Nhiều ông lấy vợ xong tin tưởng giao hết tay hòm chìa khóa cho giữ kinh tế, tới lúc bị vợ “khoắng” cho trai hoặc giấu làm quỹ đen mang cho nhà ngoại mới sáng mắt, ngồi đấy kêu trời, tự trách mình dại nhưng tất cả đã muộn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi rút kinh nghiệm, vợ lấy chỉ đơn giản là thực hiện bổn phận của người đàn ông, tới tuổi phải kết hôn cho bố mẹ có dâu chăm sóc và duy trì nòi giống. Còn túi tiền của mình thì mình phải giữ hoặc cùng lắm thì nhờ mẹ đẻ cầm. Không bao giờ tôi để vợ giữ tay hòm chìa khóa cả.

Vợ tôi cũng chỉ làm văn phòng, lương tháng phọt phẹt được 7, 8 triệu. Tôi thì buôn bán thu nhập gấp vài lần đó. Riêng khoảng cách thu nhập đã đủ cho tôi quyền trên cơ vợ, trong nhà tôi nói gì vợ phải nghe đó. Mấy lần vợ nói tôi độc đoán, tôi bảo thẳng:

“Ai kiếm ra tiền nhiều hơn, người ấy có quyền chỉ đạo trong nhà”.

Đợt này vợ tôi nghỉ sinh ở nhà nên không có lương lậu gì. Được cái nhà tôi ao vườn rộng, cá dưới ao, gà cả trang trại nên tiền thức ăn cũng ít không phải chi tiêu. Vậy nên 1 tháng tôi chỉ đưa vợ 2 triệu mua tã bỉm cho con với thi thoảng mua thêm tí thức ăn ngoài chợ. Vợ tôi nhiều sữa, con bú không hết, không mất tiền mua sữa ngoài. Nói chung tôi tính toán cả rồi, 1 tháng đưa vợ ngần đó tiền là đủ.

Tuy nhiên vợ tôi kiểu gì mà hầu như tháng nào cũng ngặt nghẹo kêu:

“Anh đưa em thêm chứ 2 triệu không đủ…”

Cô ấy than thở tốn kém, lúc con ốm, lúc bỉm lên giá, lúc thì bảo ga tăng. Nói chung vợ tôi cũng giỏi vẽ vời lắm, lại còn giở bài ghi chép chi tiêu cho chồng đối chiếu. Nói thật, nếu đã muốn khai gian thì kiểu gì chẳng nghĩ cách ghi khống lên moi thêm tiền từ túi chồng. Vậy là tôi quát:

“2 triệu chứ có phải 200 nghìn đâu mà cô bảo tiêu 1 tháng không đủ. Thức ăn thì đồ nhà nuôi trồng rồi. Cô tiêu gì mà hết 2 triệu. Hay cô lại tuồn tiền về nhà đẻ chứ gì”. 

Tôi chẳng biết tỏng cái kiểu của đàn bà, lấy chồng rồi nhưng không yên phận đâu. Hở ra đồng nào là cũng nghĩ cách cho mẹ. Diễn thế chứ diễn nữa cũng không bao giờ qua được mắt tôi. Thế cho nên vợ có nói bã bột mép tôi cũng nhất quyết không bao giờ đưa thêm tiền. 10 lần cô ấy kêu than, cả 10 lần tôi đều lắc đầu nói không. Cuối cùng vẫn đâu vào đó hết, có thấy nhà bị để đói ngày nào đâu. Thế tôi mới bảo tất cả là chiêu trò mà.

Nói chung mình là đàn ông, muốn quản lý được kinh tế là phải chặt và cứng tay nếu không là loạn hết ngay các ông ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet