Chàng trai hết sức phiền lòng khi các ngày lễ Tết dù lớn hay nhỏ đều phải chuẩn bị quà cáp cho gia đình của bạn gái. Yêu đương kiểu này mệt mỏi thật chứ chẳng đùa.

Người cô đơn thấy những kẻ yêu nhau thì khao khát, mong muốn mình sớm tìm được ai đó phù hợp để sánh đôi. Nhưng người đang trong mối quan hệ yêu đương thì có khi muốn thoát ra cho nhanh để giải thoát bản thân. Muôn vạn lý do, trong đó việc không hài lòng về đối phương mà bản thân không thể giải quyết nên phải cam chịu hết năm này sang tháng khác khiến họ cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt muốn dứt ra không được, ở lại không xong.

Trung thu vừa qua, có chàng trai đăng bài lên mạng than vắn thở dài về việc mình phải chuẩn bị quà cáp cho nhà người yêu mỗi khi lễ Tết. Đã yêu nhau thì ai cũng muốn dành điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu và gia đình của họ. Nhưng điều gì cũng có giới hạn của nó, sức chịu đựng cũng vậy. Việc liên tục phải sắm quà cáp cho nhà bạn gái khiến anh chàng mệt mỏi và ngán ngẩm:

“Cứ mỗi lần ngày lễ, Tết lại thấy mệt mỏi với quà cáp cho gia đình người yêu.

Quà cáp người yêu đã thấy mệt, đây còn quà cáp bố mẹ người yêu. Mình năm nay 27 tuổi, người yêu năm nay 23, yêu nhau được 2 năm. Hết năm đầu thì người yêu đã dẫn về ra mắt bố mẹ vì nhà người yêu cũng mới chuyển lên Hà Nội. Từ lúc ra mắt thì mình bắt đầu phải đi quà cáp bố mẹ cô ấy.

Đợt đó là ra mắt vào Giáng sinh, người yêu nói mua tặng bố mẹ mỗi người 1 chiếc áo khoác, mà áo có rẻ đâu, hơn 2 triệu 1 cái.

Giáng sinh xong thì đến Tết Dương, nghĩa là chỉ sau 1 tuần, lại nói mình qua nhà bố mẹ ăn cơm, nhớ mua giỏ hoa quả, mua cái loại 1tr, 1,5tr."

hình ảnh

Bài đăng của anh chàng 27 tuổi. Ảnh chụp màn hình, Neu cfs

Hết Tết Dương thì đến Tết Âm, lại quà cáp, nói bố thích ăn thịt kho, mình phải đặt thịt kho từ Hà Nam lên, còn chưa kể 1 chai rượu, 1 giỏ hoa quả.

Rồi 8/3, gọi cho mình mua hoa tặng cho mẹ người yêu, còn nói mình mua áo dài tặng cho mẹ người yêu nữa.

30/4-1/5 lại tiếp tục kêu mình qua ăn cơm xong mua ít quà tặng bố mẹ, tặng bố mẹ mỗi người 1 đôi giày, hơn triệu 1 đôi.

Xong ngày 1/6, nói mình phải tặng cho cháu của người yêu đồ chơi (con của anh trai), không thì cho tiền, cuối cùng mình mua bộ lego hơn 1 triệu theo yêu cầu của người yêu.

Mình nhớ hết vì lần nào người yêu cũng nhắn tin, nhắc, mình nói sao phải mua nhiều quà cáp thế, tốn tiền quá thì người yêu nói:

- Cái này mua để lấy lòng bố mẹ em, gia đình em, không đi đâu mà thiệt đâu, sớm muộn gì sau này cưới chả là con cháu trong nhà.

Vậy là mình đâm lao phải theo lao thôi. Nay Trung thu, người yêu lại gọi:

- Anh ơi, mua 2 hộp bánh, 1 hộp biếu bố mẹ, 1 hộp biếu anh trai em nhé. Em không cần đâu nha.

Em mà cần nữa thì có mà…vỡ nợ, nhẹ nhàng trả lời.

- Anh biết rồi.

Xong đấy mới chỉ là bố mẹ người yêu, còn người yêu nữa, tháng nào cũng có lý do có quà cáp, son phấn quần áo túi xách, giày dép, mới đây còn bảo mình mua cho iphone 13 promax nữa xong hứa sẽ không đòi gì từ giờ đến cuối năm nhưng mình từ chối còn giận mình…

Yêu đương như này mệt mỏi quá, lấy lòng nhà người yêu, người yêu mà tốn nhiều tiền thật mà cũng chẳng biết có lấy được nhau không…”

hình ảnh

Yêu đường mà bạn gái liên tục đòi quà khiến anh chàng mệt mỏi. Ảnh wattpad

Khổ thân anh chàng, yêu cô bạn gái này không biết có vui vẻ hạnh phúc gì hay không nhưng suốt ngày cứ phải quà cáp luôn tay khiến anh muốn vỡ nợ. Nhưng phóng lao phải theo lao, suốt thời gian qua mua biết bao nhiêu tiền quà cáp bây giờ không lẽ chia tay? 

Cư dân mạng bình luận rôm rả dưới bài viết, ai nấy đều khuyên anh chàng nên giữ bạn gái cho thật chặt chứ lỡ buông tay thì cô ấy sẽ làm khổ biết bao chàng trai khác:

- Này là đào mỏ còn gì. Hết quà cho bạn gái giờ còn phải quà cho người nhà. Nói thật nếu bạn biết điều thì đầu năm tặng quà Tết và 30/4 tặng hộp bánh gì được rồi. Sau này cưới về thì quan tâm sau chưa muộn, nhà nội ngoại bằng nhau. Bố mẹ vất vả nuôi ăn học đã mua cho bố mẹ được cái gì chưa? Cô người yêu có tặng lại bố mẹ bạn được cái gì chưa? Đến mức này mà còn chưa chịu thay đổi hay ráng yêu thì chịu.

- Bé đó đã lần nào mua quà gửi tặng bố mẹ em chưa? Có hỏi han quan tâm bố mẹ em không? Em có xác định lấy làm vợ không? Nếu có thì năm nay có cưới không? Nếu 2/3 câu hỏi là không thì chia tay gấp.

- Anh này có vấn đề hay gì mà phải phóng lao theo lao thế. Chả biết có lấy nhau ko, cứ quà cáp tốn kém rồi than thở.

hình ảnh

Ảnh minh họa, spectrumth.com, sohu.com

Có thể anh chàng vì quá yêu nên mù quáng, lỡ tặng nhiều quà nên cố gắng chạy theo để mong cưới được cô gái Hà thành. Bây giờ người ngoài có góp ý cũng chưa chắc anh sẽ thay đổi, sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại mối tình này mà biết đâu anh ta sẽ còn quyết tâm theo đuổi bạn gái đến cùng thì sao? Một khi đã yêu vào rồi thì mấy ai lý trí?

Thế nhưng, anh chàng U30 thì đã quá tuổi yêu đương mù quáng rồi nhé. Đây là lúc anh nên cân nhắc thật kỹ mối quan hệ này và nếu giá trị cô mang đến không tương xứng với những gì anh đầu tư trong thời gian qua thì nên kết thúc để giải thoát bản thân. Đi làm lương được bao nhiêu mà phải cung phụng, mua sắm quà cáp cho người yêu và cả đại gia đình cô ấy? Tiền mua quà tặng 1-2 lần có thể không tiếc, nhưng cứ tiếp tục vòi vĩnh thì phải suy nghĩ nhé anh chàng.

Hãy nghĩ về việc cô ấy đối xử với gia đình anh như thế nào? Có mua quà cáp tặng lại gia đình anh không? Có quan tâm đến sức khỏe, công việc của anh không? Có thật lòng nghiêm túc với mối quan hệ hay chỉ biết đòi hỏi? Không tin thanh niên 27 tuổi lại không biết suy nghĩ về những điều này đâu nhé. Nếu không thì anh mãi mãi chỉ là cái máy tặng quà di động thôi. Kể cả mai này có cưới nhau, anh cũng chỉ là công cụ tặng quà cho đại gia đình cô ấy.

Yêu thương thật lòng thì dẫn về ra mắt gia đình 2 bên, đặt mục tiêu chung như mua nhà mua xe, đám cưới, kế hoạch sinh con rồi cố gắng hoàn thành. Quà cáp có thể tặng hoặc không nhưng quan trọng nhất vẫn là tình cảm dành cho nhau, chỉ cần chân thành yêu nhau thì có bao nhiêu món quà cũng không thể sánh bằng. Người lớn họ đánh giá con người qua cách ăn nói, ứng xử, tướng đi dáng đứng chứ không phải qua chuyện quà cáp đâu nhé. Nếu người yêu của bạn có vòi vĩnh như thế này thì bạn biết phải làm gì rồi đấy.