Một số trường, học bán trú còn phải chia ra ngày học ngày không, khối này học khối kia không chỉ vì quá đông học sinh.

Cứ tưởng con đi học rồi mẹ sẽ bớt lo hơn nhưng không các mẹ ạ. Con đi học thì ngoài chuyện ăn, ngủ của con, lại phát sinh thêm cả đống thứ phải lo khác. Thôi thì, âu cũng là tâm lý của biết bao bậc cha mẹ.

Đầu năm thì lo tiền nong cho con đi học, chuẩn bị hồ sơ các kiểu. Vào năm học lại lo chuyện con học ở lớp có tốt không, có thuận lợi không.

Mới cuối tuần rồi, em thấy trên trang tin tức mạng, một số phụ huynh lên than thở chuyện sĩ số lớp học của con quá đông. Nghe bảo các bé đi học về khóc với mẹ, nói là lớp con đông quá, mãi cô chẳng gọi con phát biểu. Có nhiều lớp sĩ số lên hơn 50 em, hoặc cả trường 11 lớp nhưng chỉ có 9 phòng học. Con phải chạy lớp, lạc lớp đến bật khóc, với phụ huynh điều này thật sự bất cập.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: hinews

Xưa em đi học, lớp 60, 70 học sinh là chuyện bình thường. Học tiểu học, một chiếc bàn ngồi 3 bạn cũng bình thường nốt. Nhưng bây giờ xã hội ngày càng phát triển, trường học cũng có nhiều hơn.

Theo em tìm hiểu trên VOV news, quy định mới mỗi lớp tối đa chỉ 35 em. Như vậy các bé đến trường sẽ có đủ không gian học tập, vận động, cô giáo cũng dễ dàng theo sát từng em hơn.

Nhưng thực tế, qua mấy đợt tuyển sinh đầu cấp, mọi người có thể thấy học sinh quá đông, có nơi còn phải thực hiện bốc thăm để tuyển sinh. Chỉ mới mẫu giáo thôi mà cha mẹ đã phải lao đao 2 lượt. Một lần là đến trường lấy số thứ tự, lần kế tiếp là dùng số thứ tự đó vào bốc thăm.

Thăm trúng tuyển thì con có chỗ học, thăm trượt thì cha mẹ đau đầu, mặt hết vui, lại chạy về lo tìm trường khác cho con. Đến tiểu học, việc tìm trường cho con còn mệt mỏi hơn. Có nhiều người bảo trường đầy ra đó, sao cứ phải chen chúc nhau vào một trường chi rồi than đông.

Ủa rồi có con chưa, rồi có cho con đi học chưa mà trách như đúng rồi vậy ạ? Công nhận là trường học bây giờ nhiều hơn, nhưng không phải trường nào cũng phù hợp kinh tế gia đình, thuận tiện đưa đón con. Vì sao một số trường luôn quá tải, phụ huynh cứ nhất thiết chen chúc xin cho con vào học?

Đa số đều là các trường công lập, học phí thấp, cộng thêm gần nhà, gần chỗ làm của cha mẹ. Nhiều phụ huynh thú nhận, nếu con học trường tư sẽ đỡ đông hơn, nhưng bản thân họ lo không nổi học phí. Theo quy định, lớp 35 em là lý tưởng thật đó. Nhưng ở mấy thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội thì rất khó để đạt được số này.

Số trẻ đến tuổi đi học vốn đã đông hơn số mà các trường công lập có thể nhận vào. Nếu gặp ngay năm tuổi đẹp, sinh nhiều nữa thì xác định, cha mẹ đứng ngồi không yên vì đi lo trường cho con học. Người có hộ khẩu thành phố đã đành, dân lao động từ quê lên, muốn con có chỗ học càng phải vất vả hơn để tranh suất.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: cnpress

Đó là mới mở đầu xin cho con có chỗ học. Giờ mới chính thức vào vấn đề lớp sĩ số đông quá nè mọi người. Ngày xưa một lớp 60, 70 em thì phải chịu vì trường ít, lớp ít cũng là chuyện của ngày xưa. Nay trường nhiều hơn mà lớp vẫn đông mới thật sự mệt mỏi.

Theo những thông tin em đọc được từ chia sẻ của các vị phụ huynh trên VNE, sĩ số quá đông đã trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng học tập, tinh thần của trẻ nhỏ. Ngay khi nghe lớp học của con có đến 63 bạn, một người mẹ đã giật mình vì đông quá.

Con đi học về cứ khóc với mẹ là lớp chật, nóng. Rồi vì lớp đông, con giơ tay mãi mà cô chẳng gọi con phát biểu. Phụ huynh nghe mà cảm thấy bất cập vì như thế, trẻ sẽ cảm thấy cô giáo không công bằng, không để ý đến con, không thương con. Lâu dần sẽ nảy sinh tâm lý chán học, ghét lớp, ghét cô giáo.

Chưa hết, việc lớp quá đông sẽ ảnh hưởng chất lượng học tập. Lắm khi lớp ồn quá, nhiều em ở cuối lớp chẳng thể nghe giảng rõ được. Hoặc vì lớp đông, cô giáo không thể xem bài vở, theo sát từng em. Việc này rất bất lợi đối với những trẻ mới vào lớp 1, cần cô quan tâm từ nét chữ, cách đánh vần đầu đời.

Hoặc đơn giản là lớp đông, cộng thêm thời tiết nóng bức, các con khó có thể tập trung học cho tốt. Chính bản thân thầy cô cũng sẽ quá tải, làm sao dạy cho chất lượng được?

Con học ở lớp không tiếp thu tốt, phụ huynh phải thêm một mớ tiền cho con học thêm. Con còn nhỏ cũng phải học ngoài giờ. Không thì cha mẹ phải bỏ thời gian, sắp xếp kèm trẻ ở nhà, tăng cường thời gian học của con lên. Hoặc là mất tiền, hoặc không mất tiền thì phải mất sức, đằng nào cũng quá là khổ.

Việc trường thiếu lớp học, còn phải kể đến câu chuyện bán trú. Có lần, em vô tình nghe phụ huynh kể lại là con chị phải học bán trú xen kẽ. Vì học sinh của trường quá đông, cùng một khối lớp nhưng phải chia đôi ra. Một nửa học bán trú thứ 3, 5, 7, một nửa thì bán trú 2, 4, 6. Giờ giấc đưa đón con vì thế cứ lộn tùng phèo lên. Thời gian đầu, cả nhà chị cứ phải thi nhau chạy đi đón con, hôm nào quên lịch, nhầm giờ thì con đứng đợi mòn mỏi.

Nhưng dù có nhiều bất cập, khó khăn thế nào thì phụ huynh nhà nhà cũng phải cố vì để con được vào trường công lập đó, phụ huynh đã phải thức từ 3, 4 giờ sáng, vật vờ nộp hồ sơ. Giờ con được vào học đã là mừng lắm rồi, lớp có đông, được học bán trú hay không thì cũng cố chịu. Chứ giờ chuyển con sang trường tư, cha mẹ lo không nổi.

Em thấy thương phụ huynh và các em học sinh quá. Trời thì nóng, mà một lớp chen chúc tận hơn 60 em nhỏ thì thật sự quá đông rồi ạ. Lớp con em đây, chỉ 50 bé thôi mà đã thấy hơi ngộp rồi. Thương con thật đấy nhưng đành chấp nhận thôi ạ. Như các vị phụ huynh trên nói là có trường cho con học đã là mừng rồi. Thôi thì tình hình chung, ai cũng phải cố thêm một chút.