Hàng xóm hễ thấy Hòa vác cần đi câu là chê "rảnh không có việc gì làm, ăn rồi lêu lổng". Lúc đó, bố mẹ cũng cản, chỉ có vợ trẻ ủng hộ thôi. Vậy mà giờ Hòa đổi đời ngoạn mục, thậm chí còn trả lương cho rất nhiều người. 

Thời buổi kinh tế khó khăn, tôi thấy nhiều người hay than thở nào là thất nghiệp, nào là hết tiền, áp lực vì phải chi tiêu phải chắt bóp các kiểu... Không biết mọi người thì sao chứ cá nhân tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta thật sự giỏi thì sẽ luôn nhìn thấy cơ hội. Hãy nghĩ rằng hoàng hôn nơi này sẽ là bình minh nơi khác, thách thức việc này là cơ hội cho việc khác.

Vì vậy, dù gặp khó khăn thì cũng đừng quá bi quan mà hãy tìm cách để thích ứng và phát triển. Mới đây, đọc trên VNE, tôi bắt gặp câu chuyện khá ấn tượng của chàng trai trẻ có tên Lê Khánh Hòa (29 tuổi, ở Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, Nghệ An) nên muốn chia sẻ lại liền với mọi người.

hình ảnh

Chàng trai Lê Khánh Hòa (Ảnh: Đức Hùng/ VNE)

Theo VNE đăng tải, Lê Khánh Hòa tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh nhưng không theo nghề. Năm 2019, Hòa kết hôn rồi cùng vợ là chị Văn Quỳnh Như vay mượn tiền mở 2 cửa hàng bán quần áo. Chẳng may, khi công việc kinh doanh mới dần ổn định thì dịch xuất hiện phá tan tất cả. Vợ chồng trẻ đành ngậm ngùi trả mặt bằng, ôm khoản nợ hơn 1 tỷ đồng.

Thất nghiệp và nợ nần, Hòa đi câu giải sầu và vô tình nảy ý tưởng kinh doanh mới là làm mồi, dây câu để bán. Theo đó, chàng trai trẻ làm video về hành trình đi câu để đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội. Mới đầu tưởng đăng cho vui nào ngờ được mọi người quan tâm rộng rãi. Thấy mọi người nhắn tin hỏi mua mồi câu nên Hòa cùng bạn làm thính 50K/gói. 

Hàng xóm hàng ngày thấy Hòa vác cần đi là chê "rảnh không có việc gì làm, ăn rồi lêu lổng". Lúc đó, bố mẹ cũng cản, chỉ có vợ trẻ ủng hộ thôi. "Giai đoạn đó áp lực kinh khủng, ra khỏi nhà là bị dèm pha sau lưng, rất xấu hổ", Hòa tâm sự. Sau hơn nửa năm, thấy con trai có thu nhập khá từ ý tưởng mới, chi trả được nhiều khoản trong gia đình nên bố mẹ thôi ngăn cản, hàng xóm cũng hiểu chuyện.

Khi công việc kinh doanh đang ổn thì bất ngờ bị hạn chế tương tác nên Hòa liền đi Hà Nội học cách vận hành và kinh doanh online. Nhờ sáng dạ và nỗ lực mà vợ chồng trẻ đã trả hết khoản nợ hơn 1 tỷ trước đây, tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho công việc, không ngại ra nước ngoài để gặp đối tác...

Vậy là sau vài năm, không chỉ xây được nhà riêng, sắm ô tô, có vốn tích lũy, vợ chồng Hòa còn tạo công ăn việc làm cho 20 người, trả lương từ 6-20 triệu đồng/tháng. Có thành công nhất định như vậy nhưng Hòa lúc nào cũng khiêm tốn, mong muốn sống vui vẻ với bộ quần đùi áo cộc suốt ngày phơi nắng phơi mưa ngoài trời.

Thật ngưỡng mộ sự năng động, nỗ lực vượt khó của chàng trai này quá phải không mọi người? Đấy, cuộc sống không triệt đường của ai bao giờ, chỉ là bạn có chịu vượt lên chính mình, can đảm thoát khỏi vùng an toàn của bản thân hay chưa mà thôi. Đồng thời, tôi muốn mọi người đề cao việc học hành vì khi có kiến thức thì cơ hội thành công sẽ cao hơn. Đừng nghĩ chỉ cần có đam mê là sẽ thành công mà bỏ bê học hành nhé.

Rất nhiều người đã để lại bình luận thú vị phía dưới câu chuyện về Hòa:

- Bạn tuyệt vời, dám nghĩ dám làm, bất chấp gièm pha của mọi người để cố gắng thành công. Chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió!

- Đã xem kênh bạn này nhiều, phải nói bạn ấy rất nhanh nhẹn lại khéo tay, nói chung khá giỏi.

- Câu là một thú vui nhưng mà kiếm sống được bằng đam mê vẫn cần có trình độ. Hãy để ý đến chi tiết Hòa đã học xong đại học và sau đó khi việc online gặp hạn chế thì anh ta tiếp tục ra Hà Nội để tiếp tục học cách kinh doanh online. Tôi muốn nói đến ở đây chính là tầm quan trọng của việc học. Mọi người thường nói "không cần học cũng thành công" nhưng tôi cho rằng đó chỉ có tính cá biệt chứ không đại diện cho số đông được. Tuy nhiên cũng cần phải làm rõ việc học là rất linh động chứ không phải cứ ngồi hết lớp này đến lớp khác. Mà nhiều khi lăn lộn trong thực tế rồi sau đó mới thấy cần phải bổ sung kiến thức và khi đó việc học mới thực sự đi vào chiều sâu.

- Chúc mừng bạn vì đam mê đã giúp bạn kiếm được tiền.

- Đâu phải chỉ có đam mê, cậu ấy cũng sử dụng kiến thức QTKD học từ ĐH mới thành công như hôm nay. Khâm phục cậu lắm

- Nhiều lúc hàng xóm láng giềng nhìn vào cứ nghĩ toàn thấy ăn rồi ngồi nhà, đi chơi mà vẫn có tiền sống. Họ không hiểu ràng thời đại công nghệ nhiều cách kiếm tiền cho dù ở nhà.

- Khi tất cả đều quay lưng thì vẫn còn đó người vợ. Thật đáng quý.

- Trình độ mà không có trời độ cũng thất bại, nếu không tất cả người giỏi đều thành công.

- Sau những kỳ khủng hoảng sẽ có nhiều người biết kinh doanh hơn, biết đầu tư hơn, biết làm hơn, biết chi tiêu hơn ...

- Mỗi người mỗi nghiệp, có chí thì nên.

- Cái hay của anh chàng này là biết" mượn lực". Nếu anh ấy tự làm tất cả thì khó thành công.

- Từ video đầu tiên, Hoà đã thể hiện mình là một người sinh ra cho mạng xã hội rồi, bạn chia sẻ rất thú vị và lôi cuốn. Nên rất ít video bị mất tương tác.

- Mình là phụ nữ mà xem clip đi câu của bạn rất thích, vừa hài vừa hấp dẫn. Bạn ý có kiến thức, có đầu tư đi khắp nơi tìm đối tác.

- Bạn kiếm được tiền là tốt nhưng tôi thấy có nhiều người nghiện tới mức ngồi cả ngày cả đêm câu. Mà thực tế môn này giải trí ít vận động, ngồi một chỗ lâu dài rất hại cho sức khỏe giữa cái trời oi bức hoặc quá lạnh.

- Áp lực thải loại trên mạng xã hội là rất lớn, chỉ vài tháng thôi là có hàng chục, hàng trăm kênh sẵn sàng lao vào cạnh tranh. Không nên phụ thuộc quá nhiều vào các kênh bán qua mạng xã hội mà nên xây dựng thương hiệu cá nhân rồi trở thành đầu mối bán sỉ mới là con đường lâu dài.

- Học Quản trị kinh doanh là đúng nghề rồi đó.

- Đi câu không giúp bạn ấy đổi đời mà livestream, tiktok và tận dụng được khả năng bản thân mới giúp bạn ấy đổi đời.

- Chỗ mình cũng có cần thủ đổi đời nhưng là từ có vợ giờ được tự do 1 mình thích làm gì thì làm, hihi.

- Chỉ là tấm gương thể hiện vài cá nhân thiểu số. Không khuyến khích những ai đang ổn định bỏ việc để làm theo.

- Làm việc gì cũng cần bằng cả trái tim, ắt sẽ thành công! Nhiều bạn trẻ ra trường sếp giao việc là tìm cách đùn đẩy, sợ nhiều việc, sợ việc khó thì thành công...