Chẳng ai bắt buộc trai gái đến đến một độ tuổi nhất định nào đó thì phải kết hôn. Nhưng mới đây, trên MXH xuất hiện một chủ đề liên quan đến vấn đề này và tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội.

Tôi có một cô bạn thân. Nó mới cưới anh bạn trai 5 năm của nó cách đây hai tuần trước. Bạn trai nó 30 tuổi, còn nó thì 26 tuổi. Cả hai đều là giảng viên tại một trường Đại học ở TP. Hồ Chí Minh. Hôm lễ cưới, tôi hỏi sao lúc trước bảo là sẽ cưới nhau năm bạn trai 28 và nó 24 tuổi để "hợp phong thủy" mà bị lố 2 năm vậy, thì nó bảo rằng, mấy năm qua dịch bệnh "hành" 2 vợ chồng quá nên làm chẳng có dư. Đám cưới biết bao nhiêu thứ phải lo nên đợi thêm thời gian nữa lấy lại vốn rồi cưới sau. Miễn là không cưới trước năm 25 là được. Đấy, "thầy bà", "phong thủy" gì thì cũng phải chào thua với bạn cô-vy, bạn tài chính, mọi người nhỉ?

Sở dĩ mà tôi nhắc đến người bạn này là do, mấy hôm trước lướt TikTok có thấy một TikToker có tên ArealTWIT chia sẻ một quan điểm thế này: "Đừng hy vọng một lời cầu hôn từ chàng trai 25 tuổi mà đã bên bạn hơn 2 năm, đã đến lúc bạn từ bỏ rồi."

Trong đoạn video ấy cô nàng còn mong muốn các cô gái hãy áp dụng "Quy luật tuổi 25" này của mình:

Ở tuổi 25, sau 1 hay 2 năm yêu nhau, người con trai sẽ dễ dàng biết được rằng vợ anh ấy là ai.

Tôi đã từng chứng kiến những mối quan hệ bên nhau rất lâu, rất lâu, đến độ những người xung quanh đều nghĩ là hai người là một cặp vợ chồng thật sự. Nhưng không, năm dài tháng rộng người mà bên bạn bây giờ chưa chắc sẽ bên cạnh bạn mãi mãi, họ vội vã chia tay khi tình còn đậm sâu và sau đó lao vào những cuộc tình thoáng qua khác.

Vậy nên, không phải thời gian càng lâu thì có thể đi tới viên mãn đâu, đối với đàn ông, không cần phải đến 2 năm, nếu chàng trai ấy tìm được đúng người và xác định được anh ta muốn bạn làm vợ thì việc đó chỉ cần vài ngày hay vài tuần...

Sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đâu. Nếu anh ấy nói bản thân anh ta chưa có câu trả lời thì đó là câu trả lời cho bạn đó - là không, bạn không phải người anh ta sẽ lấy làm vợ".

Nội dung chú thích ảnhArealTWIT gây tranh cãi khi chia sẻ quan điểm về tình yêu - hôn nhân

Những quan điểm thắng thắn này của cô nàng tiktoker nổi tiếng đã mở ra màn tranh luận dữ dội trên các trang mạng xã hội:

- Một người nói: "Chồng tôi đến 32 tuổi mới cưới tôi. Việc học hành, mua nhà cửa và một công việc đem lại thu nhập ổn định là những thứ quan trọng hơn"

- Một người khác đồng tình: '"25 tuổi? Đó là độ tuổi không một ai biết mình cần, muốn gì và không có gì là tuyệt đối khi nói về tình yêu"

- Nhưng cũng có nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm của cô: "Mọi người nhạy cảm quá rồi. Cô ấy chỉ nói khi bạn đã hơn 25 tuổi và muốn cưới thì đừng tốn thời gian vào một người chưa sẵn sàng muốn chuyện đó"

- Tôi đồng ý 100%. Bạn hơn 25 tuổi rồi và anh ấy vẫn còn chưa chắc chắn, đừng trông chờ nữa, chính bản thân tôi đã trải nghiệm đây này. Quen bạn trai từ lúc 18 tuổi tới 27 tuổi, có một đứa con chung nhưng khi hỏi tới chuyện cưới xin thì anh ấy bảo chưa sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân, nào là chưa đủ kinh tế, nào là còn muốn học lên. Tôi đã tin và có hai cái sừng nè"

hình ảnhTranh cãi quan điểm: Nếu một chàng trai 25 tuổi yêu bạn hơn 2 năm mà vẫn chưa cầu hôn thì nên lập tức chia tay (Ảnh: ArealTWIT & Xanh Wedding)

Công bằng mà nói nhé, cái gì đã thuộc về quan điểm cá nhân rồi thì khó mà tranh cãi được ai đúng ai sai lắm mà chỉ có ai đồng tình với ý kiến nào thôi. Chị em phụ nữ chúng mình thường sẽ có xu hướng muốn nhanh chóng đi đến hôn nhân sau khi tìm được một nửa vừa ý, trong khi đàn ông lại chưa chắc có cùng suy nghĩ đó. Vì bản thân họ chịu sự chi phối của nhiều vấn đề khác trong cuộc sống như sự nghiệp, khả năng tài chính, gánh nặng gia đình, sợ có con... nên nhiều người trong số họ cho rằng yêu thì cứ yêu còn thời điểm làm đám cưới không phải điều quá quan trọng, thư thả vẫn hơn là gấp gáp.

Xin phép được dẫn chứng lại câu chuyện của người bạn thân mà tôi đã nhắc ở trên, rõ ràng là vợ chồng bạn tôi yêu nhau đã 5 năm nhưng tư tưởng của cả hai chưa bao giờ muốn kết hôn trước 25 tuổi. Vì nếu không dịch bệnh diễn ra thì với họ, độ tuổi 25 vẫn còn quá "bé" để kết hôn. Vì yêu nhau thế nào cũng được, nhưng về chung sống cùng nhau dưới một mái nhà lại là một chuyện khác. Không nói đến tài chính nhé, mà còn là 7749 vấn đề khác nhau như quan điểm sống, thói quen sinh hoạt, áp lực công việc... sẽ ảnh hưởng nhiều lắm tới đời sống hôn nhân của vợ chồng.

Chốt lại thế này, tôi lại phải dùng câu "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Ai quan điểm, suy nghĩ thế nào thì cứ vậy mà quyết định. Không ai đúng cũng chẳng ai sai mà chỉ là phù hợp. Mong rằng mọi người sẽ tranh luận vui vẻ chứ không vì quan điểm cá nhân của cô gái Tây trên đây mà gay gắt quá nhé!

Còn bạn, nếu được lựa chọn thì bạn sẽ muốn được cầu hôn năm bao nhiêu tuổi?

Nguồn bài viết: The Sun, Tiin.vn