“Bố mình thương và tự hào về các con gái lắm, đưa con đi khắp nơi. 9 chị em quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, hễ có công việc lớn là mọi người xúm vào làm. Sự san sẻ ấy rất quý giá”, cô con út Hải Yến nói.

Những gia đình có nhiều con gái thường mang dấu ấn rất đặc biệt. Nếu những cô con gái đó được bố mẹ nuôi dạy bài bản, lớn lên xinh ngoan, thành công và có hiếu với đấng sinh thành thì càng khiến người đời ngưỡng mộ.

Mới đây, đọc trên nongthonviet.com.vn, tôi bắt gặp câu chuyện về một gia đình đông con gái như thế. Thấy thú vị nên muốn chia sẻ liền đến mọi người. Cụ thể theo nongthonviet.com.vn đăng tải, Đức Thị Hải Yến chính là một trong số 9 người con gái trong một gia đình ở Hà Nội. Cô là thành viên duy nhất trong gia đình chưa kết hôn còn 8 chị gái đã lấy chồng (4 chị lấy chồng cùng làng, 4 chị lấy chồng làng bên cạnh). Hiện bố mẹ cô nàng có 18 đứa cháu ngoại và tháng 12 tới đây sẽ nâng tổng số lên 19 cháu ngoại.

Theo như Hải Yến chia sẻ thì ngày xưa mới cưới, bố mẹ cô bàn nhau chỉ sinh một con để cuộc sống bớt cực khổ. Nào ngờ, nào ngờ 19 năm đẻ 9 cô con gái lần lượt có tên: Quyên, Thuận, Thùy, Hà, Anh, Bích, Nhung, Hường, Hải Yến. Nhà cửa vì vậy mà lúc nào cũng đông đúc, rộn ràng.

hình ảnh

Hải Yến kể về gia đình mình (Ảnh: nongthonviet.com.vn)

“Nhà đông con, lại chỉ có con gái nhưng ông bà và bố mẹ mình vẫn rất yêu thương các con, các cháu. Mình là con gái út được bố cưng chiều nhất nhà. Các chị lớn thì vất vả hơn chút vì phải giúp bố mẹ trông em, quán xuyến công việc. Chị em nhà mình yêu thương và đoàn kết với nhau lắm, có việc gì cũng nhẹ nhàng bảo ban nhau, chưa từng xích mích bao giờ”, Yến chia sẻ.

Vì lấy chồng gần nhà nên hầu như ngày nào các cô con gái cũng đều về nhà bố mẹ ruột chơi. Cứ cuối tuần rảnh rỗi là tập trung liên hoan ăn uống vô cùng vui vẻ và ấm áp. Do người bố đã mất, người mẹ bước sang tuổi 60 nên các chị em luôn nhắc nhở nhau cùng chăm sóc mẹ để mẹ không cảm thấy buồn bã, tủi thân. 

Dĩ nhiên để nhiều con gái như vậy, bố mẹ Hải Yến cũng từng không tránh khỏi những lời bàn tán, gièm pha. Tuy nhiên, họ không để tâm mà cố gắng làm lụng, nuôi dạy các con nên người. “Bố mình thương và tự hào về các con gái lắm, đưa con đi khắp nơi. 9 chị em quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, hễ có công việc lớn là mọi người xúm vào làm. Sự san sẻ ấy rất quý giá”, cô con út Hải Yến nói thêm.

hình ảnh

9 chị em nhà Hải Yến luôn yêu thương nhau (Ảnh: nongthonviet.com.vn)

Đúng là con nào cũng là con, chủ yếu là nuôi dạy chúng thật tốt để lớn lên trở thành người có ích cho xã hội là được, mọi người có thấy vậy không? Và tùy vào từng thời điểm mà nên cân nhắc chuyện sinh nở sao cho phù hợp. Thời xưa thì còn trường hợp đẻ nhiều, đẻ dày, chứ thời nay đã khác. Mỗi đứa trẻ ra đời cần được chăm lo và giáo dục để phát triển toàn diện nên cần cân nhắc kĩ lưỡng, có như vậy thì cuộc sống mới tiến bộ về mọi mặt.

Câu chuyện khiến tôi nhớ đến cặp vợ chồng ở Nghệ An cũng sinh 7 cô con gái xinh ngoan và có hiếu, rước thêm 7 chàng rể tuyệt vời. Cụ thể thì cặp vợ chồng này kết hôn vào những năm 80 và sau đó lần lượt sinh được 7 người con gái. 7 chị em gái đó chính là Hiền (SN 1982), Hảo (SN 1985), Hán (SN 1987), Hường (SN 1989), Lượng (SN 1991), Ly (SN 1994) và Ánh (SN 1996). 

hình ảnh

7 cô con gái của cặp vợ chồng ở Nghệ An (Ảnh: nongthonviet.com.vn)

Hiện tại thì 7 người con ấy đều đã lớn, ai cũng ngoan ngoãn, chỉn chu, có công ăn việc làm và kết hôn ổn định cuộc sống cả rồi. 4 người con chọn sống gần nhà bố mẹ đẻ, 2 người con sống ở Nha Trang và 1 người con sống ở Hà Nội. Phải nói bố mẹ họ vô cùng tự hào về những đứa con gái cưng của mình.

Được biết, hiện tại vợ chồng này có tổng cộng tới 18 đứa cháu ngoại. Các con là chị em gái trạc tuổi với nhau nên thân thiết keo sơn, hay tỉ tê tâm sự cùng nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. Các cháu thì trộm vía đông đúc, bụ bẫm, đáng yêu. Cứ mỗi lần lễ Tết, con cháu kéo nhau về sum họp đông đủ là ngôi nhà lại vui vẻ và ấm áp không thể tả.

Nói về 7 người con rể, một cô con gái tâm sự: “Nhà có việc gì, các anh cũng xắn tay áo vào làm, nhiệt tình như con trai ruột của bố mẹ. Hôm rồi bố mẹ mình kỷ niệm ngày cưới, một anh vào nhóm chat gia đình hài hước rủ hội chị em bỏ phong bì đi ăn cưới bố mẹ. Mình đọc mà vừa thấy vui, vừa thấy ấm lòng”. Đúng là tuy không sinh con trai nhưng bố mẹ đã rước về được 7 chàng rể tuyệt vời lại còn vô cùng có hiếu.