Hành động của thầy giáo khiến nhiều phụ huynh vô cùng bức xúc.

Từ lâu, môi trường giáo dục luôn được xem là môi trường cao quý, đạo đức vì ở đây, các con sẽ học hỏi nhiều điều hay đồng thời được rèn giũa, uốn nắn để có một nhân cách tốt. Chính vì thế, tư cách và chuyên môn của giáo viên cũng là một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu. Để giáo dục học sinh, ngoài chuyên môn thì giáo viên còn cần là người có đạo đức tốt, giàu tình yêu thương, bao dung với học trò. Tuy nhiên, ở môi trường nào thì vẫn có nhiều “con sâu làm rầu nồi canh”, vừa qua, câu chuyện một thầy giáo “động tay” với nam sinh 15 tuổi đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Được biết, câu chuyện xảy ra tại thành phố Ngọc Lâm, Thiểm Tây, miền Bắc Trung Quốc. Một thầy giáo vật lý đã “động tay” lên mặt khiến học sinh 15 tuổi họ Geng bị vỡ kiếng và phải vào viện khâu 16 mũi, chỉ vì cho rằng em này không tập trung nghe giảng.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents

Khi sự việc xảy ra, thầy giáo chỉ vội vàng nhắn tin với phụ huynh rằng đã đưa học sinh đến bệnh viện chứ không hề nói rõ lý do dẫn đến sự việc hay tình trạng sức khỏe của cậu bé.

Phụ huynh của học sinh họ Geng sau khi biết chuyện đã vô cùng bức xúc, mẹ của em cho biết chuyện này không phải xảy ra lần đầu. Đây đã là lần thứ 2 con của họ bị chính thầy giáo vật lý gây thương tổn về tinh thần cũng như thể chất. Điều này khiến bà rất đau lòng. Lúc sự việc được làm rõ, thầy giáo đã đến xin lỗi gia đình học sinh nhưng không được chấp nhận, phụ huynh của nam sinh kiên quyết yêu cầu nhà trường xử lý đến cùng, đưa ra những phương án kỷ luật thích đáng vì thầy giáo đã không có cách giáo dục học sinh đúng đắn, nhất là khi chuyện này xảy ra quá thường xuyên trước đây.

Vì bị “tác động” ngay trên mặt, hoàn toàn có thể để lại sẹo, bố của Geng đã đưa con đến bệnh viện ở Tây An, Thiểm Tây để được điều trị thêm. Ông cho biết từ khi sự việc xảy ra, con trai bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng, cậu bé không dám đến trường và cho biết sẽ chỉ quay lại đi học khi những vết sẹo trên mặt lành hẳn. Vụ việc không những khiến gia đình nam sinh bức xúc mà còn tạo ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội của nước này. Không ít phụ huynh cho biết nếu vẫn còn những giáo viên có cách hành xử phi giáo dục như thế, họ sẽ vô cùng quan ngại khi đưa con em mình đến trường. Sau 1 tháng xảy ra sự việc, ngày 11/6 vừa qua, Hiệu trưởng trường trung học Yuan Zhu xác nhận đã đưa ra quyết định sa thải đối với thầy giáo.

hình ảnh

Vụ việc nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh khác. Ảnh: Weibo

Trẻ nhỏ là mầm non tương lai của gia đình và đất nước. Thế nên khi gửi con đến trường học, chính phụ huynh và xã hội luôn mong muốn con trẻ nhận được những phương pháp giáo dục đúng đắn. Từ đó, trẻ sẽ tích lũy được nhiều kiến thức, dần trưởng thành và có một nhân cách tốt để bước vào đời. Việc giáo dục một đứa trẻ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhưng dù ở trong bất cứ tình huống nào, sử dụng b ạo lự c chưa bao giờ là điều được ủng hộ. Điều này không chỉ gây ra những thương tổn về thể chất mà còn tác động mạnh mẽ tới tinh thần, vô tình gieo rắc nhiều hạt giống tiêu cực trong tâm hồn của trẻ.

Giáo viên hoàn toàn có thể uốn nắn dạy dỗ, hoặc thậm chí là đưa ra những hình phạt nếu học sinh phạm lỗi sai. Nhưng mọi thứ cần dừng ở mức vừa đủ, phù hợp. Đừng bao giờ để cảm xúc chi phối quá mạnh dẫn đến nhiều hậu quả khó lường, để rồi cuối cùng người tổn thương nhiều nhất sẽ chính là học sinh cũng như bản thân mình đấy ạ.