Mẹ nghe con hỏi mà bật khóc luôn rồi, con trai tình cảm thế này thật sự hiếm có.

Chẳng hiểu sao đến tận bây giờ vẫn có nhiều người cho rằng sinh mổ sung s ướng hơn sinh thường. Em thì em thấy cái nào cũng đau cũng có cái khổ riêng chứ đã bầu bì, sinh nở thì chẳng có cái nào là sung s ướng hết đó. Sinh thường thì phải chịu đau chuyển dạ vượt cạn nhưng về sau lại mau hồi phục hơn, sinh mổ thì ngược lại, lúc đưa con ra nhẹ nhàng nhanh gọn nhưng hết thu ốc tê đi rồi khúc tập ngồi tập đi cũng thấy ngay cái cảnh, chưa kể vết mổ phải chăm sóc cẩn thận và khả năng cao sau này còn có thể để lại sẹo nữa chứ. Thấy nhiều sinh mổ, cứ nhìn vết sẹo trên bụng là lại ứa nước mắt. Phụ nữ đúng là nhiều gánh nặng, nhưng nếu được đồng cảm, quan tâm chăm sóc thì em tin chắc rằng dù có phải trải qua nhiều vất vả hy sinh, chị em chúng ta cũng sẽ sẵn sàng đón nhận để con được bình an chào đời. Mới đây, câu chuyện về một bé trai đang học mẫu giáo xót xa bật khóc khi thấy vết sẹo mổ đẻ trên bụng mẹ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Xem xong đoạn video, ai cũng tấm tắc khen ngợi cậu bé thực sự tình cảm và đáng yêu.

Cậu bé trong câu chuyện trên hiện đang học mẫu giáo, trong một lần vô tình nhìn thấy vết sẹo dài trên bụng của mẹ, cậu bé đã thắc mắc và liên tục hỏi mẹ bị gì. Sau khi được giải thích rõ ràng và biết rằng mẹ vì sinh mình ra mới có vết sẹo ấy, cậu nhóc đã thút thít khóc sau đó hỏi rằng: “Tại con mà mẹ phải chịu đau sao?”.

hình ảnh

Khi nhìn thấy vết sẹo trên bụng mẹ và được giải thích nguyên nhân, cậu bé bắt đầu mếu máo. Ảnh: KK

Thấy con trai nhỏ thút thít khóc và tự trách móc bản thân, người mẹ cảm thấy vô cùng ấm áp, cô cũng rưng rưng nước mắt rồi nước mắt lăn dài nhưng phải kìm nén lại để trấn an con rằng: “Mẹ vui vì điều đó mà, mẹ sẵn sàng chấp nhận mọi thứ để con được bình an chào đời. Vì đó là điều mẹ muốn nên không còn đau nữa đâu con”.

hình ảnh

Cậu bé hoang mang khi nghe tin vết sẹo trên bụng mẹ phát xuất từ mình. Ảnh: KK 

Rất nhiều người đã để lại lời khen ngợi dành cho cậu bé đáng yêu, ai cũng cho rằng đứa trẻ này lớn lên chắc chắn sẽ là một người đàn ông tốt, biết quan tâm, yêu thương và chia sẻ với mọi người xung quanh:

- Cậu bé đáng yêu quá, còn nhỏ mà đã sống tình cảm dễ thương như vậy, nghe hai mẹ con nói chuyện thấy ấm áp ghê

- Con trai rất hiếm có bé nào tình cảm nhẹ nhàng như vậy luôn đó, lo cho mẹ mà khóc quá trời quá đất luôn

- Các ông chồng nhìn cậu bé mà học hỏi nè, còn nhỏ xíu mà đã biết xót mẹ vì mình mà phải chịu đau rồi

- Thấy cậu bé này biết quan sát và sống tình cảm, lớn lên chắc chắn sẽ là người đàn ông tâm lý

- Vết sẹo trên bụng mẹ có là vì con, nhưng nhìn con khỏe mạnh vui vẻ lớn lên mỗi ngày, mọi thứ với mẹ đều vô cùng xứng đáng

Thực sự là dù có mang giới tính nào đi chăng nữa, việc dạy cho trẻ sống tình cảm, biết quan tâm đến người khác luôn là việc mẹ nên làm. Khi có một trái tim nhân hậu, biết yêu thương, sẻ chia, cuộc sống của con sẽ tràn ngập những điều tốt đẹp, con cũng sẽ được nhiều người yêu mến, quý trọng hơn. Nhiều người thường cho rằng, con trai thì phải lạnh lùng, vô tâm nhưng điều này hoàn toàn sai lầm, chẳng ai cấm đàn ông sống tình cảm, biết yêu thương quan tâm người khác. Trái lại, những người đàn ông tâm lý, tinh tế thường có một sức hút vô cùng đặc biệt đối với mọi người.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: KK

Đừng để mặc trẻ trở thành những con người vô tâm, chỉ biết đến bản thân mình, hãy dạy con quan tâm mọi người xung quanh từ những điều nhỏ bé nhất. Khi thấu hiểu được giá trị sự tử tế mang lại, con cũng sẽ hình thành được tính cách biết yêu thương, sẻ chia và làm cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc, ngập tràn những điều tích cực hơn.