Sau khi mở cặp học trò, cô giáo đã hiểu ra vấn đề và không cầm được nước mắt.

Mỗi lần thấy những đứa trẻ có gia đình không hạnh phúc, em lại thấy xót xa vô cùng. Trẻ nhỏ cần nhất là bố mẹ, thế nên một khi bố mẹ chia tay, thiệt thòi nhất vẫn nằm ở con cái. Mà nếu bố mẹ chia tay trong văn minh, còn có trách nhiệm cùng nhau chăm sóc con thì còn đỡ, chứ nếu có một bên hoặc cả hai bỏ bê con luôn thì đúng là vô cùng tội nghiệp, em bé trong câu chuyện dưới đây chính là một ví dụ.

XiuXiu là một cô bé vô cùng ngoan ngoãn, năm nay 4 tuổi. Tuy nhiên, bố mẹ em lại có đời sống hôn nhân không hạnh phúc, cơm không lành  canh chẳng ngọt, việc phải chứng kiến bố mẹ thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn với nhau dường như đã khiến cô bé vô cùng ám ảnh. Cô bé cũng trở nên nhút nhát, kém tự tin dần đi.

Một ngày nọ, sau khi đến trường, buổi chiều hôm đó không có ai đến đón XiuXiu. Các cô giáo cũng vô cùng hoang mang lo lắng, chẳng biết có chuyện gì. Mọi người đều gọi điện về nhà cho bố mẹ cô bé nhưng số điện thoại nào cũng không thể liên lạc được.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Không còn cách nào khác, cô giáo phải đưa XiuXiu về nhà mình và cho cô bé ở tạm. Buổi chiều sau khi về nhà, khi mở cặp của XiuXiu ra, cô giáo sau khi nhìn vào trong đã rất hoảng hốt, sau đó chỉ biết khóc nức nở vì thương học trò.

Trong cặp có vài hộp sữa, hai bộ quần áo, một ít tiền và tờ giấy ghi chữ: "Nhờ cô chăm sóc cho con gái". Đến đây cô giáo lờ mờ hiểu ra vấn đề, 3 ngày sau vẫn không thấy tăm hơi bố mẹ cô bé đâu nên cô giáo quyết định chạy về nhà bà ngoại của XiuXiu để thông báo, vậy mới biết rằng bố mẹ của cô bé đã ly hôn.

Sau một khoằng thời gian dài không hạnh phúc, bố mẹ XiuXiu quyết định ly hôn, giải thoát cuộc sống của nhau. Tuy nhiên, không ai muốn nuôi con gái, cả hai đều có cuộc sống riêng, những mối quan hệ mới nên nhất định không nhận trách nhiệm này. Thế nên cô bé XiuXiu đã bị bỏ lại trường mẫu giáo. Không ai nghĩ bố mẹ bé gái lại có thể đưa ra quyết định lạnh lùng như vậy.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Khi bà ngoại biết chuyện vô cùng tức giận vì cứ tưởng cháu gái đang được mẹ chăm sóc. Bà đã đón cháu về nhà mình trong thời gian tìm cách liên lạc với con gái. Bà cho biết từ ngày vợ chồng con gái li dị, bà cũng không thể gọi được cho con. Có le mẹ XiuXiu cũng sợ bà ngoại sẽ khiển trách nên không dám hé răng với mẹ nửa lời rằng đã để con lại trường học.

Nhìn cô bé XiuXiu còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện chỉ biết khóc đòi mẹ, ai cũng không khỏi đau lòng. Cả bố lẫn mẹ đều rời đi khi con còn quá nhỏ, nếu mai sau biết được sự thật này, chẳng biết con sẽ cảm thấy như thế nào, hoàn cảnh của cô bé thật sự vô cùng đáng thương.

Hôn nhân là lựa chọn của người lớn, nhưng lựa chọn và quyết định sai lầm sẽ làm ảnh hưởng đến chính con cái của mình. Hy vọng các cặp đôi một khi đã chọn gắn bó với nhau, và nhất là đã đi đến quyết định sinh con thì nên suy nghĩ một cách cẩn thận, kỹ càng. Đừng vì những ích kỷ, bồng bột của bản thân gây nên thương đau cho đứa trẻ. Trong trường hợp buộc phải ly hôn, hãy chứng tỏ bản thân xứng đáng với nghĩa vụ làm cha, làm mẹ. Ly hôn trong văn minh, cùng nhau có trách nhiệm chăm sóc để yêu thương, bù đắp cho con mới chính là điều các bố mẹ nên làm, cho dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.