Người mẹ đang mang thai 5 tháng, đã hốt hoảng bỏ chạy ra ban công khi cảnh sát xuất hiện.

Làm sóng cô Vít thứ 5 tại Hong Kong đã khiến nhiều gia đình phải đối mặt với tình trạng ở yên trong nhà, trẻ con thì học trực tuyến, và dẫn đến những hệ lụy về tâm lý.

Mẹ đơn thân bị bắt vì con 5 tuổi không qua khỏi

Một vụ việc đau lòng đã xảy ra ở khu chung cư Sham Shui Po, Hong Kong vào ngày 2/9 vừa qua. Người mẹ đơn thân 33 tuổi đang mang thai 5 tháng, sống cùng ba con lần lượt 7 tuổi, 5 tuổi và 3 tuổi.

hình ảnh

Ảnh HKL

Đứa trẻ 5 tuổi được phát hiện đã không còn sự sống trong căn hộ.  Người mẹ lao ra ngoài ban công khi lực lượng cảnh sát có mặt. Cô được lực lượng cứu hộ giải cứu và bị bắt vì tình nghi có liên quan đến vụ việc đau lòng của cậu bé. Cảnh sát Hong Kong cũng đã bắt giữ một phụ nữ 40 tuổi khác, được cho là dì ruột của lũ trẻ, với cáo buộc là không quan tâm, không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi cảm thấy bọn trẻ không được an toàn.

Đứa trẻ đã vắng mặt trên lớp liên tiếp nhiều tháng

Cảnh sát chỉ ra rằng có nhiều vết thương trên cơ thể bé trai. Người ta nghi ngờ rằng người mẹ đơn thân bị trầm cảm vì bé trai chậm phát triển. Đứa trẻ phải ở nhà kéo dài trong thời gian có dịch.

hình ảnh

Căn phòng nơi bé trai 5 tuổi được tìm thấy (Ảnh HKL)

Vụ việc xảy ra trong một căn hộ được chia nhỏ trên tầng 4 của một tòa nhà chung cư trên phố Shek Kip Mei. Vào khoảng 1 giờ sáng, cảnh sát nhận được tin báo của một người phụ nữ 33 tuổi đang mang thai 5 tháng, cô cho biết rằng đứa con trai năm tuổi của cô đã bất tỉnh trong phòng.

Các thám tử đã điều tra ở khu vực gần đó và xem đoạn phim CCTV đường phố. Cậu bé 5 tuổi rất gầy và dường như không được cung cấp đầy đủ thức ăn.

Trợ lý Chỉ huy trưởng Công an quận Sham Shui Po Lui Chi-ho cho biết, trước khi qua đời, cậu bé học ở một trường mẫu giáo nhưng không đến lớp kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi đầu năm. Đứa trẻ được cho là mắc kẹt trong nhà một thời gian dài và có lúc người mẹ đã đối xử hơi quá với con mình. 

"Điều tra của chúng tôi phát hiện ra rằng cậu ấy bị chậm phát triển và có vấn đề về cảm xúc. Nó dễ mất bình tĩnh, dễ la hét và kích động. Nói tóm lại, rất khó dạy bảo. Tình trạng khó dạy là nguyên nhân chính dẫn đến thảm cảnh này, có thể do không được đi học nên tình trạng này có cơ hội bùng phát hoặc bùng phát dữ dội hơn”, ông Lui Chi-ho cho biết.

hình ảnh

Người mẹ được đưa vào bệnh viện, hai đứa con khác thì giao cho người thân (Ảnh HKL)

Cảnh sát cũng chỉ ra rằng cha của đứa trẻ không sống cùng nhà nhưng vẫn hỗ trợ nuôi con, trả tiền thuê nhà. Người mẹ gần như quẫn trí khi được tìm thấy, đang được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Siu Lam

Thẩm phán Yu Junxiang đã hoãn vụ án đến ngày 28 tháng 11, chờ cơ quan công tố điều tra thêm. Người mẹ Lai Shing Di (33 tuổi, thất nghiệp) được cho là có liên quan đến việc bé trai Lai Yiming không qua khỏi vào 0h52 phút ngày 2/9.

Quá trình điều tra còn phát hiện cậu bé bị giữ trong phòng ở nhà trong thời gian dài, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Bà mẹ 33 tuổi bị nghi ngờ có trầm cảm sau khi sinh con, rồi lại mang bầu liên tục.

Mọi đứa trẻ đều bị thương tổn trong đại dịch

Mọi đứa trẻ đều bị thương tổn trong đại dịch, đặc biệt là những đứa trẻ hiếu động quá mực, khó kiểm soát. Cha mẹ của những đứa trẻ này cũng cần được tư vấn kịp thời. Việc ở nhà trong một thời gian quá dài đã khiến tất cả những điều này bị lơi lỏng, và thảm cảnh đã xảy ra.

hình ảnh

Ảnh HKL

Từ những bức ảnh chụp bé trai 5 tuổi hồi đầu năm, cảnh sát thấy rằng cậu bé lúc đó vẫn khỏe mạnh, không gầy gò như khi được tìm thấy. Nhân viên xã hội đã cố gắng đến thăm nhiều lần nhưng bị từ chối. Điều tra của cảnh sát cũng cho rằng hàng xóm hiếm khi nhìn thấy cậu bé. Chị gái và em gái của đứa trẻ bất hạnh đã được giao cho người thân chăm sóc.

Huang Cuiling, Tổng giám đốc Hiệp hội Bảo vệ Trẻ em Hong Long cho rằng, nếu cha mẹ thiếu kiến ​​thức và kỹ năng kỷ luật thì rất dễ xảy ra khủng hoảng đối xử với trẻ nhỏ, đồng thời chỉ ra rằng việc kiểm soát học đường là rất quan trọng. Bà cũng chỉ ra rằng các gia đình có nguy cơ cao nếu họ là cha mẹ đơn thân, đau khổ về tình cảm, khó khăn về tài chính hoặc có con gặp rắc rối về tinh thần, thể chất và nhu cầu học tập.

hình ảnh

Ảnh HKL

Theo quy định ở Hong Kong, nếu học sinh mẫu giáo nghỉ học 7 ngày liên tục, nhà trường cần thông báo cho Phòng Giáo dục. Nếu thấy nghi ngờ, nhà trường có thể sắp xếp một chuyến thăm nhà hoặc thậm chí gọi cảnh sát. Bà tin rằng việc kiểm soát học đường là rất quan trọng và chỉ ra rằng chính phủ cũng cần tăng cường công khai các cách tìm kiếm sự giúp đỡ để ngăn chặn các vấn đề gia đình. Nếu nhân viên xã hội nhận thấy gia đình đã nhiều lần từ chối phục vụ và cho rằng điều đó là đáng ngờ, thì cũng nên theo dõi. Cảnh sát cũng đang làm việc với nhà trường và trung tâm bảo vệ trẻ em ở địa phương, không loại trừ sẽ quy trách nhiệm cho những người có liên quan.

hình ảnh

Ảnh HKL

Hàng xóm cho biết người mẹ 33 tuổi đang thất nghiệp, là mẹ đơn thân. Họ thường thấy cô con gái lớn hơn vì bé được đến trường thường xuyên. Người mẹ được cho là gặp nhiều vấn đề về tinh thần sau khi sinh con. Người thân không sống ở gần đó. Việc phải chăm sóc 3 đứa con nhỏ, trong đó có một đứa con gặp vấn đề về sức khỏe, và bản thân đang mang thai 5 tháng có lẽ đã khiến người mẹ kích động, bất lực và gây ra điều tệ nhất. Nếu có một người nào đó có thể giúp đỡ, có lẽ điều đó đã không xảy ra.