Tiễn con trai sang Pháp, mẹ của cầu thủ Quang Hải không kìm được xúc động. Mọi người trấn an càng khiến bà khóc nhiều hơn.

Quang Hải là cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm từ người yêu thể thao. Đỉnh cao trong sự nghiệp chính là cầu thủ U19 Việt Nam lập nên chiến tích khi vượt qua vòng loại World Cup U20 thế giới vào năm 2017. Đồng thời, cú sút bóng được gọi là “cầu vồng tuyết” trong trận ở Thường Châu, Trung Quốc vào đầu năm 2018 đã làm tên tuổi Nguyễn Quang Hải nổi tiếng và đến hiện tại anh vẫn là một trong những cầu thủ được quan tâm và đánh giá cao.

Vào sáng ngày 27/6, Quang Hải đã lên đường sang Pháp thi đấu. Anh ký với Pau FC bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Vào đầu tháng 7, anh bắt đầu tập luyện với đội bóng mới.

hình ảnh

Quang Hải lên đường sang Pháp thi đấu. Ảnh Thanh niên

Hành trình xuất ngoại của Quang Hải gặp đôi chút khó khăn nhưng cuối cùng anh cũng chính thức lên đường. Tiễn anh tại sân bay có bố mẹ, anh trai, cháu gái và người yêu. Bố mẹ của nam cầu thủ không kìm được xúc động khi phải tạm xa con trai một thời gian. Ngay khi con chuẩn bị rời đi, bà Cúc đã khóc, đôi mắt đỏ hoe. Vì quá thương, bà không rời mắt khỏi con dù là một giây. Người nhà khi thấy cảnh này đã trêu: “Đi rồi lại về, sao phải khóc”.

hình ảnh

Mẹ của Quang Hải đã bật khóc. Ảnh Thanh niên, Hiếu Lương, Vietnamnet

Không chỉ mẹ Quang Hải xúc động mà ngay cả bạn gái anh cũng không biết nói sao cho hết sự quyến luyến khi phải xa người yêu thời gian dài. Để không tạo sự chú ý, cô ăn mặc đơn giản, đội nón, đeo khẩu trang và mắt kính. Cặp đôi cũng không có nhiều hành động tình cảm nơi công cộng, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện và Hải vỗ vai bạn gái, nói lời tạm biệt.

hình ảnh

Bạn gái Quang Hải cũng chụp ảnh cùng gia đình. Ảnh Thanh niên

Bố mẹ Quang Hải được tạo điều kiện vào phòng chờ gặp gỡ con trai trong thời gian chờ lên máy bay. Có thể thấy đây là lần đi xa nhà lâu nhất của nam cầu thủ. Bởi vậy bố mẹ anh không khỏi lo lắng, xúc động khi thấy con trai sang nước ngoài thi đấu.

Nhìn gia đình Quang Hải bịn rịn tại sân bay để tiễn anh sang Pháp, bất chợt lại nhớ đến hình ảnh đối lập giữa anh với Phan Văn Đức khi từ trận chung kết U23 Châu Á trở về vào năm 2018. Khi đó, anh và những cái tên nổi bật của đội mình được chào đón nồng nhiệt, người thân, bạn bè, người hâm mộ, truyền thông chờ đợi. Còn nhớ lúc đó, trái ngược với sự đông vui hào hứng đang vây quanh Quang Hải, Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh... thì Phan Văn Đức lẻ loi không ai chú ý. Chỉ có duy nhất mẹ anh cầm bó hoa đợi sẵn, lặng lẽ chờ con trai.

hình ảnh

Chỉ có mẹ chờ đón Phan Văn Đức khi vừa xuống sân bay. Ảnh Dân Trí

Khi vừa nhìn thấy mẹ, Phan Văn Đức đã chạy đến ôm chầm lấy. Mẹ của Đức xúc động trao cho con trai bó hoa, hai mẹ con mừng mừng tủi tủi, xung quanh chẳng có ai khác. Khoảnh khắc này đã vô tình lọt vào máy ảnh và được chia sẻ trên mạng xã hội, trở thành đề tài nhận nhiều bàn tán. Mọi người đặt câu hỏi là liệu có sự phân biệt giữa những cầu thủ được coi là ngôi sao của đội tuyển và những cầu thủ còn lại hay không. Một số người dùng facebook đã tỏ ý trách móc ban tổ chức và người hâm mộ đã “bỏ rơi” cầu thủ này...

Bóng đá được xem là bộ môn thể thao nhận được sự quan tâm lớn từ người dân trên khắp thế giới. Cũng vì vậy mà các cầu thủ có thể sau một cú sút trở nên nổi tiếng, được tung hô và săn đón như người hùng. Cũng nhờ sự nghiệp đá bóng, họ nhanh chóng đổi đời, có thể dư dả điều kiện lo cho mình và người thân một cuộc sống tốt nhất. Trái lại, còn đó rất nhiều cầu thủ vì không có thành tích nổi bật nên có khi đến lúc giải nghệ vẫn không được nhớ mặt nhớ tên.