Trước tôi có mối tình sâu đậm với người cũ kéo dài tận 6 năm. Lúc đấy hai đứa quấn quýt đến mức mọi người cứ tưởng chúng tôi sẽ không bao giờ chia cắt được.

Thế nhưng nguyên nhân là do mẹ tôi, bà làm kinh doanh nên rất mê tín, xem biết hai đứa không hợp nên ngăn cản luôn:

“Yêu chơi bời được nhưng cưới thì cấm".

“Sao thế mẹ”.

"Hai đứa mày không hợp tuổi, lấy nhau chỉ có tán gia bại sản. Nó còn gánh chữ đinh, kiểu gì sau không bỏ nhau thì cũng sát chồng sát con".

Mẹ cấm đoán, phản đối kịch liệt, dù tôi có cố gắng giữ nhưng người yêu không chịu được áp lực nên lặng lẽ chia tay. Sau đó cô ấy đi lấy chồng, còn tôi thì đến với vợ hiện tại.

Thực ra tôi cũng không yêu vợ sâu sắc bằng người trước, nhưng được cái tính cô ấy hiền lành, đảm đang, khéo léo, lại rất được lòng mẹ tôi nữa. Hồi cô ấy sinh con mẹ còn tặng luôn cái sổ tiết kiệm 500 triệu bảo:

“Đây là phần mẹ cho con dâu với cháu, mày không có phần đâu”.

“Khiếp mẹ thiên vị con dâu thế”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH3.plus

Nhưng vợ tôi đúng là rất cởi mở, gần gũi, chăm sóc gia đình chu đáo, nên mẹ quý cũng là lẽ đương nhiên. Tôi rất tôn trọng vợ, từ lúc lấy nhau chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội cô ấy. Thế nhưng vừa rồi người yêu cũ đột nhiên liên lạc, đầu tiên cô ấy nhắn tin trên facebook, tôi cũng hỏi thăm các kiểu.

Hôm trước cô ấy nhắn:

“Em buồn quá anh ạ, thực ra em với chồng sắp ra toà rồi. Anh ta có nhân tình về ruồng rẫy vợ con. Em gửi cháu cho bà ngoại chăm rồi, giờ đang lang thang một mình, chẳng biết đi đâu về đâu”.

Nghe cô ấy nhắn vậy mà tôi mủi lòng, thương ghê cơ. Dù gì trước kia từng yêu nhau thắm thiết, giờ người cũ gặp chuyện không vui chẳng lẽ mình lại bơ đi. Thế là tôi nói dối vợ công ty có việc đột xuất nên phải đi tỉnh công tác. Sau đó tôi đến nơi hẹn gặp người yêu cũ, an ủi cô ấy không sợ lại nghĩ quẩn thì khổ.

Gần chục năm không liên lạc, giờ trông cô ấy hơi gầy nhưng vẫn đẹp, không hề xuống sắc chút nào. Thương người cũ một thân một mình lại còn đang gặp phải chuyện buồn nên tôi đưa đi ăn uống, rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Lâu ngày không gặp tình cảm lại cứ dạt dào nên chúng tôi đã đi quá giới hạn mặc dù cứ cảm thấy có lỗi với vợ. Tôi cũng tự nhủ chỉ tình một đêm thôi chứ không hề có ý vụng trộm lâu dài.

Ở với người yêu cũ đến hôm sau tôi mới về nhà. Nhưng vừa đến cửa đã thấy mẹ với vợ mặt đằng đằng sát khí. Chưa biết chuyện gì xảy ra thì vợ dí điện thoại vào mặt:

“Anh giỏi nhỉ, về mà ký đơn ly hôn”.

Hoá ra người yêu cũ chơi xỏ, đêm trước còn quay lại cảnh tôi đang ngủ say gửi cho vợ khiêu khích. Tôi gọi trách thì cô ấy bảo:

“Em vẫn còn yêu anh, em chỉ mong anh với vợ ly hôn để mình có cơ hội quay lại với nhau”.

Nói thế thì tôi đúng là xong đời thật rồi, không nghĩ cô ấy lại chơi ác đến vậy. Giờ bị mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà, vợ đòi ly hôn. Tôi thì chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ vợ con nên khổ tâm quá. Mà vợ tôi cũng ích kỷ ghê, chồng lầm lỡ chút lại làm ầm lên, quá đáng thật.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv