Trải qua 5 năm hôn nhân, em nhận ra 1 điều, trên đời này điều không đáng tin nhất chính là lời hứa của đàn ông. Yêu hay không, thật lòng hay không cứ phải về sống chung nhà mới biết chứ tình yêu trước và sau cưới khác nhau một trời một vực mọi người ạ.

Lúc yêu chồng em ga lăng, tâm lý lắm. Hôm cầu hôn ôm bó hồng cả trăm bông tới trước cổng nhà quỳ thụp dưới chân em thề thốt:

“Làm vợ anh,… cả đời anh không để em phải buồn, không phải khóc”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Vậy kết hôn rồi mọi thứ đều đảo ngược hoàn toàn. Anh vô tâm ích kỷ chỉ biết sống cho riêng mình nên em chẳng có nổi 1 ngày hạnh phúc.

Sau cưới, chồng em đẩy hết việc nhà cho vợ, anh tuyên bố rằng:

“Đàn ông mà đeo tạp dề, cầm chổi quét nhà chỉ là thằng hèn, không đáng mặt nên em đừng có nghĩ tới việc bắt chồng làm mấy việc ấy”.

 Kể như anh kiếm ra tiền, làm được ông lớn bên ngoài xã hội cho vợ con ăn tiêu thoải mái thì thôi mấy việc nhà cửa em gánh thay cũng được. Đằng này chồng em có năng lực gì đâu, lương lậu được có vài đồng chẳng qua bố mẹ anh có điều kiện. Cứ hở ra là anh chạy về xin ông bà chứ không đói rã họng  mà vẫn bày đặt tinh tướng. Đàn ông hơn 30 tuổi đầu vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ già không biết ngượng lại còn vênh váo thì hỏi rằng làm sao khá lên được.

Sau khi em sinh bé đầu lòng lại tăng cân không kiểm soát. Lúc thanh niên 42kg mà sau khi đẻ em lên tận 70kg mặc dù cũng áp dụng chế độ ăn kiêng vẫn không thể giảm.

Tăng cân nhiều bản thân em mệt mỏi căng thẳng. Chồng em không thông cảm còn suốt ngày miệt thị vợ. Hễ ngồi bên là dè bỉu:

“Cô soi gương nhìn bản thân có giống cục thịt mỡ không. Chỉ nhìn đã ngấy, đừng bắt tôi lại gần”.

Lúc con được hơn tuổi, em phát hiện anh ấy ngoại tình. Tuy nhiên thay vì nhận sai thì anh ta quay ra nói vợ:

“Tôi chán rồi. Ly hôn đi”.

Tuyên bố xong, anh ta ký giấy rồi dọn tới ở với bồ. Thời gian ấy tuy em suy sụp nhưng nghĩ hạng đàn ông bội bạc đó có gắn bó cũng chẳng thể có hạnh phúc. Xác định tinh thần như thế, em dành thời gian làm đẹp để trở lại với chính mình.

Còn chồng em vớ được ả bồ không những đào mỏ còn ham trò đỏ đen. Ở với anh ta 3 tháng ả lừa lấy hết sạch tiền của còn về nhờ bố mẹ cắm sổ đỏ bảo để lấy vốn làm ăn nhưng thực ra là đưa cho ả rồi mất hết. Khi cô bồ cao chạy xa bay với gã khác, chồng em mới ngã ngửa biết mình bị lừa. Anh ta quay về quỳ sụp ôm chân vợ van xin:

“Anh biết sai rồi chỉ cần em cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp cho 2 mẹ con”.

Nhưng em tuyên bố thẳng:

“Khi anh xách valy đi là tôi với anh đã chấm dứt hoàn toàn. Loại đàn ông như anh, tôi không bao giờ nhặt lại”.

Giờ em đã lấy lại được eo thon gọn, giảm được gần 20kg, tự tin với vóc dáng mình hơn cũng như thoải mái với cuộc sống của bà mẹ đơn thân chị em ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com