Anh chàng người Anh say đắm cô gái Việt, khẳng định có nhìn vợ cả ngày cũng không hề biết chán. 

Chuyện tình ngọt ngào của Bích Trà (quê Nha Trang) và anh Ricci Watt (người Anh) từng được đăng trên Thanh Niên cách đây 4 năm, nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. 

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc buffet ở nhà hàng tại Khánh Hòa. Theo lời của Bích Trà kể lại, hôm đó cô đến dự tiệc sinh nhật của người bạn, còn Ricci cũng đi theo nhóm bạn đến đó. “Sau vài câu làm quen thì hai nhóm nhập lại cùng trò chuyện giao lưu và ăn uống vui vẻ”, cô gái xứ biển cho biết. 

Trong buổi gặp hôm đó, Ricci ít nói, len lén nhìn Bích Trà và bị cô phát hiện. Thấy vậy, cô nàng chủ động mời anh chàng uống nước và giúp anh hòa đồng với mọi người hơn. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Với Ricci, đó là chuyến du lịch đầu tiên trong đời của anh sau khi thi đậu vào một trường âm nhạc. “Trước khi nhập học thì các bạn ngỏ ý muốn cùng nhau đi du lịch châu Á, trong đó có nước Việt Nam và tôi đã đồng ý tham gia”, anh chàng người Anh cho biết. 

Nói về lý do chú ý đến Bích Trà, Ricci cho biết anh ấn tượng với làn da nâu khỏe khoắn cùng đôi mắt đẹp của cô gái Việt. Hôm đó, anh chàng nhút nhát nên không mở lời và may là Bích Trà chủ động với anh. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Sau bữa tiệc, cả hai không trao đổi thông tin liên lạc với nhau và theo dự định, Ricci sẽ đến Đà Lạt du lịch và sang các nước khác. 

“Cảm giác khi gặp gỡ anh ấy rất lạ, dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng mình cứ lưu luyến không muốn nói lời tạm biệt khi bữa tiệc kết thúc. Từ hôm đó trở đi, ngày nào mình cũng nhớ đến anh ấy. Và cho đến sau này khi yêu nhau rồi, anh mới kể với mình là anh cũng có cảm giác y như vậy và điên cuồng tìm kiếm facebook mình”, Trà tiết lộ.

Phải nói là duyên định mệnh vì giữa biết bao tài khoản Facebook thì Ricci vẫn tìm được tài khoản của Bích Trà. Anh chàng lên kế hoạch sẽ quay lại Nha Trang để bày tỏ tình cảm của mình với cô gái Việt. 

“Anh ấy liên lạc với mình qua facebook và nhắn sẽ về tìm mình để nói một chuyện hết sức quan trọng. Khi hai đứa gặp lại nhau, anh cứ đứng gãi đầu rồi nói chuyện quan trọng đó là mình hãy trở thành hướng dẫn viên du lịch cho anh trong vòng sáu tháng”, Bích Trà kể lại. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Vậy là, cả hai cùng nhau rong ruổi tham quan khắp phố biển Nha Trang và có những ngày thật vui vẻ, đầy ắp kỷ niệm khi bên nhau. Tình cảm của hai người cứ thế nảy nở và đến lúc chín muồi. Ricci quyết định bảo lưu kết quả học tập, dù nhiều người cho rằng làm vậy là mù quáng nhưng anh và cô gái Việt tin rằng trong cuộc đời sẽ không có quá nhiều cơ hội để bên nhau. 

Sau đó, Ricci chuyển sang Việt Nam sinh sống và bắt đầu tìm việc để mưu sinh. Anh nhận giảng dạy tiếng Anh tại Nha Trang. Sau giờ làm, chàng trai người Anh nhanh chóng về nhà để có thời gian bên cô gái Việt. 

“Ngoài giờ làm thì anh sẽ chạy về với mình ngay, chẳng rời nhau nửa bước. Mình hỏi anh nhìn mặt em hoài không chán hả, anh cười rồi nói muốn gặp cả đời sợ không đủ chứ chán làm sao được", Bích Trà hạnh phúc nói.

Nhiều người hay nghĩ rằng trong tình yêu vẫn nên có những “khoảng trống” để cả hai được “thở”, cảm thấy tự do và “sạc” lại năng lượng để tiếp tục yêu. Tuy nhiên, có những trường hợp yêu mãnh liệt và luôn muốn dành thời gian cho người mình thương. Đặc biệt là ở những đôi “vợ chồng son” như Bích Trà và Ricci. Tuổi trẻ thật tuyệt vời vì dám sống thật can đảm cho tình yêu của mình cũng như mãnh liệt, hừng hực, thành thật với cảm xúc.

hình ảnh

Bích Trà và Ricci đã đính hôn vào cuối năm 2017. Chia sẻ về anh chồng ngoại quốc, cô gái Việt bộc bạch: “Trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, cuối cùng hai đứa mình cũng đến được với nhau. Nhiều người nói anh mù quáng khi yêu nên có hành động thiếu suy nghĩ là bảo lưu kết quả học tập. Nhưng mình và anh đều hiểu, nếu đánh mất nhau trong cuộc đời này thì đó là một nỗi đau, một sai lầm không thể nào sửa chữa được. Mình tin là những ai đang yêu, được yêu và dám yêu thì sẽ thấu hiểu”.