Minh đã đặt chân đến 45 tỉnh thành. Anh đặt mục tiêu lấy bằng lái quốc tế để tự lái xe qua Campuchia thăm người bạn từng cùng điều trị phục hồi. "Nhưng trước tiên, tôi sẽ tiếp tục khám phá hết dải đất hình chữ S", Minh chia sẻ.

Mới đây, đọc trên VNE, tôi bắt gặp câu chuyện về chàng trai có tên Phan Vũ Minh (32 tuổi, Vĩnh Long), cảm giác như được truyền cho nguồn năng lượng tích cực nên muốn viết vài dòng chia sẻ đến mọi người. Chính chàng trai này cũng tâm niệm rằng: "Tôi không ngồi im chấp nhận sự thiệt thòi. Tôi muốn chứng minh rằng dù khuyết tật nhưng mình vẫn có thể làm bất cứ việc gì miễn là có đủ đam mê và dũng cảm".

Theo VNE đăng tải, vào năm 12 tuổi, Phan Vũ Minh được chẩn đoán mắc bệnh dị dạng mạch máu tủy sống, cả nước chỉ có 2 trường hợp, hiện chưa có thuốc điều trị. 8 năm sau thì bệnh nặng hơn, Minh không đi được, phải ngồi xe lăn từ đó. Chàng trai trẻ ngậm ngùi tạm gác việc học để về quê cho bố mẹ hỗ trợ sinh hoạt.

Sau hơn chục năm ngồi xe lăn, Minh quen với cuộc sống và đang kinh doanh cây cảnh. Năm 2017, anh có chuyến du lịch xa đầu tiên sau khi ngồi xe lăn tới Bạc Liêu, sau đó là các tỉnh thành khác. Mỗi chuyến đi của Minh kéo dài khoảng 1 tuần, có khi là cả tháng, trên chiếc xe máy ba bánh do một người bạn học cơ khí chế tạo. Anh đi như vậy để bù lại khoảng thời gian bị bệnh tật kiềm hãm.

hình ảnh

Chuyến đi đầu tiên tới Bạc Liêu của chàng trai vào năm 2017 (Ảnh NVCC: VNE)

Bố mẹ Minh ban đầu cũng lo lắng lắm nhưng nhiều lần thấy con trở về an toàn, tinh thần khá hơn nên đã tin tưởng và ủng hộ chuyện con đi phượt. Đầu tháng 7 vừa rồi, Minh có chuyến phượt xuyên Việt như một món quà tặng sinh nhật tuổi 32 của chính mình. Chuyến phượt do chính Minh cầm lái kéo dài trong 20 ngày, qua 32 tỉnh thành nên có sự đồng hành của người cháu trai để hỗ trợ di chuyển và sinh hoạt. 

Vì là chuyến đi dài nên chàng trai đã lên kế hoạch tỉ mỉ trước 3 tháng, trong đó đáng chú ý là việc tập thể dục đều đặn để nâng cao thể lực, chiến đấu với bệnh tật, hoàn thành chuyến đi. Minh bắt đầu đi từ Vĩnh Long tới TP. HCM rồi men theo đường ven biển đến Hà Nội. Sau đó, anh đi một số tỉnh miền núi phía Bắc rồi mới về quê nhà.

hình ảnh

(Ảnh NVCC: VNE)

"Có lẽ do đã mất nhiều năm tự thu mình trong giới hạn của bản thân, nên khi ra ngoài, tôi yêu thích tất cả những nơi mình đi qua. Đồi núi, biển cả, sông nước, nắng và gió ở cao nguyên hay đồng bằng đều mang vẻ đẹp riêng. Ẩm thực cũng vô cùng phong phú và mang hương vị đặc trưng của mỗi miền", tâm sự này của anh Minh khiến tôi vô cùng xúc động. Có lẽ chỉ những đã và đang ở trong hoàn cảnh của Minh mới thực sự thấu hiểu hết cảm giác mà Minh cảm nhận được. 

Thêm nữa là đi đến đâu, chàng trai cũng được người dân địa phương dành cho tình cảm nồng hậu và sự giúp đỡ. Đó có thể là những bữa ăn miễn phí, nước mang đi, nước tản nhiệt chống mất phanh cho xe... Chàng trai tâm sự mình cảm thấy ấm lòng trước sự đối đãi đầy nghĩa tình từ những người dân xa lạ ấy. Đúng là có những chuyện phải ra ngoài, đi đó đi đây mới trải nghiệm được.

Chi phí cho chuyến đi tầm 30 triệu, chàng trai cố gắng tính toán, ăn uống, ngủ nghỉ sao cho tiết kiệm chi phí. Để an toàn và đảm bảo sức khỏe, anh hạn chế lái xe buổi tối, nhất là những đoạn đèo núi, đường gập ghềnh. Lái xe đường dài nắng gió nên thường buồn ngủ và mệt mỏi, người thường cũng rệu rã huống gì là Minh. Thế nên anh cũng tính toán kĩ thời gian đi chuyển, nghỉ ngơi cho khỏe, tránh ngồi nhiều và ngồi quá lâu để phần cơ thể phía dưới không bị loét. 

hình ảnh

(Ảnh NVCC: VNE)

Hiện Minh đã đặt chân đến 45 tỉnh thành và đặt mục tiêu sẽ lấy bằng lái quốc tế để tự lái xe qua Campuchia thăm người bạn từng cùng điều trị phục hồi. Tuy nhiên trước tiên, anh sẽ tiếp tục khám phá hết dải đất hình chữ S. Không biết mọi người thì sao chứ với riêng tôi, tôi thực sự rất ngưỡng mộ thái độ sống của Minh.

Đâu phải có bệnh trong người thì không kiếm được tiền, không được làm điều mình thích, phải chôn vùi đam mê phải không mọi người? Trong bất cứ hoàn cảnh ngặt nghèo nào, tôi tin chỉ cần nuôi dưỡng một tinh thần lạc quan, một ý chí kiên cường để từng bước đấu tranh thì sẽ điều tích cực sẽ đến. Cảm ơn VNE đã mang đến cho độc giả khắp nơi một câu chuyện hết sức ý nghĩa.

Nhiều dân mạng khi xem câu chuyện của Minh đã để lại bình luận cảm phục và chúc chàng trai trẻ có thật nhiều sức khỏe để sống và lan tỏa năng lượng tích cực cho xã hội:

- Bạn rất giỏi và năng động, dù hoàn cảnh vậy nhưng vẫn không cản bước đam mê.

-Cô cảm phục cháu quá, chúc cháu sức khỏe tốt để thực hiện ước mơ của mình nhé!

- Mình cũng ở nhà gần 10 năm rồi, cảm phục bạn!