Tôi sinh được 2 đứa con 1 trai, 1 gái. Gia đình cũng không khá giả mấy nhưng hai vợ chồng tôi đều làm nhà nước nên các con tôi cũng được lớn lên đầy đủ vật chất, không phải khổ cực như nhiều đứa trẻ khác.

Vợ chồng tôi dạy con theo cách riêng của mình. Đối với con trai thì phải cứng rắn, nghiêm khắc, dạy nó biết tiết kiệm quý trọng đồng tiền, không được phép chơi bời lêu lổng, đua đòi.

Chồng tôi nóng tính lắm, mỗi lần con trai phạm lỗi là ông ấy sẵn sàng cho ăn đòn ngay. Chính vì thế mà thằng bé rất ngoan, nghe lời bố mẹ răp rắp. Trước tôi nói với nó:

“Yêu thì chọn đứa nào ngoan hiền, nhà nghèo cũng được nhưng biết nghe lời mình, biết điều với nhà chồng thì bố mẹ được nhờ”.

Nó cũng yêu con bé ở quê ra đây học, tính tình hiền lành. Tôi gặp lần đầu đã thích ngay. Giờ có con dâu ngoan ngoãn, chăm chỉ tôi vui lắm, coi như nhà mình có phúc.

Còn đứa gái út năm nay 27 tuổi cũng yêu đương linh tinh nhưng tôi luôn dặn:

“Yêu đứa nghèo thì được nhưng muốn lấy thì phải chọn người có công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng, như thế sau này không phải chạy ăn từng bữa con ạ. Vơ quàng vơ xiên lấy đại thằng khố rách áo ôm, nghèo kiết xác thì khổ cả đời”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Mấy lần nó đưa người yêu về ra mắt, tôi hỏi thì biết mấy thằng đó ở xa tít tắp, trông quê quê thế thì nhà cửa gì. Tôi bắt nó chia tay ngay. Lúc đầu thì con gái nghe lời nhưng giờ nó lén yêu thằng tận miền núi. Nó cứng đầu cãi ngang:

“Ai mẹ cũng chê, con lấy chứ mẹ lấy à. Sướng khổ con tự chịu”.

Tôi mong con hiểu mình làm vậy là có nguyên do. Hai vợ chồng tôi chỉ có mỗi đứa con gái, từ bé đã nâng niu như vàng bạc, kim cương chỉ mong sau này con có cuộc sống sung sướng, an nhàn.

Tôi muốn nó kén chọn thật kỹ lưỡng, lấy người già một tí nhưng kinh tế vững vàng còn hơn là trai trẻ mà trong tay chẳng có gì. Sau này về hai vợ chồng lại chật vật cày cuốc nuôi con rồi đánh cãi nhau cũng chỉ vì không có tiền. Lấy người giàu ít nhất cũng có của ăn của để, con mình không vất vả là tốt rồi.

Con gái tôi cũng xinh xắn, cao ráo làm gì không kén được người đàng hoàng. Sao nó cứ phải đâm đầu vào mấy người nhà quê nghèo kiết xác cho khổ chứ.

Tôi là mẹ nó, ít nhiều cũng phải hướng cho con chọn bạn đời kỹ lưỡng chứ mình có ở bên cạnh nó mãi đâu. Vì vậy nên con gái yêu ai thì yêu nhưng lấy chồng là cứ phải để mẹ duyệt mới được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com