Tình yêu bé bỏng của mẹ ơi!


Con có biết không? Để được đón con chào đời mẹ cảm nhận được những khoảnh khắc hạnh phúc đến như thế trong cuộc đời mà có lẽ chẳng bao giờ mẹ quên được. Con đến bên mẹ là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống này dành tặng mẹ Có con, cuộc đời mẹ trải qua nhiều lần đầu tiên như thế. Lần đầu tiên mẹ biết nghén đến mức động ngửi đến mùi thức ăn là nôn rồi. Lần đầu tiên được đi siêu âm, được nghe từng nhịp đập tim của con. Những lần đầu tiên, nếu không phải được làm mẹ thì chắc không có may mắn được tận hưởng cảm giác như thế này.


Bé nhỏ của mẹ ơi!


Khi mẹ biết mình mang thai, cảm giác đầu tiên của mẹ là gì con biết không? đó chính là cảm giác sung sướng, sung sướng vì sắp được đón con kề bên mẹ, sung sướng vì mẹ sắp có một người bạn “đồng minh” là con đó con biết không? hì


Mong con đến bên mẹ từng ngày thì cũng là bấy nhiêu ngày hồi hộp, mong ngóng. Nhưng hơn tất cả chính là cảm giác vỡ òa khi đón con yêu trong vòng tay mẹ, thật là hạnh phúc và tuyệt vời

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh