Tưởng rằng con chào đời là xong xuôi, ai ngờ sản phụ này lại tiếp tục mè nheo vì tập đi sau khi sinh mổ quá đau.

Thấy nhiều người hay tranh luận sinh thường hay sinh mổ, cái nào đau hơn, cái nào là đúng với “thiên chức” làm mẹ hơn. Theo em thì thấy cái nào cũng đau, cái nào cũng là đi sinh con hết nên mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Chỉ có là cái đau trước, cái đau sau mà thôi. Với lại, nhiều người họ muốn sinh thường nhưng sức khỏe không cho phép, bác sĩ chỉ định mổ thì cũng đành chịu thôi các mẹ ạ. Mà cũng có những trường hợp mẹ chịu đau không được, chọn sinh mổ thì cũng là quyết định của họ thôi à, nhưng đã lựa chọn rồi thì nên chấp nhận với quyết định của mình, đừng có làm phiền người khác như sản phụ trong câu chuyện dưới đây thì thật là… khó nói.

Câu chuyện về một sản phụ chủ động đòi sinh mổ, sau đó lại mè nheo, khóc lóc vì không thể chịu đau lúc tập đi sau sinh đã khiến rất nhiều người mẹ khác phải… “nhảy” vào tranh luận. Sản phụ sống tại Bắc Kinh, vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, là tiểu thư lá ngọc cành vàng, từ nhỏ đến lớn không phải động móng tay vào bất cứ việc gì.

Khi cô kết hôn và báo tin vui vào một năm sau, gia đình hai bên vô cùng vui mừng, ai cũng hân hoan chào đón đứa cháu đầu tiên. Cộng thêm hai gia đình đều giàu có nên cô được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, bồi bổ toàn đồ ngon lành quý hiếm. Khi mang thai, sản phụ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, quen với lối sống được chiều chuộng nên không ai dám làm mích lòng cô.

Gần đến ngày sinh, cô đã đề nghị với bác sĩ cho sinh mổ chủ động vì bản thân rất sợ đau. Tuy nhiên, do thể trạng sức khỏe của hai mẹ con đều bình thường, thích hợp để sinh tự nhiên nên bác sĩ đã ra sức thuyết phục cô suy nghĩ lại. Bác sĩ còn nói rằng hiện tại có phương pháp sinh không đau, chỉ cần nở đến một khoảng nhất định, khi tiêm vào vượt cạn sẽ rất nhẹ nhàng. Nói hết lời, cuối cùng cô cũng tạm thời đồng ý.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Đến ngày đi sinh, ban đầu chưa đau đớn thì cô vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng sau đó khi các cơn chuyển dạ kéo tới, chỉ được một thời gian ngắn, tiểu thư đã khóc lóc, nhất quyết đòi phải mổ cho bằng được. Y tá đã đến trấn an, khuyên cô nên đi lại dọc hành lang để giảm đau, một lát sau khi nở đủ ph ân sẽ được tiêm tê nhưng sản phụ vẫn nhất quyết không chịu, liên tục khóc lóc, la hét làm náo loạn cả một dãy hành lang bệnh viện.

Cuối cùng sợ sản phụ mất sức, nguy hiểm đến thai nhi, thêm gia đình hai bên cũng năn nỉ quá, bác sĩ cũng đành cho cô sinh mổ. Bé trai ra đời an toàn khiến cả nhà hết sức hân hoan, thế nhưng câu chuyện đi sinh của nàng tiểu thư chưa dừng lại tại đó. Sau khi thuốc tê hết tác dụng, cô đã cảm thấy đau không chịu được, ngồi lên đã khó thế mà sau đó buộc phải bước xuống tập đi, những cơn đau thấu trời lại kéo đến khiến cô bật khóc. Lúc này, sản phụ lại liên tục khóc lóc, mè nheo bắt đền chồng và không chịu tập đi nữa. Ca sinh của cô tiểu thư khiến cả bệnh viện toát cả mồ hôi hột.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Chinanews

Thực tế nhiều người vẫn cho rằng, sinh mổ sẽ khỏe hơn nhưng sự thật sinh mổ chỉ không phải trải qua nỗi đau chuyển dạ, đau đẻ chứ khi hết thuốc tê, khúc phải ngồi lên rồi tập đi thì nó lại h ãi hùng vô cùng. Do đó, đừng bao giờ nghĩ sinh mổ sẽ nhẹ nhàng đơn giản hơn sinh thường các mẹ nhé, phương pháp nào cũng có những ưu và nhược điểm riêng.

Để tốt cho con hơn thì nếu được xác định là có đủ điều kiện sinh thường, tốt nhất các mẹ vẫn nên sinh thường thì vẫn hơn. Sở dĩ bác sĩ hay khuyên các mẹ đủ điều kiện sinh thường là vì khi sinh thường, con mình sẽ có hệ miễn dịch tốt hơn nè, mẹ thì phục hồi nhanh chóng hơn, giảm được những nguy cơ rủi ro biến chứng dễ gặp phải trong ca mổ nữa. Nhưng tóm lại khi đi sinh cứ theo chỉ định của bác sĩ thì sẽ chính xác và an toàn nhất, bác sĩ có chuyên môn nên chắc chắn sẽ đưa ra lời khuyên phù hợp cho chúng ta đó các mẹ ơi.