Tìm giúp việc nhưng thực chất lại bào mòn sức lao động như thế này thì ai dám ứng tuyển nữa? Chủ nhà nên có sự cân nhắc để sớm tìm được người phù hợp.

Thời buổi này nhiều người rất cần công việc nhưng cũng không đến mức phải bất chấp mức lương, bất chấp đãi ngộ mà làm việc ở nơi không phù hợp. Việc và tiền thì cần đấy nhưng thuận mua vừa bán, nơi tuyển dụng đã không muốn sòng phẳng với người lao động thì người lao động cũng không cần thiết phải đến làm việc, cống hiến thời gian và công sức của mình.

Tôi nhớ trên mạng xã hội từng đăng tải bài tuyển dụng của một người phụ nữ. Người này mô tả mốc thời gian, công việc trong ngày và cho biết cô đang cần người giúp việc nhà. Tuy nhiên, đọc bài đăng của cô, cư dân mạng lắc đầu ngán ngẩm vì chẳng biết cô có thật sự nghiêm túc cần người hay đăng tin cho vui. Bởi, khối lượng công việc, giờ giấc như thế này mà mức lương rẻ bèo thì chẳng có ai muốn nộp đơn đâu.

Cụ thể, người này cho biết: “Tớ cần tuyển người phụ giúp việc nhà.

Sáng dậy sớm 4h phụ bán đồ ăn sáng cho công nhân. 

Trưa về nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, nhà 1 tầng ạ.

Tối bán trà sữa cho đến khi hết khách, tầm 11h.

LƯƠNG TỚ GỬI 3 TRIỆU.”

Cứ tưởng giúp việc là dọn dẹp nhà cửa là xong nhiệm vụ, nhưng không, người phụ nữ này còn yêu cầu phụ bán đồ ăn sáng, bán trà sữa tới khuya mà lương tháng 3 triệu. Bài đăng làm ai nấy “hú hồn”, nhiệt tình tag người thân, bạn bè vào để đọc cho vui chứ ứng tuyển gì tầm này.

- Còn 2 tiếng nữa sao không kiếm chuyện làm tiếp đi? 3 triệu bự như bánh xe bò luôn mà.

- Công việc nhàn mà lương cao quá, cơ hội tốt thế này nên gọi người nhà ở quê lên mà làm chứ thuê người ngoài phí lắm.

- Ngày 2 bữa nấu sáng, tối cho mình cộng thêm lau nhà dọn dẹp, phơi quần áo mình trả tiền gấp đôi nhé!

- Xin nhường lại cơ hội cho người khác.

- Công việc như chị mô tả, 20k/1h người ta còn phải xem xét lại chứ 3 triệu/tháng không đủ tiền đổ xăng đi lại tầm này.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Nhà đầu tư, ppcareclean

Còn nhớ trong đợt dịch, cũng có rất nhiều chủ nhà tuyển giúp việc, cô giáo dạy kèm nhưng khi nghe khối lượng công việc và mức lương, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Điển hình như trường hợp một mẹ bỉm đã nhờ người hỗ trợ tìm giúp việc cho con của họ trước khi quay trở lại đi làm. Yêu cầu và số tiền chi trả cho việc này khiến nhiều mẹ choáng váng và không đồng tình vì chẳng khác nào đang tuyển siêu nhân.

“Em cần tìm một giúp việc nhanh nhẹn, trung thực, yêu trẻ con chăm 2 bé sinh đôi 10 tháng tuổi, đi làm luôn tháng sau, làm được cả Tết càng tốt.

Công việc chính: chăm em bé, dọn nhà, cơm nước, giặt giũ. Mình hỗ trợ thời gian đầu, khi 2 bé hợp tác sẽ chuyển giao hẳn để đi làm.

Lương cứng: 7 triệu, có tháng lương thứ 13, lễ Tết thưởng thêm. Ăn ngon, nhà ở rộng rãi, thoải mái. Hai bé trộm vía xinh xắn, đáng yêu, ngoan ngoãn”.

Người ta cho rằng người mẹ này sẽ không thể tìm được giúp việc nếu giữ nguyên những yêu cầu này:

- Chị thuê siêu nhân à chị? Chị thử một mình làm tất cả các công việc ấy xem có chịu được không. Chăm 1 bé đã mệt rồi đây lại còn 2 bé. Chưa kể nếu các bé không ngoan rồi giờ giấc sinh hoạt không giống nhau. Có trả thêm chưa chắc đã có ai nhận, mà nếu có mối cũng không dám giới thiệu cho chị mất.

- Một người mà cáng đáng từng ấy việc thì không thể làm tốt được đâu. Có thể trong thời gian dọn dẹp, nấu cơm các bé chơi có vấn đề gì xảy ra thì sao. Nhà mặt đất thì lên đến 4-5 tầng, quét dọn thôi cũng mất thời gian, còn phơi phóng nấu cơm thì trông làm sao được các con nữa? 

- Thế hay ý bạn là phải làm trong lúc các bé ngủ, thế thì siêu nhân cũng không theo được chứ đừng nói là giúp việc. Theo mình bạn nên tự làm hết các việc ấy xem có tốt nổi không trước khi có ý định nhờ ai đó làm thay.

Chẳng biết sau khi đăng bài tuyển dụng đầy ồn ào này, những người phụ nữ trên có rút kinh nghiệm được hay chưa. Lần sau tuyển dụng cũng nên nghĩ trước nghĩ sau cho thật kỹ, biết lợi cho mình thì cũng phải nghĩ đến công sức lao động của người khác. Đi làm là vì tiền, công việc nào có mức lương tương xứng với công sức lao động họ bỏ ra thì mới nhận việc, bản thân mình cũng thế thôi. Đằng sau họ còn có gia đình, còn đủ thứ chuyện để trang trải. Nếu đi làm không đủ tiền cho cuộc sống thì chắc chắn họ không nhận việc đâu!