Với những gì đã làm, dân mạng cho rằng người bạn trai chia tay cô là điều hoàn toàn dễ hiểu. Phụ nữ có nặng tình đến mấy cũng nên hành xử khôn ngoan, buông bỏ đúng lúc để thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Khi yêu nhau thì chỉ đơn giản là vì yêu mà gắn kết, đến lúc chia tay có muôn vàn lý do. Trong đó, một trong hai cảm thấy đối phương không còn phù hợp với mình nữa nên tìm cách giải thoát cũng là nguyên nhân phổ biến.

Nhưng mệt mỏi nhất là khi, người còn lại không nghĩ như vậy. Sau khi chia tay, họ không cam tâm nên luôn cảm thấy tiếc nuối vì những gì đã qua. Có người im lặng chờ thời gian xóa nhòa mọi thứ, cũng có người giở biết bao thủ đoạn để làm phiền người cũ.

Tôi còn nhớ trên mạng xã hội từng đăng tải một trường hợp ở nước ngoài về người phụ nữ họ Trương U40 cũng vì tiếc mối tình gắn bó 5 năm của mình mà không cam tâm nhìn anh hạnh phúc lấy vợ. Cụ thể, cô này gặp và yêu anh Tạ vào năm 2012. Trong thời gian yêu, cả 2 thường xuyên cãi vã vì nhiều lý do. Cô Trương còn chặn số của bạn trai và sau 5 năm yêu nhau, cả 2 đã dứt khoát chia tay. 

Nhưng điều đáng nói là, dù chia tay nhưng người phụ nữ họ Trương vẫn không cam lòng. Cô này nhiều lần làm phiền người yêu cũ. Đến tháng 4/2018 sau khi biết anh đăng ký kết hôn với cô gái họ Lưu, cô Trương vẫn không buông bỏ chuyện xưa. Dù cô Lưu không có lỗi, không phải là người xen giữa mối quan hệ trước đây của chồng nhưng cô Trương vẫn cảm thấy không ưa.

hình ảnh

(Ảnh minh họa: shophoavietnam, 24h)

Nhìn thấy bức hình gia đình hạnh phúc của cô Lưu trên mạng xã hội, Trương nổi cơn ghen và lập tức gọi đến cửa hàng vàng mã, vòng hoa tang lễ bảo họ gửi tới nhà bà Dương - mẹ ruột cô Lưu... Sau nhiều lần không thể chấp nhận được nữa, gia đình anh Tạ đã báo cáo với cơ quan chức năng. Cô Trương bị phạt gần 2 năm tù cho những hành vi quá quắt liên tục của mình.

Người ta nói "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát" để tránh những lằng nhằng không đáng có. Nếu tiền bạc không rõ ràng dễ xảy ra mích lòng, tình ái không rõ ràng thì lắm rắc rối. Anh Lưu trên đây dù đã dứt khoát với người cũ nhưng vẫn không tránh được những rắc rối mà cô mang lại. Quen nhau nhiều năm không hợp mới chia tay, nhưng hình như chỉ có mình anh là quyết buông tay để giải thoát cho nhau và đi tìm hạnh phúc mới chứ người bạn gái họ Trương vẫn không đành lòng. 

Có trời mới biết sau này cô Trương có thay đổi hay không. Thiết nghĩ, ai cũng có cuộc đời riêng, bản thân mình cũng vậy. Thay vì cố chấp với chuyện đã qua, không buông tay khi mọi thứ đã thành quá khứ, người phụ nữ này nên nghĩ đến nhiều điều tích cực và tìm người bạn đời phù hợp hơn. Tuổi ngày càng lớn, cô ta hẳn là chẳng muốn khi về già mình vẫn lẻ bóng, mãi là kẻ nhòm ngó hạnh phúc của người khác chứ!

Chị em hay thỏ thẻ với nhau về người yêu cũ của chồng/bạn trai và cho rằng đây là đối tượng không dễ chịu tí nào. Đọc câu chuyện về cô Trương lại cảm thấy có vẻ đúng. Tuy nhiên, tôi cũng không có ý vơ đũa cả nắm vì biết rằng cũng có rất nhiều người cư xử vô cùng văn minh hậu chia tay.