Có lẽ vì tự thấy ngại nên anh sếp này giải thích là do người yêu bắt làm thế chứ anh thực sự không phải dạng người chi li đến mức như vậy. 

Chốn công sở là nơi có biết bao chuyện hay ho và cả những chuyện trời ơi đất hỡi xảy ra mỗi ngày. Ngay cả khi bạn còn làm hay đã nghỉ việc ở nơi đó thì thỉnh thoảng cũng gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Chẳng hạn như câu chuyện mà tôi vừa đọc trên VNE dưới đây nè!

Theo VNE đăng tải, một cô gái đã đăng lên mạng xã hội kể lại câu chuyện hy hữu mà mình vừa trải qua. Cụ thể, cô từng làm việc tại một công ty nọ được một thời gian thì nghỉ việc. Thực ra chuyện nghỉ việc vì lý do gì đi nữa cũng là chuyện thường tình, xảy ra như cơm bữa mỗi ngày trong cuộc sống này.

Còn duyên thì làm, hết duyên thì chuyển thôi phải không mọi người? Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh sếp cũ không nhắn tin cho cô và một số đồng nghiệp nữ khác đã nghỉ việc tại công ty để đòi số tiền khoảng 4,8 triệu đồng mà anh đã bỏ ra để mua trà sữa mời họ lúc còn làm việc chung với nhau. Có lẽ vì tự thấy ngại nên anh sếp này giải thích là do người yêu bắt làm thế chứ anh thực sự không phải dạng người chi li đến mức như vậy. 

hình ảnh

(Ảnh minh họa: guu, xaydungso)

Tôi khá bất ngờ khi biết vị sếp ấy còn chi li đến mức gửi cả bảng thống kê chi tiết về số ly trà sữa đã đặt và tiền nợ của mỗi nhân viên đã nghỉ việc. Cô gái và các đồng nghiệp cũ của cô trong danh sách cảm thấy thật kì cục nên đã chuyển khoản trả cho vị sếp. "Tôi không tin người yêu anh ta yêu cầu bạn trai đòi tiền vì từ đầu anh ta đã cố ý giữ danh sách tiền nợ chi tiết", một dân mạng bình luận.

Không biết mọi người thì sao chứ cá nhân tôi thấy anh sếp làm vậy là không nên. Nghĩ sao lúc còn làm chung công ty thì anh bỏ tiền mua thức nọ thức kia mời để cho nhân viên hứng khởi, đem lại hiệu quả cao cho anh, vậy mà họ vừa nghỉ việc là anh "qua cầu rút ván", thẳng thừng đòi lại tiền mà không hề biết ngại ngùng là gì. Chẳng thà anh rủ đồng nghiệp, rủ nhân viên cùng đặt rồi chia nhau thanh toán hóa đơn ngay từ đầu, đằng này lại... Vài ly trà sữa có bao nhiêu tiền đâu, liệu có đáng để hành xử như vậy?

Vậy mới thấy chốn công sở cũng lắm chuyện bi hài. Thôi thì từ nay rút kinh nghiệm nhé mọi người, làm gì cũng cẩn thận, tinh tế chút cho dễ chơi, dễ làm, dễ sống, tránh drama không đáng có. Tôi thì thích kiểu sòng phẳng rạch ròi với nhau, ai mua gì tự trả tiền cho phần mình. Nếu được bao ăn uống, bao chơi bời gì thì nói thẳng là bao ngay từ đầu để tránh lùm xùm về sau. 

Nhiều dân mạng đã để lại bình luận phía dưới câu chuyện:

- Cô và các đồng nghiệp đã chuyển tiền trả ngay lập lập tức? Gặp mình thì còn lâu mình mới trả lại. Sếp đã mời, đã cho, đã bao... thì miễn đòi. 

- Miếng ăn là miếng tồi tàn cho nên tốt nhất có đi có lại. Chẳng ai cho không bạn gì cả. Ăn bữa trước phải trả bữa sau thế thôi.