Có cách nào để cho vợ với bồ sống thuận hòa, yên ổn với nhau được không hả mọi người? Tôi thì không thể ly hôn vợ, nhưng con riêng cũng chẳng bỏ được, thế mới khó.

Vợ chồng tôi cưới nhau chục năm rồi. Tôi chẳng chê vợ ở điểm gì vì cô ấy sống biết điều với bố mẹ chồng. Vợ tôi kiếm tiền rất giỏi, cô ấy làm chủ một công ty phân phối mỹ phẩm lại chung vốn mở 3 cái spa với bạn bè nữa. Thu nhập của vợ có tháng lên đến hơn trăm triệu.

Ông già vợ cũng có kinh tế, hồi mới cưới ông cho tôi mượn 3 tỷ để làm ăn. Tôi buôn bất động sản nhỏ lẻ, đến giờ cũng có chút ít trong tay nhưng vẫn chưa muốn gửi tiền gốc cho ông vì còn cần tiền đầu tư thêm nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi cũng rất tôn trọng vợ, chưa bao giờ dám to tiếng. Vậy nhưng phải thừa nhận là cô ấy rất khô cằn, nhàm chán, lại còn sinh con một bề, sòn sòn hai đứa con gái nữa. Trước kia nhiều lần tôi bảo:

“Hay cố thêm thằng cu cho anh có đồng minh”.

Vậy mà vợ quát luôn:

“Hai đứa con gái thì làm sao, em không đẻ nữa đâu”.

Tôi có nịnh thế nào vợ nhất định không chịu đẻ thêm. Cô ấy còn đi cấy que tránh thai vào nên tôi có muốn có con cũng chịu. Đó cũng là một trong những lý do tôi có người mới và con riêng ở bên ngoài. Cách đây 3 năm tôi gặp cô ấy, hai đứa nói chuyện, tâm sự thấy hợp tình hợp ý vô cùng.

Tôi có bồ nhưng về nhà tất nhiên vẫn chiều chuộng và quan tâm vợ con như trước, không để hở một tí biểu hiện mình có người mới ở ngoài. Cho đến khi nhân tình của tôi có thai, đi siêu âm lại là con trai nên mừng lắm. Đến lúc cô ấy sinh con, tôi đã làm theo lời hứa trước đây là nếu được thằng cu thì sẽ tặng hai mẹ con một căn nhà thật đàng hoàng.

Tôi làm bên nhà đất nên sẵn có một lô chưa bán được nên quyết định xây nhà cho con riêng. Thế nhưng đúng hôm đào đất làm móng thì vợ cả lù lù xuất hiện. Cô ấy còn gọi cả bố mẹ tôi với bố mẹ vợ cùng mấy anh chị em bạn dì đến nữa.

Vợ tôi lu loa ầm ĩ:

“Đấy mọi người xem đi, lấy tiền của ông bà ngoại, rồi tiền vợ đưa để làm ăn đi xây nhà cho bồ. Có thể loại chồng nào khốn nạn như thế không?”.

Bố mẹ tôi thấy cháu trai cũng chẳng ham nhưng trước mặt thông gia vẫn đứng về phía con dâu mà chửi mắng tôi rất thậm tệ. Miếng đất đó tôi đã sang hẳn tên cho nhân tình và con trai rồi, giờ vợ có gào mồm cũng chẳng lấy lại được.

Cô ấy không đẻ con trai thì phải chịu chứ. Thằng bé là máu mủ của tôi, làm bố đương nhiên phải có trách nhiệm với con rồi, cho nó cái nhà thì có gì to tát mà vợ lại cứ làm ầm lên.

Giờ vợ thì cấm không cho xây nhà, còn nhân tình lại cứ thúc giục, tôi đứng ở giữa mệt mỏi quá chẳng biết giải quyết ra sao cho êm thấm. Giá như hai người họ có thể sống hòa thuận với nhau được thì tốt quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet