Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phản bội vợ. Tuy nhiên sau khi gặp Hằng thì mọi lý trí của tôi đều không còn tỉnh táo được nữa. Hằng không chỉ xinh đẹp, quyến rũ mà còn thông minh, rất hiểu lòng người. Ở bên cô ấy, tôi được sống với mọi cảm xúc thăng hoa, yêu và được yêu chứ không giống như những khi ở nhà với vợ.

Thực ra trước đây tôi cưới vợ mình chủ yếu là do bố mẹ thúc ép chứ khi ấy tôi chưa định chọn cô ấy.

Năm tôi 25 tuổi tôi quen Hân, thú thực tôi cũng chỉ định yêu chơi bời với cô ấy chút chứ chưa xác định cưới xin gì vì Hân chỉ được cái hiền lành, biết nghe lời còn nhan sắc tầm trung thôi. Tuy nhiên yêu 5 tháng cô ấy có bầu, bố mẹ tôi lại quý Hân ra sức bắt con trai cưới. Họ dọa tôi:

“Nếu con không cưới con Hân, bố mẹ sẽ từ mặt con. Coi như chúng ta không có đứa con trai là con”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

 Chẳng còn cách nào, tôi đành phải cưới vợ theo ý bố mẹ. Nhưng hôn nhân gượng ép khiến tôi mỗi ngày một chán. Nhất là sau khi sinh con xong, Hân lại càng xuống sắc trông thấy, tôi chỉ nhìn đã không muốn gần gũi nhưng bố mẹ lúc nào cũng bảo:

“Kiếm được người vợ hiền thục, chịu khó mà biết điều như cái Hân là khó lắm con ạ. Không biết giữ, mất mới tiếc”.

Vì nể bố mẹ nên tôi mới cố chịu đựng gắn bó với vợ. Khi ông bà mất cả thì tôi chính thức ngoại tình để được sống theo cảm xúc và ham muốn của bản thân.

Tôi cặp với Hằng, cô ấy đẹp và sang hơn vợ tôi cả trăm lần. Thấy bản thân hợp với Hằng và muốn gắn bó lâu dài, tôi tính trong đầu sẽ lên kế hoạch thu vén hết tài sản để cùng Hằng xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên vì vướng 2 đứa con nên tôi còn đang do dự để tính toán sao cho mọi thứ được hài hòa nhất có thể. Bởi thực sự mà nói tôi thương con chứ với Hân, tôi chỉ xem như 1 gánh nặng tinh thần.

 Người tình giục tôi nhiều lắm, cô ấy bảo:

“Em không thể chờ đợi anh mãi được. Nếu yêu em, anh phải cho em danh phận, em không thể cứ mãi mang danh kẻ thứ 3. Nếu anh không thể ly hôn để cưới em thì chúng ta giải tán luôn để em còn tìm người khác”.

Hằng tạo sức ép khiến tôi phải đẩy nhanh kế hoạch tính sẽ mau chóng rút tiền trong ngân hàng rồi bán nhà để ôm tiền rồi mới ly hôn dồn Hân vào thế chẳng thể làm gì được. Ai ngờ hôm tôi cầm tới sổ tiết kiệm mới ngã ngửa phát hiện vợ rút sạch gần 2 tỷ trong sổ. Không những thế, sổ đỏ căn hộ tôi cũng bị cô ấy lừa lúc say ký tên đồng ý sang nhượng cho người khác, ôm hết tiền. Hiện tại cô ấy đang thuê lại căn hộ để ở mà tôi không hề hay biết. Sốc hơn vợ tôi còn bảo:

“Tôi hi sinh 10 năm thanh xuân vì chồng mà anh vẫn lên kế hoạch ruồng rẫy vợ theo người đàn bà khác. Đương nhiên tôi cũng phải có cách phòng thân mình chứ”.

Vậy là cuối cùng, tôi mới chính là người trắng tay sau khi ra tòa, không ngờ vợ tôi lại cao tay tới thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com