Gửi cục bột trắng trẻo xinh xắn của mẹ, 

Mẹ của con là một người rất thích làm việc, suốt ngày ru rú trong nhà không có việc gì để làm đối với mẹ không khác gì với cực hình. Đặc biệt là khi mang thai, mẹ bầu thường có rất nhiều áp lực và căng thẳng, cần phải làm gì đó để khuây khỏa, và mẹ chọn đến cửa hàng nhà mình làm việc như bình thường. Đến ngày sinh con buổi sáng đó mẹ cũng vẫn đi làm, nhưng một phần là do cục bột của mẹ chào đời sớm hơn ngày dự sanh hẳn bốn ngày.

hình ảnh

Mẹ còn nhớ như in lúc đó là 11 giờ 30 phút tối, khi mẹ bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì mẹ đột ngột bị đau bụng, đau kinh khủng khiếp. Thấy mẹ đau như thế thì cha con hốt hoảng vô cùng, không kịp lấy đồ gì hết, cứ thế chỉ mang theo người đến bệnh viện vào lúc nửa đêm. Đồ đạc cần thiết thì đều phải gọi điện nhờ bà nội con chuẩn bị mang vào sau. 

hình ảnh

Mẹ đã chuẩn bị tinh thần đau đẻ từ trước nhưng thật sự cơn đau chuyển dạ và cơn đau khi sinh con nó vượt xa tưởng tượng của mẹ. Mẹ đau như chết đi sống lại, mấy tiếng đồng hồ đó đối với mẹ là mấy tiếng tra tấn đau đớn nhất trên đời này. Nhưng may mắn lúc sinh con mẹ sinh khá nhanh, trong đó có phần lớn là nhờ bác sĩ “dọa” mẹ nếu không cố gắng rặn thì con sẽ bị ngạt. Trộm vía cục bột của mẹ chào đời rất khỏe mạnh, bình an. Vừa trông thấy con thì mọi cơn đau như tan biến trong phút chốc, nhường lại cho cảm xúc hạnh phúc vỡ òa khi mẹ lần đầu đứa con của mình.

 hình ảnh