Dạy con thực sự luôn là một hành trình vô cùng khó khăn, một trong những khó khăn đó chính là việc mẹ luôn phải tìm mọi cách để giải đáp những thắc mắc của con trẻ.

Sinh con ra rồi mới biết, thì ra bầu bì, sinh nở có vất vả thật nhưng nuôi dạy con nên người mới là điều khó nhất. Ở mỗi độ tuổi, trẻ có thể phát sinh nhiều vấn đề khác nhau và người cha, người mẹ luôn phải kiên trì để tìm cách giải quyết vấn đề đó. Bài học về cách dạy con thì em đọc qua rất nhiều, nhưng có những câu chuyện khiến mình thực sự thấm thía và đó cũng là những kiến thức đắt giá cho mình học cách trở thành cha mẹ tốt hơn, câu chuyện sau đây chính là một ví dụ.

Người mẹ họ Lưu có một cô con gái hết sức xinh xắn, đáng yêu. Gia đình cô không phải quá giàu có nhưng cũng đủ điều kiện lo cho con. Năm nay, bé gái nhà cô đang học Tiểu học, vì nhà khá gần trường nên dù có xe máy, cô Lưu vẫn quyết định dùng xe đạp đưa con đến trường và rước con về, vừa tiết kiệm được tiền xăng, bảo vệ môi trường lại có khoảng thời gian vận động. Nghĩ đơn giản thế nhưng cuối cùng vì chuyện này, lại có vấn đề xảy ra.

Một ngày nọ, khi đến đón con, cô Lưu đã nhận ra gương mặt của con gái có gì đó cực kỳ không vui. Khi về nhà, gặng hỏi mới biết con cảm thấy “xấu hổ” khi xung quanh mình, các bạn đa phần đều có xe hơi, chí ít cũng là xe máy đưa đón nhưng chỉ có mình phải đi xe đạp: “Sao bố mẹ các bạn khác đi xe hơi mà mình phải đi xe đạp, tại sao nhà mình lại nghèo?” – Cô bé mè nheo mẹ, sau đó khóc thét lên nói từ mai không muốn mẹ đưa đón bằng xe đạp nữa.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Trước thái độ của con, ban đầu cô Lưu cũng rất bất ngờ, nhưng sau đó người mẹ nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Chờ con nín khóc, cô mới từ từ trò chuyện với con: “Con nhìn xem trong nhà mình, ai là người tiêu nhiều tiền nhất?”. Cô bé chỉ im lặng không nói gì. Sau đó, người mẹ tiếp tục lên tiếng: “Mọi thứ liên quan đến con, mẹ đều không để con thiếu thốn đúng không? Từ cặp sách, bút viết, vở, đồ chơi, dụng cụ học tập đến bàn học, quần áo, đồ ăn thức uống,… tất cả đều là mua cho con. Bố mẹ đã cố hết sức làm việc, để có tiền đổi lấy những thứ này cho con, trong khi đó ở ngoài kia có rất nhiều bạn khác không có cơm ăn, cũng chẳng được đến trường, con nghĩ mình có may mắn hơn các bạn ấy hay không?”.

Cô bé lúc này đã gật đầu, tỏ vẻ ngại ngùng, người mẹ tiếp tục nói: “Xe chỉ là một phương tiện đưa đón chúng ta mà thôi, con không thể đánh giá tốt xấu, giàu nghèo chỉ qua một chiếc xe. Vả lại, nhà  mình gần trường, đi xe đạp vừa tiện cho 2 mẹ con mình ngắm cảnh, vừa giúp bảo vệ môi trường nữa, con rất yêu môi trường đúng không nào?” – Cô bé con gật đầu liên tục.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Cuối cùng, người mẹ đã chốt lại một câu khiến con gái hoàn toàn thấm thía: “Nhà mình không nghèo, nhưng bố mẹ phải làm việc cật lực để chăm sóc cho tổ ấm của chúng ta, và bố mẹ chỉ chi tiền cho những thứ thực sự cần thiết, để con đủ đầy không bị thiếu thốn mà thôi. Con không cần so sánh mình với những người khác, và nếu muốn có cuộc sống tốt hơn, chỉ cần chúng ta chăm chỉ học tập, làm việc, mẹ tin rằng trong tương lai, mọi thứ sẽ như ta mong muốn”.

Lời dạy con của người mẹ khiến đứa trẻ hiểu ra được vấn đề, không còn mè nheo, khóc lóc nữa. Câu chuyện này cũng khiến nhiều phụ huynh khác trầm trồ, học hỏi ngay cách dạy con của người mẹ. Sống trong thời đại xem trọng vật chất như hiện nay, rất nhiều đứa trẻ cũng bị hướng theo suy nghĩ trọng vật chất, từ đó xuất hiện những sự so sánh, xem thường người khác. Bố mẹ nên tìm cách trò chuyện, giải thích và uốn nắn cho con hiểu những điều đúng đắn. Nhưng cần tìm cách trò chuyện đơn giản, dễ hiểu, thấu tình đạt lý. Dạy con chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng, hãy cố gắng mạnh mẽ, làm mọi thứ để con em chúng ta có được một tương lai thực sự tươi sáng các mẹ nhé.