnh

Xin Xiaodai trở nên nổi tiếng sau khi trúng số (Ảnh: Zing)

Xin tuyên bố trở thành blogger du lịch. Ngoài những video chu du thế giới, Xin còn kiếm thêm tiền nhờ các bài quảng cáo trên trang cá nhân có hàng triệu follow. Giá quảng cáo của cô là 86.000-100.000 NDT/bài đăng vào năm 2019. Đa số các bài quảng cáo đều liên quan đến các trò chơi điện tử, nền tảng xổ số.

Sau khi nhận được giải thưởng lớn, Xin Xiaodai từng đặt câu hỏi trên trang Weibo: "Điều này có nghĩa tôi sẽ không phải làm gì trong suốt quãng đời còn lại của mình ư?". Sau 3 năm, bây giờ, đó không còn là câu hỏi mà đã trở thành lời tiên tri cho số phận của "cá koi may mắn nhất Trung Quốc".

"Nhiều người có thể tò mò cuộc sống của tôi như thế nào sau khi trúng xổ số. Thành thật mà nói nó chẳng tốt đẹp gì. Tôi từng làm việc trong ngành công nghệ thông tin, nhưng sau ngần ấy năm, tôi bị tụt lại phía sau và giờ không thể qua nổi vòng phỏng vấn", Xin nói.

 Giải thưởng Alipay Chinese Koi thực chất không được giải ngân bằng tiền mặt mà dưới dạng quà tặng miễn phí, bữa ăn, vé máy bay và khách sạn. Xin ví nó như "phiếu giảm giá" chỉ có thể chi tiêu tại các địa điểm được chỉ định sẵn. Sau khi nghỉ việc để đi du lịch vòng quanh thế giới, cô nhận thấy mình mắc nợ hàng trăm nghìn NDT.

hình ảnh

Xin Xiaodai đi du lịch khắp thế giới (Ảnh: Zing)

Năm ngoái, Xin đã cố gắng tận dụng sự nổi tiếng của mình để kiếm tiền lần cuối. Cô quyết định chuyển nhượng lại danh hiệu "cá koi may mắn" với giá 1 NDT. Hàng chục nghìn người cầu mong sự may mắn đến với mình đã đăng ký tham gia sự kiện này.

Giải thưởng cho người chiến thắng không chỉ có danh hiệu mà còn có khoản tiền 5 triệu NDT cùng một chiếc xe hơi, căn hộ đầy đủ nội thất ở Hải Nam. Tuy nhiên, chưa kịp bắt đầu, sự kiện này đã bị hủy bỏ khi đơn vị tài trợ bị cáo buộc gian lận.

Tài khoản của Xin bị khóa trong vòng 3 tháng. Cô cũng phải đăng lời giải thích, xin lỗi người hâm mộ. Sau một năm dính bê bối, Xin giờ đây vẫn giữ danh hiệu "cá koi may mắn" nhưng lại loay hoay không biết nên làm gì với nó. Nhiều người hâm mộ thất vọng đã quay lưng trong khi những người khác bắt đầu đặt câu hỏi về giá trị thực sự của Xin.

Nợ nần, áp lực công chúng khiến người phụ nữ 29 tuổi rơi vào trầm cảm. Bản thân Xin cũng thừa nhận cô đang rất bối rối. "Tôi vẫn có thể kiếm sống bằng những bài quảng cáo trên trang cá nhân. Thế nhưng, đó không còn là giải pháp lâu dài. Tôi phải chuẩn bị một kế hoạch tốt hơn cho tương lai".

hình ảnh

Từ cô gái may mắn, Xin Xiaodai trầm cảm vì nợ nần (Ảnh: Zing)

Đúng là cuộc đời có vay có trả, có may mắn thì cũng có hiểm nguy. Như cách người đời vẫn thường nói, của ‘trời cho’ cũng chỉ là ‘trò chơi’. Suy cho cùng, muốn có tài sản bền vững và lâu dài thì phải tự bỏ công bỏ sức, tự làm ăn chân chính thì mới biết quý giá trị đồng tiền.

Đáng lý ra, cuộc đời của cô gái sẽ không rơi vào bế tắc nếu cô không nghỉ việc để đi du lịch, tiêu hết những gì đang có trong tay, sau đó còn thêm nợ nần vì nuông chiều bản thân quá đáng, khi hết tiền không tìm cách kiếm lại mà trong đầu chỉ có vay nợ và vay nợ.  

Cô từng là đại diện cho may mắn, trở thành người nổi tiếng có và fan (hâm mộ) nhưng sau cùng họ vẫn quay lưng bởi lối sống không thành thực của cô, đời sống thực tế là vậy, người ta chỉ mến bạn khi bạn có nhiều tiền, còn khi bạn phô bày ra cuộc sống nghèo khổ, chát chúa của mình, thì hầu như chẳng còn ai bên cạnh.

Lại nói, thời đại này đầy rẫy những giải thưởng như kiểu “Cá Koi”. Giải vài trăm nghìn, vài triệu thậm chí vài chục cũng có, nhưng đi theo đó là hàng tá những điều kiện như thời gian sử dụng (giới hạn số ngày hay chỉ sử dụng vào thứ 2, thứ 3.., thậm chí cả giờ)…

Cuối cùng sau khi sử dụng được một vài thứ, người dùng phải cài hàng loạt các ứng dụng, cung cấp đủ các thông tin cá nhân, việc làm thậm chí cả mức tiền lương. Đó thật sự là một cái bẫy, cho nên mỗi khi có cái gì đó miễn phí hoặc dễ dàng, bạn phải hỏi mình nhiều câu hỏi "Tại sao"?