Tôi năm nay 29 tuổi, hiện tại đang là kế toán trưởng của một công ty xuất khẩu thiết bị. Ở tuổi này đã lên vị trí quan trọng như vậy, tôi trở thành tấm gương của nhiều người. Song song với điều đó, mọi người cũng thắc mắc không biết chồng tôi thế nào. Câu hỏi quen thuộc của họ là:

“Chị thông minh lại xinh đẹp thế này, chắc chồng chị cũng giỏi lắm nhờ? Bao giờ giới thiệu anh ấy với bọn em để bọn em mở mang tầm mắt nhá”.

Nhưng ở đời làm gì có chuyện được tất cả như thế? Thực tế thì chồng tôi không có học thức, không có ngoại hình và cũng chẳng có điểm gì để tôi đáng tự hào. Chúng tôi quen nhau cách đây 7 năm. Hồi ấy ở quê, anh là chủ thầu xây dựng nên cũng kiếm được kha khá tiền. Khi quen nhau, thấy tôi có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại ham học, anh mới động viên:

“Hay giờ em đi học đi. Anh nuôi em, bao giờ ra trường rồi mình cưới cũng được”.

Tôi ngoại tình với anh hàng xóm

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Tôi đồng ý và bắt đầu lên thành phố đi học vào năm 22 tuổi. Sau khi ra trường, tôi định chia tay vì nhận thấy cả hai không còn hợp nhau nữa. Thấy vậy, mẹ tôi sợ con gái mang tiếng bội bạc nên mới khuyên:

“Thôi, nhìn lên thì nó chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng hơn khối thằng. Con cứ cưới nó đi, kẻo giờ bỏ thì mang tiếng lắm. Bố mẹ đi ra ngoài không có mặt mũi mà nhìn người ta”.

Nghe lời mẹ nên tôi học xong là cưới luôn. Kể từ đó, hai vợ chồng chuyển lên thành phố làm việc. Chồng thì vẫn thầu mấy công trình làng nhàng. Còn tôi ngày càng thăng tiến trong công việc.

Mà mọi người biết rồi đấy, dân công trình nắng gió nên người nhanh già. Chồng tôi năm nay 34 mà nhìn qua ai cũng bảo hơn 40 tuổi. Mỗi lần đi cạnh anh, tôi lại cảm thấy tự ti về ngoại hình hai người không tương xứng.

Còn về vấn đề con cái, thực ra mấy năm nay chồng cũng giục tôi rồi. Có điều tôi cứ lần lữa chưa muốn có bầu. Tôi bảo với anh:

“Mình gom góp kiếm thêm chút tiền. Đợi khi nào đổi sang nhà mới, có một khoản tiết kiệm rồi đẻ cũng không muộn. Bọn mình vẫn còn trẻ mà, anh lo gì”.

Nói với chồng vậy thôi, chứ trong lòng tôi cũng muốn có con lắm. Chỉ là mỗi lần nghĩ con sẽ mang gen xấu và học kém như bố nó, tôi lại chẳng còn động lực nào nữa.

Dạo gần đây, có một chuyện khiến tôi phải lăn tăn suy nghĩ. Cạnh nhà tôi có anh hàng xóm bằng tuổi chồng tôi nhưng hiện tại đã mở công ty riêng. Hôm ấy chúng tôi vô tình gặp nhau ở phòng tập gym, thế là cả hai bắt đầu nói chuyện thấy khá ăn ý.

Sau 2 tháng chuyện trò, chúng tôi có tình cảm với đối phương. Anh thì bảo muốn có một mối quan hệ mở. Tôi sẽ không bỏ chồng mà anh cũng chẳng bỏ vợ. Cả hai đến với nhau lúc cần, sau đó thì ai về nhà nấy. Anh cho tôi một tuần để suy nghĩ và đưa ra quyết định.

Thú thật tôi là người có tư tưởng khá thoáng. Chồng lại đi làm thường xuyên nên nếu có ngoại tình thì anh cũng chẳng thể nào biết được. Chỉ là nhìn anh hàng xóm, tôi lại muốn có một đứa con thật đẹp và thông minh sáng sủa. Nếu bây giờ nhân cơ hội này, tôi mang thai với anh ấy thì lý tưởng quá. Bởi ít nhất con sinh ra cũng sẽ hưởng gen thông minh và đẹp trai, còn hơn là giống chồng tôi.

Có điều nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn chưa biết mình có nên mạo hiểm hay không. Chẳng may chuyện vỡ lở thì lúc đó lại rắc rối. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với!

Tôi ngoại tình với anh hàng xóm

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com