Gia đình từng cản, mất ăn mất ngủ vì lựa chọn của con gái. "Vẻ cá tính của Hạnh dễ gây ấn tượng với nhiều tài xế nam, nhưng buông tay lái ra thì tôi thấy Hạnh vẫn 'bánh bèo', nhõng nhẽo như bao nhiêu cô gái khác", một nam tài xế nói.

Tôi là phụ nữ, mỗi lần nhìn những phụ nữ khác lái xe máy phân khối lớn là cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa có chút sợ sệt. Ngưỡng mộ vì trông họ rất mạnh mẽ, ngầu lòi chẳng khác nam giới. Sợ sệt vì vóc dáng và thể lực của phụ nữ nhiều khi không được vững chãi như nam giới nên lo sẽ dễ xảy ra bất trắc trong quá trình tham gia giao thông.

Ấy vậy mà mới đây, đọc trên Thanh Niên, tôi thấy trường hợp còn "dữ dội" hơn. Đó là về cô gái gen Z có tên Ngô Thị Mỹ Hạnh ở Thái Nguyên. Theo Thanh Niên đăng tải thì học xong cấp 3 thì Mỹ Hạnh bắt đầu theo phụ những xe kinh doanh của gia đình và cảm thấy thích thú hình ảnh các tài xế lái xe tải nặng hơn 20 tấn. Thế là cô gái sinh năm 1999 bày tỏ với gia đình về nguyện vọng học lái xe tải nặng để tự lái xe cho gia đình. Tất nhiên, mong muốn này của cô nàng nhỏ nhắn đã bị gia đình cản quyết liệt.

Tuy nhiên, không từ bỏ đam mê, cách đây 3 năm, Hạnh khi ấy mới 21 tuổi đã học và thi bằng hạnh C. Từ Thái Nguyên, Hạnh tự chạy xe chở hàng của gia đình đi Cao Bằng, Hà Giang, Hải Phòng... Ban đầu khi đi qua những đoạn đường trắc trở, cô gái trẻ cũng hơi sợ nhưng không nản chí. Nhiều chuyến đi đêm, Hạnh bấm bấm chốt cửa ca bin khóa, lắp camera hành trình, mở nhạc để tỉnh táo. Nếu mệt là cô tấp xe vào bên đường chỗ đông người và sáng sủa để nghỉ ngơi. 

hình ảnh

(Ảnh: NVCC/ Thanh Niên)

"3 năm ôm vô lăng, nhiều lần tôi phải phanh gấp vì gặp xe máy vượt ẩu hay đi sát xe lớn, nhiều khi rơi vào điểm mù. Còn lại thì tôi không sợ gì hết, có chăng chỉ sợ xe bị hỏng đột xuất thì phải nhờ những người anh em quen trên hội lái xe đến hỗ trợ", nữ tài xế chia sẻ.

Được biết, Hạnh là cô gái duy nhất có mặt trong lần offline 200 thành viên gần đây của hội tài xế tại Thái Nguyên. Thấy cũng ngầu quá phải không mọi người? Hạnh thực sự đã lan tỏa đến mọi người thông điệp rằng phụ nữ chỉ cần cố gắng thì cũng có thể làm được những nghề vốn gắn với đàn ông. 

Có anh đồng nghiệp của Hạnh đã nhận xét về cô nàng như sau: "Vẻ cá tính của Hạnh dễ gây ấn tượng với nhiều tài xế nam, nhưng buông tay lái ra thì tôi thấy Hạnh vẫn "bánh bèo", nhõng nhẽo như bao nhiêu cô gái khác".

hình ảnh

(Ảnh: NVCC/ Thanh Niên)

Còn bố của Hạnh thì kể rằng cả nhà từng cản con gái theo đuổi đam mê này nhưng thấy con quyết tâm quá nên mọi người dần xuôi theo. Những chuyến đi đường dài đầu tiên của Hạnh bao giờ cũng khiến bố mẹ lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Giờ thấy con thành thục rồi nên ông yên tâm hơn, chặng nào ngắn thì để con đi một mình còn chặng dài sẽ sắp xếp thêm tài xế cùng đi. 

Nhiều dân mạng để lại bình luận:

- Chúc bạn luôn vững tay lái trên mọi hành trình. Cảm ơn tác giả bài viết mang hiệu ứng tích cực viết về phụ nữ, đặc biệt là các bạn trẻ dám nghĩ dám làm.

- Vừa xinh gái, vừa tài giỏi!

- "Phụ nữ cũng có thể làm được những nghề vốn gắn với đàn ông. Chỉ cần cố gắng thì ai cũng làm được" - một thông điệp rất có ý nghĩa.

- Thật đáng nể! Một cô gái xinh xắn lại dám cầm tay lái xe tải hạng nặng chạy đường đèo. Lái xe tải hạng nặng ở Việt Nam rất khó vì phải đối phó với các loại xe 2 bánh!

- Thật ấn tượng và hiếm... Chúc cháu luôn mạnh khỏe, bình an, may mắn...

- Ngưỡng mộ em, mới 24 tuổi mà đã dám bước ra khỏi vùng an toàn. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.

Hành trình trở thành tài xế xe tải hạng nặng của Mỹ Hạnh thật sự khiến tôi vô cùng ấn tượng. Bởi thật khó tin một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn như Hạnh lại đủ bản lĩnh làm công việc mà trước giờ cứ bị mặc định là dành cho nam giới. Dẫu ngưỡng mộ cô nàng vì quá ngầu nhưng tôi cũng muốn những cô gái khác nên cân nhắc kĩ khi theo đuổi một đam mê nào đó vì không phải lúc nào đam mê cũng phù hợp với thể chất, hoàn cảnh, điều kiện của bản thân. Còn nếu cân nhắc kĩ và phát hiện mình có thể làm được thì ngại gì không triển nè!