Nam sinh cấp 3 xin nghỉ học vài ngày để tang ông nội, nhưng chính bản thân sau đó lại không qua khỏi, khiến bạn bè và thầy cô giáo vô cùng đau xót.

Trên đời kể ra có những chuyện còn hơn cả phim truyền hình dài tập ấy các mẹ. Nếu không có sự cố đặc biệt xảy ra và được nhiều người biết tới thì chẳng ai nghĩ trên đời có thể có những chuyện như vậy.

Theo Zhongshi News Network, một nam sinh cấp 3 tên họ Lại ở thành phố Đài Trung, tỉnh Đài Loan, Trung Quốc đã nhận được 30 bất động sản từ ông nội mình với giá trị thị trường lên đến 500 triệu Đài tệ (khoảng 383 tỷ đồng).

hình ảnh

Nam sinh cấp 3 và ông nội của mình (Ảnh SETN)

Sau đó, cậu bé đăng ký kết hôn với một trợ lý quản lý tài sản của ông nội mình tên Xia Mou, và kết quả là hai giờ sau đó, cậu bé đã rơi xuống từ tòa nhà và không qua khỏi.

Vụ việc đầy nghi vấn. Tin buồn khiến cả trường bàng hoàng, nhà trường cho biết nam sinh họ Lại đứng trong top 5 học sinh giỏi nhất lớp. Giáo viên chủ nhiệm rất đau buồn vì chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp. Nhà trường sẽ trao thiệp chia buồn, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ của học sinh cho người nhà. Nam sinh đã trúng tuyển vào một trường đại học tư thục lớn ở Đài Loan. Cậu bé họ Lại sống tình cảm, hòa đồng với các bạn cùng lớp, học giỏi môn tiếng Anh và thể thao.

Nhà trường cho biết, nam sinh xin nghỉ chịu tang ông nội, không ngờ 10 ngày sau chính bản thân cũng đi theo ông nội. Điều khiến thầy giáo sốc hơn nữa là trong suốt năm thứ hai và năm thứ ba trung học, nam sinh đã nhiều lần tìm đến sự phân tích và hỗ trợ từ các giáo viên trong phòng tư vấn vì có cảm tình với một bạn nữ cùng lớp. Cậu bé họ Lại bị ngã từ tòa nhà cao tầng chỉ 2 giờ sau khi kết hôn đồng giới với trợ lý Xiao Mou của ông nội mình (Đài Loan là quốc gia Châu Á đầu tiên chấp thuận kết hôn đồng giới).

hình ảnh

Mẹ cậu bé quyết đòi công bằng cho con (Ảnh SETN)

Vụ việc cậu bé thừa hưởng gia tài triệu đô không may không qua khỏi đã thu hút sự chú ý của cư dân Đài Loan. Gia đình, mà cụ thể là mẹ của nam sinh đã họp báo yêu cầu đẩy nhanh quá trình điều tra sự thật. Tại buổi họp báo, mẹ của nam sinh tiết lộ thêm chi tiết khiến tất cả đều sững sờ, ai cũng bảo rằng những câu chuyện này chỉ có thể có trên phim truyền hình nhiều tập. Ai mà ngờ ngoài đời thực có chuyện như vậy.

Theo thông tin tại buổi họp báo, cậu bé họ Lai 18 tuổi vừa vào đại học, sau khi ông nội qua đời, nam sinh được thừa kế 30 bất động sản ở Đài Trung với giá trị thị trường là hàng triệu USD.

Nam sinh đã gặp trợ lý của ông nội mình là Xia Mou, giải quyết các vấn đề về bất động sản. Đầu tháng 5, Xia yêu cầu nam sinh đưa chứng minh thư với lý do dạy cậu bé cách kinh doanh bất động sản, hai người đăng ký kết hôn lúc 9 giờ sáng 4/5 và hai giờ sau nam sinh không qua khỏi.

hình ảnh

Vụ việc càng phức tạp hơn bởi các mối quan hệ chồng chéo trong gia đình (Ảnh SETN)

Mẹ của nam sinh họ Lai đặt nghi vấn rằng chính vì con trai sở hữu bất động sản hàng trăm triệu do ông nội tặng nên trợ lý mới dựng nên một vụ bi kịch hòng chiếm đoạt tài sản. Người mẹ cũng cho biết, sau cái ch.ết của con trai, Xia không hề bày tỏ bất cứ điều gì, thậm chí còn không đến tang lễ để đưa tang.

Tại cuộc họp báo, ủy viên hội đồng cho biết các thành viên trong gia đình của người quá cố rất nghi ngờ và hy vọng nghi phạm sẽ chấp nhận kiểm tra nói dối, tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế tài sản. Được biết, vụ án hiện đã bước vào giai đoạn xét xử và nghi phạm Xia đã được tại ngoại với số tiền 300.000 Đài tệ. Bố của Xia và Xia đều là người quen thân với gia đình nam sinh.

Với cái chế.t của chàng trai 18 tuổi, tranh chấp gia đình đằng sau nó cũng nổi lên. Hóa ra cậu bé này không phải là cháu nội mà là con ruột của bố chồng và con dâu.

hình ảnh

Hai cha con trợ lý Xiao là người quen lâu năm của gia đình (Ảnh SETN)

Từ đầu năm 2013, tranh chấp gia đình này đã được báo chí Đài Loan đưa tin. Theo các báo cáo vào thời điểm trước năm 200, một công dân 70 tuổi họ Lai ở thành phố Đài Trung đã cưới một cô con dâu người Indonesia cho cậu con trai bị thiểu năng trí tuệ mức độ trung bình và sinh được một cô con gái. Nhưng cô con dâu người Indonesia tố cáo bố chồng có những hành vi không đúng rồi bỏ nhà đi.

Sau đó, vào năm 2002, ông bố chồng tìm được một cô con dâu khác cho con trai mình, nhưng ông bố chồng đã qua lại với con dâu của mình, kết quả chính là nam sinh 18 tuổi mới qua đời. Bà nội của đứa trẻ đưa ra bằng chứng chứng minh cháu trai không phải do con trai sinh ra và đưa đơn kiện chồng, con dâu. Tòa án quận Đài Trung xác nhận hai người đã vi phạm, mỗi người bị phạt ba tháng trong nhà giam.

Sau khi người con trai qua đời vào tháng 2 năm 2008, ông lão họ Lai đã trao 10 mảnh đất trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ và một ngôi nhà cho con dâu thừa kế. Cô con dâu cũng yêu cầu chia hai khoản đất đai và tiền mặt từ tài sản còn lại của chồng. Mẹ chồng lúc đó với tư cách là người đại diện theo pháp luật của cháu gái (do con dâu người Indonesia sinh ra) cho rằng con dâu không có quyền thừa kế.

hình ảnh

Nơi cậu bé ngã xuống sau khi nhận thừa kế (Ảnh SETN)

Từ tin tức cũ này, có thể suy ra rằng tài sản thừa kế mà nam sinh Lai 18 tuổi được thừa kế chính là của ông nội, và cũng là cha ruột của mình. Cậu bé đã khuất sinh ra trong một hoàn cảnh gia đình phức tạp như vậy, sợ rằng phim truyền hình cũng không dám bịa ra câu chuyện tương tự, cũng khiến người ta phải suy ngẫm liệu một gia đình như vậy có ảnh hưởng xấu đến sự trưởng thành và sức khỏe tinh thần của nam sinh hay không.

hình ảnh

Mẹ cậu bé yêu cầu khẩn trương điều tra (Ảnh SETN)

Ngoài ra, việc Xia Mou có thực sự góp tay trong tai nạn của cậu bé hay không vẫn đang được điều tra. Người mẹ khóc lóc thảm thiết và nói: “Tôi không thể chấp nhận việc một đứa con trai được nuôi nấng 18 năm nay bỗng dưng ra đi đột ngột như vậy.” Có điều người mẹ cũng nói rằng bà không hề biết con trai đi đăng ký với Xia Mou. Quá nhiều rối rắm trong sự ra đi của nam sinh trẻ khiến ai cũng ngậm ngùi: Ngậm thìa vàng chưa chắc cuộc sống đã như ý.