Đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra với mình. Vợ chồng tôi lấy nhau 6 năm rồi. Ngày cưới nói trắng ra thì chồng tôi chẳng có gì cả. Nhiều người còn cứ bảo sao tôi dại thế?

Bao nhiêu anh có tiền có nền tảng gia đình tốt thì chẳng cưới. Lại đi đâm đầu vào cái gã này, ngoài tình cảm ra thì chẳng có gì cả. Trong khi đó, tôi có ăn học đàng hoàng, lương cũng cao hơn chồng. Nếu là người khác, họ nhất định sẽ chọn một người có điều kiện tốt hơn anh ấy về mọi mặt. 

Nhưng số mà, lúc đó yêu vào thì tránh thế nào được. Với cả tôi cũng nghĩ miễn hai người yêu nhau là được, cưới về cùng gây dựng cơ đồ. Mấy năm đầu lấy nhau, vợ chồng tôi chật vật lắm. Tiền làm ra chỉ đủ nuôi con với cả sinh hoạt hàng ngày. Mỗi lần chở tôi về quê, chồng toàn phải đưa đi bằng xe máy. Trời mà nắng ấm thì không sao. Nhiều bữa mưa gió hay rét mướt, về quê một cái là tôi và các con lăn ra ốm sạch. 

Những lúc ấy chồng lại động viên:

"Thôi, mấy mẹ con cố gắng. Đợi bố vài năm nữa rồi bố phấn đấu mua cái ô tô. Nhà mình đi cho đỡ nắng mưa. Chứ cứ như này mãi không ổn". 

Tích cóp 6 năm để mua cái ô tô che nắng mưa, giờ chồng tôi còn làm phước che cho bồ trẻ

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Thế rồi tích cóp mãi, chúng tôi cũng mua được cái xe gần nửa tỷ. Mặc dù chi phí đi lại tốn kém nhưng chúng tôi cũng chủ động được chuyện về quê. Nhưng nói là thế, một năm về quê có được vài lần đâu. Thành ra số lần tôi ngồi trên ô tô mới có khi chưa hết 2 bàn tay. Còn bình thường tôi say xe nên ít khi đi gần mà ngồi nhờ xe chồng lắm. 

Với cả thấy tôi cứ lên xe là túi bóng lớn túi bóng nhỏ mà chồng chép miệng:

"Khiếp, em cứ như mấy bà chưa đi xe bao giờ ấy. Lên xe nhìn thấy thế cái mất hết cảm tình". 

Mà có phải tôi muốn đâu. Bị say xe cũng khổ lắm chứ. Tôi cũng chẳng tập lái xe, mỗi lần đi đâu trong thành phố thì đi xe máy cho tiện. Còn về quê mới đi ô tô thì chồng lại chở rồi. Thành ra đúng là tôi đã quá chủ quan và phụ thuộc vào chồng.

Về phần chồng tôi, từ ngày có ô tô thì suốt ngày đi chơi giao du với bạn bè. Hôm qua tôi đang dừng đèn đỏ thì liếc sang mấy xe bên cạnh lại phát hiện ra xe chồng mình. Điều làm tôi tức ói máu mà bên ghế phụ có một con bé ngồi nữa, linh cảm của người phụ nữ, tôi nghĩ ngay chồng mình đang ngoại tình.

Lúc lấy xe lão bảo mang đi bảo dưỡng, mà tôi đi theo thì lại tạt ngay vào cái nhà nghỉ mọi người ạ. Đợi bồ với chồng xuống xe là tôi xông vào luôn. Lúc đó tôi cũng chỉ túm được tóc ả, nhưng lão chồng bênh bồ còn ôm ấp che chắn cho nhau, rồi tôi cũng có làm được gì đâu. Sau đó mọi người can ngăn thì tôi mới thả ra rồi đi về trong trạng thái bất lực toàn tập, vừa đau vừa hận chồng. 

Chua chát lắm chứ, mãi mới mua cái xe, mình dùng thì ít mà chồng lại dùng để chở bồ thì nhiều. Hôm qua về chồng tôi bảo mới quen nhau một tháng nhưng một hay 10 thì có nghĩa lý gì nữa đâu. Ngoại tình dù một lần cũng là ngoại tình rồi. Vấn đề là giờ tôi nên giải quyết thế nào để êm thấm chuyện này. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.

Tích cóp 6 năm để mua cái ô tô che nắng mưa, giờ chồng tôi còn làm phước che cho bồ trẻ

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com