Không biết mọi người thế nào chứ bản thân tôi thì sợ Tết thật sự. Ngày thanh niên chưa chồng, Tất nhất còn vui vẻ chứ từ khi có gia đình, Tết thành ám ảnh, chỉ nhắc tới thôi là tôi sợ.

Nói chung với người giàu, Tết chính là dịp để họ phô trương còn người nghèo, nghe thấy Tết là lo phát ốm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng tôi cùng xuất thân tỉnh lẻ, chồng tôi làm nhân viên kinh doanh lương tháng 13 triệu, tôi làm nhân viên văn phòng lương tháng 9 triệu. Vợ chồng cũng mới mua được nhà cách đây 3 năm, chưa giũ xong nợ, con thì 2 đứa đang tuổi bỉm sữa tới trường nên cứ nhắc tới tiền là lúc nào tôi cũng méo hết cả mặt. Chán ở chỗ chồng tôi thì lúc nào cũng tính toán nên cứ hễ mở miệng lại bảo vợ:

“Thu nhập 22 triệu/ tháng, nhà 4 người là thừa sức đủ mà em ăn tiêu cái kiểu gì, tháng nào cũng thấy âm như thế”.

Tính tôi trước nay chi tiêu rất phóng khoáng song lấy phải chồng nghèo đành phải co cóp tằn tiện hơn nhiều. Thế nhưng mọi người bảo nhà nuôi 2 đứa trẻ, nguyên tiền sữa một tháng đã 4, 5 triệu, chưa nói tới tiền bỉm, tiền gửi lớp. Nhiều hôm chồng cứ nói tôi chi tiêu không hợp lý, bực mình tôi ghi chép các khoản thống kê cho anh ấy xem. Song anh lại bảo:

“Vợ chồng kinh tế có hạn thì em cho con uống sữa nội đi, sao cứ phải mua sữa xách tay làm gì. Học nữa, gửi vào trường công cho rẻ, việc gì em cứ phải gửi tư, tháng đội lên mấy lần tiền”.

Đấy, chồng tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ cách hạ tiêu chuẩn sống của vợ con xuống. Tôi giải thích rằng sữa nội không tốt, trường tư con được chăm sóc kỹ hơn thì anh lại nói cùn rằng:

“Em phải biết sống với đúng hoàn cảnh của mình, con cũng thế. Bố mẹ làm lính thì không thể cho nó hưởng cuộc sống của con nhà quan. Con người ta cũng toàn uống sữa nội đó thôi, ai cũng nghĩ như em sữa trong nước sản xuất bán cho ai? Trường công mở ra dạy ai?”.

Đấy, cảnh ít tiền cứ chạm mặt nhau là lại có chuyện cãi vã như thế đó mọi người ạ.

Mệt nhất là Tết năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, cả 2 vợ chồng tôi đều bị cắt lương thưởng. Mọi năm chồng tôi ngoài thưởng lương tháng thứ 13 còn được thêm thưởng kinh doanh, trung bình tháng Tết là anh được khoảng 40 triệu. Còn tôi thì cộng các khoản được 20 triệu. Năm nay anh chỉ được thưởng tháng lương thứ 13 không thưởng kinh doanh thế là nhận tiền về chỉ đưa cho vợ đúng 10 triệu bảo:

“Em căn ke để tiêu Tết trong khoản 10 triệu này, vừa biếu tiền vừa mua quà cáp cho 2 bên nôi ngoại cho đầy đủ chỉn chu vào”.

Nghe chồng nói biếu Tết 2 bên gia đình gói gọn trong 10 triệu mà tôi thật sự choáng vì mọi năm chi 20 triệu vẫn còn âm, thế mà năm nay anh co rút xuống còn 10 triệu, tôi không biết chi tiêu đi đằng nào.

Tôi cũng than thở với chồng thế. Vậy song anh quát:

“Em làm phụ nữ phải biết tùy cơ ứng biến, liệu cơm gắp mắm. Dịch bệnh khó khăn phải tiêu tiết kiệm. Em cứ thích vung tay quá trán, mấy nữa hết Tết đi vay mượn tiêu à?”.

Nghĩ mà tôi chán chồng, chán Tết quá mọi người ạ. Chồng người ta đưa vợ cả trăm triệu tiêu Tết chưa kêu, chồng tôi đưa vợ được 10 triệu mà yêu cầu phải sắm sửa đầy đủ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet