Mang nỗi băn khoăn của mình lên mạng mong tìm được lời khuyên hợp lý, anh chồng Hà Nội đâu ngờ rằng câu chuyện của mình trở thành đề tài tranh luận sôi nổi của dân mạng. 

Một người đàn ông tình cảm, biết chăm sóc gia đình lại vừa có hiếu với bố mẹ chắc hẳn là tiêu chí chọn chồng của hầu hết chị em, đúng không? Nếu anh chồng nào cũng có thể cân bằng được tình cảm, sự quan tâm giữa bên hiếu và cả bên tình thì xứng đáng được phong là "ông chồng quốc dân". Bởi cuộc sống đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng, kiểu gì cũng sẽ xảy ra những tình huống "oái oăm" buộc cánh mày râu phải đưa ra những lựa chọn và quyết định khó nhằn giữa một bên là nơi mình sinh ra và lớn lên, bên còn lại là nơi mình gắn bó cả quãng đường dài.

Như tôi mới đọc được tâm sự của một anh chồng U40 trên trang VNE cách đây ít hôm, nỗi đắn đo của anh dường như cũng là tâm sự chung của nhiều ông chồng hiện nay nên cũng muốn chia sẻ lại để mọi người cùng nhau thảo luận, hoặc có ý kiến gì hay ho có thể chia sẻ thêm để giúp anh chồng này có thêm lựa chọn nhé!

hình ảnhẢnh minh họa: sina, thanhnien

Thì theo như anh chồng này có chia sẻ, vợ chồng anh thu nhập mỗi tháng tính ra cũng gần 40 triệu. Cả hai anh chị hiện cũng đã có được căn chung cư đủ ở chứ không phải chịu cảnh ở trọ khi lên phố mưu sinh nên cũng đỡ khoản tiền nhà. Anh chồng có nói hiện tại anh để dành được 700 triệu, số tiền này theo tôi ở độ tuổi của vợ chồng anh chị thì nói lớn cũng không lớn, nhưng đấy cũng không phải là số tiền nhỏ. Tuy nhiên xét theo nguyện vọng của anh là giữa việc xây lại căn nhà đã xuống cấp cho bố mẹ ở quê và chiều vợ mua ô tô để cuối tuần đi chơi, về quê thì đây quả là một sự lựa chọn hơi "căng não".

Vậy nên khi đưa lên mạng tâm sự mong nhận được ý kiến từ cư dân mạng, câu chuyện này lại trở thành chủ đề "hot" khiến mọi người tranh luận "rần rần". Ai cũng có lý lẽ riêng, nào là nên theo lời vợ vì đó là tài sản phát sinh sau hôn nhân nên ưu tiên hơn. Một bên thì cho rằng, bố mẹ là người sinh ra anh nên việc báo đáp công ơn sinh thành quan trọng hơn là chiều theo ý vợ. Mà phải nói đọc ý kiến nào tôi cũng thấy hợp lý, tôi thắc mắc anh chồng đọc được thì có chọn được cho mình cách giải quyết hợp lý chưa?

Dưới đây là một số bình luận tôi đọc được:

- "Bạn suy nghĩ có vẻ lệch lạc và gia trưởng, 700 triệu này phát sinh trong thời kỳ hôn nhân do đó đây là tài sản chung dù là vợ hay chồng làm ra".

- "Tiền hai vợ chồng tích cóp được lại mang hết đi xây nhà cho bố mẹ mình, thế có mang đồng nào xây nhà cho bố mẹ vợ không? Tiền nào mà do một mình ông làm ra? Ông đi phủ nhận hết công sức của vợ ông à? Tôi nghĩ vợ ông đòi mua ô tô là cái cớ để thử lòng ông chứ cô ấy cũng chả thiết mua..."

- "Vậy thì ông cứ về ở với cha mẹ thôi, tiền trong hôn nhân mà nói mình tôi làm ra vậy, vợ ông chắc cũng đang muốn xây nhà cho cha mẹ cô ấy đó!"

- "Vợ chồng cháu nên báo đáp công ơn sinh thành cho bố mẹ trước đi, vì họ đã vất vả lo cho con cái, đến bây giờ vẫn khổ cực chưa có cái nhà mà che nắng che mưa cho thoải mái, lẽ nào con cái chỉ biết hưởng thụ cho bản thân sao?"

- "Xây nhà trước đi em, hãy báo hiếu trước khi có khả năng và bố mẹ vẫn còn bên em"

- "Bố mẹ đã già nên xây nhà cho họ trước, sống đạo hiếu để con cái mình học tập. Xe ô tô vài ba năm nữa mua cũng được".

Thật ra theo quan điểm cá nhân của tôi mà nói, tìm được câu trả lời cho nỗi băn khoăn của anh chồng trên đây cũng khó ngang ngửa câu hỏi mà nhiều bà vợ rất hay hỏi thử lòng chồng là: "Mẹ anh và em cùng rơi xuống nước, anh cứu ai trước?" vậy đó mọi người! Bởi vậy mà tùy quan điểm và hoàn cảnh của mỗi người, mỗi nhà mà đưa ra quyết định sao cho ổn thỏa nhất.

Nếu tôi mà  rơi vào hoàn cảnh của anh chồng trên thì tôi sẽ tính thế này, tôi sẽ dành dành 4-500 triệu xây nhà cho bố mẹ nhé, ở quê có mỗi hai ông bà nên cũng không cần xây to quá đâu, chừng 40-45 m2 là đẹp rồi. Số tiền còn lại thì tôi tiếp tục tích cóp thêm, vợ muốn mua xe cũng được nhưng tôi sẽ đề nghị cô ấy tập lái xe trước, thuê xe cho cô ấy chạy một thời gian để trải nghiệm đã chứ không vội mua ngay. Chuyện quan trọng ở đây còn là cách anh chồng thuyết phục vợ làm sao để cả hai cùng ngồi lại thảo luận với nhau, cùng đưa ra quyết định cho vẹn tròn đôi bên nữa.