Ý chí của cậu bé này đúng là vô cùng đáng khen, còn nhỏ mà đã khiến cho người ta hết sức nể phục rồi ạ.

Gần nhà hồi trước có vụ tranh chấp đất đai rồi kiện nhau ra tòa luôn các mẹ ạ, kết quả là sau vụ đó nguyên dòng họ nhà ấy cạch mặt nhau luôn. Thiệt mấy cái vụ tiền bạc đất đai nó nhạy cảm lắm, có thể biến họ hàng ruột thịt thành người xa lạ, thậm chí là kẻ thù như chơi ấy. Nghĩ mà đau lòng, vì mảnh đất người ta có thể bất chấp biết bao nhiêu là thủ đoạn, mà mấy người bị lừa, chiếm đất còn tội hơn nữa, nếu nghèo thì coi như là trắng tay, thấy mà buồn. Thỉnh thoảng chắc mới có vài trường hợp hy hữu mất đất rồi nhưng vẫn đòi lại được, chẳng hạn như cậu bé trong câu chuyện dưới đây nè các mẹ,  chứng kiến cảnh bố bị giành mất mảnh đất từ khi còn nhỏ, cậu nhóc đã quyết tâm học hàn và 17 năm sau trở thành luật sư để đòi lại công lý cho bố và đã thành công.

Cậu bé đó tên là Jordan Kinyera, hiện tại đã 23 tuổi và đang là một luật sư trẻ tài ba. Khi mới 6 tuổi, anh đã nhiều lần chứng kiến cảnh bố mình phải chịu nhiều căng thẳng, mệt mỏi khi những người hàng xóm xung quanh cứ nhăm nhe chiếm mất mảnh đất của gia đình mình tại quận Kitgum, phía Bắc Uganda. Kinyera cho biết bố anh đã sống trên mảnh đất ấy từ thuở thơ bé cho đến khi trưởng thành, đó cũng là nơi chôn cất nhiều người họ hàng của đại gia đình anh. Đó là lý do ông đã tiêu tốn rất nhiều công sức và tiền của để bảo vệ mảnh đất ấy, trải qua rất nhiều vụ kiện cáo, cuối cùng ông cũng đánh mất mảnh đất và bị tước quyền thực hiện bất cứ hoạt động nào trên mảnh đất của gia đình. “Bố tôi dù đã được cấp giấy chủ quyền đất nhưng vì nhiều vấn đề xung quanh lại không giữ được mảnh đất ấy” – Kinyera ngậm ngùi chia sẻ.

hình ảnh

Jordan Kinyera hiện đã là một luật sư

Điều này khiến bố của Kinyera vô cùng suy sụp, vừa buồn phiền vì mảnh đất gia đình bao đời nay đã bị chiếm mất, vừa lo lắng và bị suy giảm sức khỏe vì sự mất mát này đã khiến gia đình ông rơi vào hoàn cảnh khánh kiệt. Chứng kiến nỗi đau bố phải chịu đựng, Kinyera ngày ấy tuy mới chỉ là cậu bé 6 tuổi nhưng đã vô cùng hiểu chuyện, anh nuôi ước mơ trở thành một luật sư giỏi để có thể đòi lại mảnh đất cho bố, đồng thời giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn tương tự. Để thực hiện ước mơ này, cậu bé Kinyera đã vô cùng chăm chỉ trong việc học và cuối cùng cũng đậu vào một trường luật, tại đây, anh tập trung nghiên cứu về luật đất đai và dùng hết sức mình để tìm hiểu những giải pháp cho vấn đề tranh chấp đất của bố mình. Sau khi kết thúc chương trình học và trở thành một luật sư trẻ, anh đã nỗ lực hết sức để giành lại mảnh đất của bố. Đứng trước phiên tòa cuối cùng, anh đã tự nhủ với bản thân phải cố gắng hết sức, dùng hết năng lực lẫn kiến thức của mình ra để giúp người bố đáng thương của mình: “Nếu thua cuộc trong lần này, tôi sẽ khiến bố mình và gia đình phải thất vọng”.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Thật tuyệt vời là cuối cùng, chàng luật sư trẻ cũng chiến thắng vụ kiện và giành lại được mảnh đất cho bố. Anh vui mừng nhưng cũng đầy tiếc nuối vì cho biết hiện bố mình đã 82 tuổi và không còn có thể thực hiện những dự định mà ông đã lên kế hoạch năm xưa. Dù vậy, ông cũng vô cùng sung sướng đến mức bật khóc khi biết tin con trai đã nỗ lực hết sức để giành lại mảnh đất mà ông trân quý.