Cũng vì mưu sinh, nam shipper buộc phải chở con đi làm giữa tiết trời nóng đổ lửa. Đàn ông vốn không dễ khóc, nhưng anh đã rơi nước mắt chứng tỏ anh thương và xót con đến mức nào. 

Nhắc tới mùa hè, người ta thường nghĩ đến hình ảnh biển xanh nắng vàng, những bộ maxi thướt tha, những chuyến du lịch đầy hứng khởi. Nhưng thực tế thì, mùa hè kéo dài đâu chỉ có đi ăn, đi chơi là xong. Còn phải làm việc kiếm tiền, phải đối diện với tiết trời nắng nóng như đổ lửa. Đôi khi có việc buộc phải chạy ngoài đường chốc lát đã muốn bốc hỏa, còn những người làm công việc dãi nắng suốt ngày thì chắc chắn không dễ chịu một chút nào.

hình ảnh

Làm việc ngoài trời nắng nóng thật sự rất vất vả. Ảnh Báo Xây dựng

Anh shipper ở Malaysia cũng giống như bao nhiêu shipper khác, hằng ngày miệt mài trên các tuyến đường để giao hàng tận tay khách. Công việc đem đến thu nhập nên anh chẳng hề than vãn. Duy chỉ có một điều, trước ngực anh còn có đứa con bé bỏng đang nép vào. Em theo bố đi làm, ngoan ngoãn, không hề quấy khóc. Trong lòng bố, đôi mắt em ngước nhìn tò mò và rụt rè về thế giới xung quanh.

hình ảnh

Anh shipper bật khóc khi địu con theo mưu sinh. Ảnh World of buzz

Một người tên Ebit Lew đã có cuộc trò chuyện ngắn với nam shipper và rất xúc động khi biết gia cảnh của anh không mấy khá giả, ngày giao đồ ăn, còn vợ là nhân viên cửa hàng bán quần áo. Thu nhập của hai vợ chồng không đủ để thuê người chăm sóc cho con nhỏ nên họ không còn cách nào khác là mang con theo đi làm. Trời nắng nóng anh biết, con ở bên trong chiếc địu cũng không thấy dễ chịu một chút nào. Mà hoàn cảnh đã vất vả như vậy, vợ chồng anh đành để con chịu cực.

Khi được hỏi chuyện, nam shipper đã bật khóc. Anh cúi xuống nhìn đứa con bé bỏng trên ngực đang ngước mắt nhìn anh mà nước mắt anh lăn dài. Con nhỏ quá đã sớm vất vả, có cha mẹ nào mà chẳng đau lòng. Đến cả chiếc xe máy anh cũng phải mượn từ anh vợ chứ không đủ tiền mua, túng thiếu trăm đường.

hình ảnh

Anh rất thương con, nhưng tình cảnh khó khăn phải chấp nhận. Ảnh World of buzz

Nghe hoàn cảnh của anh, Ebit Lew đã quyết định tặng xe máy mới và hỗ trợ vợ chồng anh một chút tiền mỗi tháng để anh thuê người trông trẻ. Ebit Lew tâm sự: “Khi chúng ta cảm thấy mình đang gặp khó khăn thì hãy thử nhìn ra xa hơn đi, ngoài kia còn rất nhiều người khó khăn hơn chúng ta rất nhiều. Khi nhìn những giọt nước mắt của anh ấy lúc nhận chiếc xe máy, khiến tôi cảm thấy rất biết ơn những gì cuộc đời đã mang lại cho tôi”.

Có thể nói, công việc nào cũng vất vả, kiếm được đồng tiền chân chính đâu phải dễ dàng. Thế nhưng nếu được trong văn phòng máy lạnh, dẫu biết vẫn căng thẳng với công việc nhưng ít ra còn đỡ hơn công việc phải chạy ngoài đường, cả ngày đối diện với nắng nóng muốn cháy da. Mùa hè là ám ảnh của không ít người chứ chẳng phải thoải mái, đầy mơ mộng như trên phim ảnh.

hình ảnh

Trời nắng khiến người ta nghĩ ra nhiều cách để bảo vệ bản thân. Ảnh Tuổi trẻ Thủ đô

Trên thực tế đã có không ít trường hợp cha mẹ phải đem con theo vừa trông, vừa làm việc. Các em tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời để cha mẹ yên tâm. Còn nhớ chỉ cách đây ít tuần, hình ảnh em bé nhỏ xíu, mặc đồng phục, vai mang cặp đang theo cha là công nhân vệ sinh dọn dẹp trên tuyến đường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội). Trời tối, em bé đứng chờ. Khi cha còn đang vất vả làm việc, em cũng chưa thể về nhà.

Có trong hoàn cảnh mới biết, cha mẹ nào cũng thương con nhưng không thể lo cho con cuộc sống đủ đầy, sung sướng như bao người. Chỉ có thể cố gắng vun vén, chăm sóc con trong khả năng của mình. So với bạn bè, có thể về vật chất con không được bằng như vậy nhưng về tình thương của cha mẹ dành cho thì con không thiếu. 

Hãy trân trọng những gì bạn đang có và ngừng than vãn. Cố gắng làm việc nhiều hơn và mở rộng lòng mình để giúp đỡ khi bắt gặp hoàn cảnh khốn khó. Sống không chỉ nhận mà còn phải biết cho đi để lan tỏa điều tích cực, giúp được người khác cũng là đang giúp cho mình.