Không thể tin nổi vào mắt mình khi đọc thấy những từ mắng học trò nặng nề đến vậy lại được thốt ra từ miệng thầy giáo.

Nữ sinh quỳ trước lớp đến mức kiệt sức, co giật phải ôm chân cô giáo “Em xin lỗi cô, cô tha cho em”, vụ việc xảy ra ở Trường THPT Đa Phúc, huyện Sóc Sơn đang gây xôn xao dư luận vẫn chưa có dấu hiệu nguội đi thì nay lại tiếp thêm một chuyện đau lòng.

Trên vnexpress hôm nay, 2/10 tôi đọc thấy vụ thầy giáo mắng học sinh THPT bằng những từ ngữ vô cùng thậm tệ.

Là cha mẹ, đọc những tin này trong lòng không khỏi nhói. Với những vụ việc giáo viên vung tay với học sinh, nhiều người cứ vào comment bảo “Cha mẹ bênh con quá thì mang về nhà mà dạy dỗ” nhưng với những hành vi vượt quá chuẩn mực đạo đức nhà giáo như những vụ việc gần đây không thể đổ hết tại bởi học sinh hư mà giáo viên làm vậy.

Được biết, giáo viên xưng “bố mày” và chỉ thẳng tay vào mặt nam sinh ngay trên lớp là giáo viên tiếng Anh đã vào biên chế của trường THPT Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất.

Trước đó, tối ngày 1/10, một video được chia sẻ trên diễn đàn dành cho phụ huynh đã thu hút hơn 115.000 lượt tương tác. Video chỉ dài 21 giây nhưng lại khiến những bậc làm cha phải nhói lòng vì cách hành xử và nói năng thiếu chuẩn mực đạo đức của giáo viên.

hình ảnh

Ảnh được cắt từ video clip

Những gì video ghi lại cho thấy thầy giáo có vẻ tác phong chỉnh tề với áo sơ mi, quần tây sơ vin lịch sự. Trên bục giảng, thầy gọi một nam sinh lên bảng nhưng cách nói chuyện và xưng hô với học trò lại không giống môi trường giáo dục. Nguyên văn câu nói của thầy được ghi lại của thầy như sau: “Bây giờ làm đúng rồi, gạch đi, viết lại thì mới sai. Mày có hiểu không con ch.ó này?”. Chưa hết, cách hành xử của thầy sau đó lại càng khiến cho những câu nói tưởng chừng “dạy dỗ” của thầy càng thêm nặng nề. Theo clip, thầy không những không đưa sách cho nam sinh theo cách thông thường mà còn vung sách rồi quát “Về!”

Vẫn chưa rõ nam sinh đã làm sai đến mức nào khiến thầy giáo phải nổi giận đến mức đánh mất khả năng kiềm chế đến vậy nhưng dù là lý do gì thì vẫn khó chấp nhận kiểu hành xử như vậy trên bục giảng nhà trường. Nhiều người sau khi xem clip rất không đồng tình với phản ứng thiếu chuẩn mực của thầy.

“Dù bất kỳ lý do gì thì cách hành xử thế này không xứng là thầy giáo. Đề nghị cho ra khỏi ngành, nếu còn giữ lại trường e rằng rất nguy hại cho các em.”

“Đến cái người có danh xưng là " thầy" mà còn dùng từ ngữ như thế thì bó tay.”

“Lần này thì không bênh thầy được rồi. Những lời lẽ đó là những lời lẽ đầu đường, xó chợ. Thầy giận đến đâu thì giận chứ phát ngôn thế thì hỏng.”

“Có tài mà ko có đức thì cũng bỏ, làm thầy thì nên hiểu tại sao học sinh không tôn trọng mình. Mình phải tôn trọng họ trước thì họ mới tôn trọng mình chứ.”

“Chuẩn mực người thày đối với giáo viên này thật đáng phải lên án. Tôi nghi ngờ rằng người giáo viên tiếng Anh này không được đào tạo trong môi trường sư phạm nên mới có những lời nói, việc làm và phương pháp giảng dạy lệch chuẩn như vậy.”

Được biết, đến sáng nay, 2/10, Hiệu trưởng trường xác nhận sự việc diễn ra vào tiết tiếng Anh, sáng 29/9 tại lớp 10A9. Theo ông, thầy giáo tiếng Anh này là người vững chuyên môn nhưng nóng tính. Hiện tại trường đã tạm đình chỉ công tác thầy giáo dạy tiếng Anh trong video clip nói trên và chờ xử lý.

Tôi nhớ trong một tiết họp phụ huynh cho con ở cấp 2, cô giáo chủ nhiệm của con tôi có nói một ý mà tới giờ tôi vẫn nhớ như in. Cô nói: “Học sinh tiểu học chỉ sợ duy nhất mỗi cô giáo, cha mẹ ở nhà nói không nghe nhưng lên lớp cô nói gì cũng nghe răm rắp. Còn học sinh cấp 2, cấp 3 chỉ nể duy nhất bạn bè. Không thuộc bài, vì sợ quê, sợ bạn chọc mà lần sau chừa, không dám nữa; bị nêu tên trước lớp không sợ gì chỉ sợ đứa bạn mình thích ngồi dưới lớp nó nhìn mình bằng ánh mắt khác đi.”

Nam sinh trên đã bị thầy giáo của mình dùng những từ ngữ rất khó nghe, nếu không nói là xúc phạm, lại còn phải nhận lấy kiểu hành xử thiếu tôn trọng trước mặt tất cả các bạn học cùng lớp. Dù sự việc này sau một thời gian nữa sẽ dần lắng xuống nhưng những gì đã xảy ra ngày hôm ấy sẽ mãi mãi không thể nào quên được trong tâm trí của nam sinh nói riêng và trong trí nhớ của các bạn cùng lớp nói chung. Đáng tiếc, đó không phải là những thước phim đẹp đẽ về một thời học trò mà tất cả đều muốn tua đi tua lại để hoài niệm.